Chào các bác, tham gia OS đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên em chia sẻ về 1 tình huống khá là bức xúc xảy ra trong buổi chiều hôm nay ( 5h ngày 14.8) khi đậu xe ô tô trong khuôn viên siêu thị mini này để mua hàng.
thời tiết hôm nay như các bác biết là khá nóng & oi và trên xe có 2 bé nên em nổ máy xe (đầu huớng vào bên trong) trong khi đợi người nhà vào mua đồ như mọi khi...
Lúc này ngay cửa vào siêu thị có 1 người ngồi bệt trứớc cửa và cũng trứớc xe em , áo bỏ ngoài quần, mặc đồng phục sọc kẻ của siêu thị, tầm 50-55t, tay lướt iphone, theo lời bạn bảo vệ trẻ nói thì đó là quản lý của siêu thị này...
Bác này miệng quát lớn, tay đập vào đèn xe e rất ư là thô bạo kêu em tắt đèn Led "Day Light" làm chói mắt bác ấy.
luc này em cũng nói lớn: "ông làm gì mà lớn tiếng với tôi vậy?, đèn này không tắt được ..."
bác kia: "không tắt được thì mày tắt máy đi "& chửi văng này văng nọ rất là mất lịch sự, e nghe được cả từ "chó".....
lúc này 2 đứa cháu em nó hỏi "gì vậy cậu", có trẻ con nên em thôi, không đôi co nữa , tắt máy xe & nhịn cho xong chuyện.
ở sg đã lâu, mọi Dv em thấy khá là tốt & lịch sự, thỉnh thoảng mua đồ nhật siêu thị này khá ổn & ngon. nhưng hôm nay tay quản lý kiểu này em mới gặp lần đầu.
trước khi về anh bảo vệ trẻ nói em: "Anh thông cảm, quản lý siêu thị em đó".
E có cả cammera hành trình nữa cơ, nhưng thôi .!
Cuối tuần nhiều "chiện", xả trét với các bác tí.