Em thì một lần đi q 5 xong quay đầu ra đèn chiếu đúng ngay quán nhậu, sợ ăn đòn nên tắt đèn lịch sự rồi phi ra võ văn kiệt, quên k bật lại , xe em đèn đuốc tự động nên đi đêm ỉ y k bao giờ phải lo đèn nên k có thói quen đó. Đến đầu hêm t t thì bị thổi lại , biết lỗi nên nói a csgt thông cảm và nhắc nhở chứ đừng phạt, ảnh k cho .....em cũng bình tĩnh ok anh lập bb đi tôi sai thì tôi sẽ ký. Nhưng vì có 1 mình anh nên tôi sẽ ghi ý kiến của tôi vào bb hiện trạng này....thế là a csgt nhắc nhở liền lần sau amh lưu ý bật đèn, thôi anh đi đi. Em : Cảm ơn anh đã chiếu cố.
Thôi cho qua = thông đồng với cái xấu !
Đề nghị đưa clip lên đê... Hãy cùng nhao chống lại cái xấu để cuộc sống con em chúng ta tốt hơn.
Đề nghị đưa clip lên đê... Hãy cùng nhao chống lại cái xấu để cuộc sống con em chúng ta tốt hơn.
Em cũng vậy, gặp quán nhậu hay vào hẻm là em tắt cos để đèn gầm thôi, đỡ phiền phứcEm thì một lần đi q 5 xong quay đầu ra đèn chiếu đúng ngay quán nhậu, sợ ăn đòn nên tắt đèn lịch sự rồi phi ra võ văn kiệt, quên k bật lại , xe em đèn đuốc tự động nên đi đêm ỉ y k bao giờ phải lo đèn nên k có thói quen đó. Đến đầu hêm t t thì bị thổi lại , biết lỗi nên nói a csgt thông cảm và nhắc nhở chứ đừng phạt, ảnh k cho .....em cũng bình tĩnh ok anh lập bb đi tôi sai thì tôi sẽ ký. Nhưng vì có 1 mình anh nên tôi sẽ ghi ý kiến của tôi vào bb hiện trạng này....thế là a csgt nhắc nhở liền lần sau amh lưu ý bật đèn, thôi anh đi đi. Em : Cảm ơn anh đã chiếu cố.
Do hiệu ứng đóng mở đồng tử của mắt người tùy theo nguồn sáng chung quanh:
- 12 g trưa, daylight không sáng bao nhiêu
- 5 g chiều, đèn rất sáng.
Bác chủ xe vô tình làm sai trước, anh quản lý siêu thị phản ứng quá đà thay vì nhẹ nhàng nhắc khéo , kiểu này dễ có máu đổ nếu 1 trong 2 là XH đen.
- 12 g trưa, daylight không sáng bao nhiêu
- 5 g chiều, đèn rất sáng.
Bác chủ xe vô tình làm sai trước, anh quản lý siêu thị phản ứng quá đà thay vì nhẹ nhàng nhắc khéo , kiểu này dễ có máu đổ nếu 1 trong 2 là XH đen.
Đúng vậy.Do hiệu ứng đóng mở đồng tử của mắt người tùy theo nguồn sáng chung quanh:
- 12 g trưa, daylight không sáng bao nhiêu
- 5 g chiều, đèn rất sáng.
Bác chủ xe vô tình làm sai trước, anh quản lý siêu thị phản ứng quá đà thay vì nhẹ nhàng nhắc khéo , kiểu này dễ có máu đổ nếu 1 trong 2 là XH đen.
Hôm đó mà bác chủ không nhịn, lỡ lại gặp mấy anh bảo vệ có số má, muốn thể hiện với cấp quản lý thì lại có chuyện để báo đăng.
Ra đường nên nhịn, nhất là khi mình cũng có chút xíu lỗi.