Bác là thánh rồi !Thành thật nói thẳng, mong các bác thích "độ" đèn chú ý. Ra đường, buổi tối, có những chiếc xe đèn sáng chói lòa cả mắt. Xe mình sáng, xe mình đẹp, xe mình sành điệu, nhưng khổ cho người đối diện.
Thằng chủ nó kg cự bác thì cả đời, bác cũng chẳng bao giờ hiểu.
Vậy chứ cái đèn đó giúp ích gì cho bác??
Nói cho dễ hình dung, các bác có cảm thấy khó chịu với bọn đi xe 2b móc pô kg?? Đó là ô nhiễm tiếng ồn. Còn mấy bác độ đèn là ô nhiễm ánh sáng. Nó cũng giống như xả rác ra đường, cũng là ô nhiễm. Có bác cho là việc xả rác làm ô nhiễm, có bác thì cứ vô tu hạ kiếng xuống và ném rác ra đường.
Nói ít, hiểu nhiều, mong các bác làm gương và giáo dục con cái để đất nước mình tốt đẹp hơn.
Vậy chứ cái đèn đó giúp ích gì cho bác??
Nói cho dễ hình dung, các bác có cảm thấy khó chịu với bọn đi xe 2b móc pô kg?? Đó là ô nhiễm tiếng ồn. Còn mấy bác độ đèn là ô nhiễm ánh sáng. Nó cũng giống như xả rác ra đường, cũng là ô nhiễm. Có bác cho là việc xả rác làm ô nhiễm, có bác thì cứ vô tu hạ kiếng xuống và ném rác ra đường.
Nói ít, hiểu nhiều, mong các bác làm gương và giáo dục con cái để đất nước mình tốt đẹp hơn.
Nếu bác là người Việt Nam, bác cứ qua cửa hàng khác mua hàng. Nếu là người Việt Nam nhưng muốn...thoát kiếp Việt Nam, xin bác cứ vui vẻ quay lại đó mua hàng.
Thông cảm, ông bảo vệ này già rồi, cả đời chưa được thấy và biết cái day light là gì thấy đèn mở thì bảo tắt thôi, và bảo vệ thì nói văn hóa cao làm gì cho nó mệt.
Bơ đi là xong.
Bơ đi là xong.
Em kg nghĩ trong số oser phê bình anh ql, có nhiêu người giàu hơn anh ý.
chưa gì, các bác cứ nghĩ là mình...trên cơ anh ý, méc ông chủ cho anh ý mất việc,... Anh ấy thế nào, nhà ra sao, đi xe gì, ... Có ai biết đâu mà mạnh miệng thế các bác??
chưa gì, các bác cứ nghĩ là mình...trên cơ anh ý, méc ông chủ cho anh ý mất việc,... Anh ấy thế nào, nhà ra sao, đi xe gì, ... Có ai biết đâu mà mạnh miệng thế các bác??
Đời khg ai hơn ai. Thế đấy. Hơn người ta nhưng khổ gấp mười lần người ta. Hơn người ta nhưng sẽ chết trước người ta. Lên voi xuống chó là chuyện bình thường.
Em không có họ với chủ thớt, cũng không phải bạn bè luôn, và xe em không có day lai, tuy nhiên, một cách khách quan bác có đồng tình và cổ súy cho bác bv khi to tiếng với khách hàng của mình nếu bác là sếp của siêu thị đó hoặc đơn giản bác chỉ là người chứng kiến sự việc mà bác chủ kể lại hay không ??
Bác nào đã từng đi Super cub đời 93 - 94 xe nhập khẩu của Nhật cũng chẳng có contact đèn đâu. sáng suốt luôn, nhập về VN phải độ lại contact đèn. Nhiều khi thiết kế đèn Daylight phù hợp điều kiện lưu thông ở xứ người, về VN ở điều kiện GT như hiện nay ở SG, nếu chủ xe đậu ở 1 siêu thị có bãi đậu ô tô như Lotte, Aeon, Vivo... thì xe có lắp vài chục các Day light cũng chẳng ảnh hưởng gì ai, nhưng khi đậu ở 1 vị trí ST Nh65at này trên đường LTT đúng là ánh đèn sẽ làm cho người đối diện khó chịu và họ phản ứng.
Sẳn đây chửi ké mấy thằng mấy con bán đèn Led trên đường ĐBP, gắn đèn sáng rực rọi ngay vào mặt người tham gia giao thông.
Sẳn đây chửi ké mấy thằng mấy con bán đèn Led trên đường ĐBP, gắn đèn sáng rực rọi ngay vào mặt người tham gia giao thông.