bác rãnh bữa nào xuống bên hông cầu NVCừ táng giúp e vài đứa đi bác , sáng nào e đi làm củng phải nhường đường cho tụi nó đi ngược từ VVK vào THĐ bác ơi.
Hoy hoy ... bác cứ ôm sát dạ cầu rồi lầm lì tiến lên, thằng ông nội nó cũng không dám đối đầu trực tiếp. Như bữa cách đây 2 tuần, có một bác chạy Mit PS quẹo trái VT6 sang Hai Bà Trưng gặp một thằng đầu tôm đi Wave dừng đèn đỏ bên mé đường ngược chiều, mà lại còn đứng ngoài con lươn mới ghê (cái ngã tư này với ngã tư Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng là thần thánh rồi). Bác Mit PS không vừa, dí sát đầu xe máy; thằng kia akay lùi xe lại định húc đầu 4b thì bác 4b nhấn tới chiếm khoảng trống luôn. Sau mấy phút giằng co thì đầu tôm bị ủi hơn 2m và chịu thua, bỏ đi kèm chửi đổng.
Em quẹo trái từ Đ.T.Hoàng vô Lê Duẩn cũng me me cán chân mấy cờ hó dừng bên này vạch đôi ở chiều đường em chạy, đâu 2 hay 3 lần rồi.
Em tưởng bác chủ chạy không đúng chiều chứ. bệnh nan y của 2b
Em nào dám
Chỉnh sửa cuối: