Hạng C
31/12/12
638
884
93
Đoạn này 1 chiều, nhưng 2b éo chạy thế thì éo đường nào? Cái chính là thằng nào quy hoạch chỗ này nó như sht, ko đi ngược quả thật là cua quá xa (đi xe máy chứ e ko nói xe ô tô)

Đi ngươc là sai nhưng chú nào đi xe hơi qua đây cũng nên thông cảm, cũng éo nên hổ báo thế
Vậy em trả lời bác theo kiểu xxx nha: anh muốn khiếu nại thì nên gặp GTCC mà nói chuyện, còn tôi cứ đúng đường đúng luật tôi đi.
Vậy được chưa ?

Em nói thật bác, em là cái thằng hiền nhất trái đất rồi, em éo phải hổ báo hay tỏ ra gì cả. Đi sai lè lè còn ngoác mồm ra chửi người khác, rủi bị đụng thì lăn ra cào lồn ăn vạ. Em hiền thật nhưng em cũng đóe ngán thằng nào động vào em đâu.
Ông đéo lào cũng đòi người khác thông cảm với cái sai cái ngược ngạo của mình, sống trên đời kiểu lá mặt lá trái vậy rồi dạy dỗ con cái kiểu gì ?
Em nhất định nhường người đúng và người biết điều, còn kẻ vô học làm càn một ly em cũng đóe lùi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
31/10/14
2.038
4.417
113
Biên Hòa
em ngày nào cũng đi ngang chỗ này, Gầm cầu này đi 1 chiều Bác thớt đi đúng chiều, nhưng cũng khó cho các bác từ bên kia cầu vì đường vòng qua bên này rất xa.
VD: bác đi qua gầm cầu rồi mới nhớ mình quên đồ cần quay đầu lại, đường quay lại khá gian nan.
- đi ĐBP đến Ngã tư hàng XAnh, vòng lại .....
- Đi hết Hoàng Sa ra NTMK (bác nào đi ngang chỗ này biết khó qua cỡ nào), vòng qua TRường Sa đi đến cầu Hoàng Hoa Thám (cầu sắt bị cấm quẹo .... )> ra Gần Trần Quang Khải Vòng lên cầu > xuống cầu đi vòng ngược lại Cầu .....
có trách thì em nghĩ ông giao thông cống rãnh xem lại, chứ làm khó quá. Đầu bên này bị Vướng chỗ cột điện làm đường hẹp lại.....

Lâu lâu vẫn thấy vài anh xxx hay Trật Tự đứng đây, nhưng mà không giải quyết được triệt để
Không có chuyện quên đồ quay lại đâu bác. Chẳng qua là thói coi thường luật pháp quen rồi, nên lựa chọn vi phạm mà đi nhanh hơn. Thế thôi.
 
Hạng D
31/10/14
2.038
4.417
113
Biên Hòa
đường 2 lane, có chơi rủ cỡ 4 xe đi mới máu. 2 xe (chiếc trước chiếc sau) đi hết 1 lane, 2 xe kia đi lane bên kia cho không còn 1 kẽ hở nào và cương quyết không nhường.
 
Tập Lái
3/5/14
20
24
3
chửi thằng nào nó làm cái đường, ngu như con gì không phải con người.
 
Hạng D
4/11/14
1.381
2.036
113
Nhịn cho lành bác ui, việc của mấy thằng công an. Bác trả lương cho tụi nó qua thuế mà
 
Hạng D
12/10/10
1.610
20.020
133
Vậy em trả lời bác theo kiểu xxx nha: anh muốn khiếu nại thì nên gặp GTCC mà nói chuyện, còn tôi cứ đúng đường đúng luật tôi đi.
Vậy được chưa ?

Em nói thật bác, em là cái thằng hiền nhất trái đất rồi, em éo phải hổ báo hay tỏ ra gì cả. Đi sai lè lè còn ngoác mồm ra chửi người khác, rủi bị đụng thì lăn ra cào lồn ăn vạ. Em hiền thật nhưng em cũng đóe ngán thằng nào động vào em đâu.
Ông đéo bào cũng đòi người khác thông cảm với cái sai cái ngược ngạo của mình, sống trên đời kiểu lá mặt lá trái vậy rồi dạy dỗ con cái kiểu gì ?
Em nhất định nhường người đúng và người biết điều, còn kẻ vô học làm càn một ly em cũng đóe lùi.
Mềnh cũng như a chủ, ghét cay ghét đắng mấy thằng đi ngược chiều,nó chạy ngu mà nhiều khi mình hoặc người vô tội vạ lây, gặp mấy thằng đó mềnh cứ lừng lững mà đi đúng lane, mày tránh đâu được thì tránh, lâu lâu cũng gặp những thằng mất dạy, đã chạy ngược chiều rồi còn ngoác mồm chửi, kệ, mày chửi mày nghe tao ngồi trong xe kín mít chạy qua cái vù.