- Tags
- văn hoá giao thông
văn hóa giao thông "cùn" không còn ở 1 số ít người VN nữa mà là bây giờ là số đông rồi
trong đó có cả thành phần trí thức
thật đáng buồn
trong đó có cả thành phần trí thức
thật đáng buồn
Em thường xuyên đi lối này, nói thiệt là cũng có làm như bác chủ rồi.
Cũng thấy CAGT bắt mấy lần rồi nhưng đâu lại vào đó.
Đầu tiên em thấy 2 bánh đi như vậy là hoàn toàn sai NHƯNG anh Chánh cũng nên xem lại chỗ này.
Nếu không cấm được và không có biện pháp xử lý thì cho 2 bánh đi 2 chiều luôn.
4b thì cho đi theo hướng của bác chủ thôi. Gắn mấy cái cọc tiêu nhựa cho khỏi lấn qua lấn lại và cho hướng ngược lại nhỏ thôi. Còn 4 bánh ngồi máy lạnh thì chịu khó đi vòng
Nên tạo điều kiện cho bà con lưu thông dễ dàng.
Cũng thấy CAGT bắt mấy lần rồi nhưng đâu lại vào đó.
Đầu tiên em thấy 2 bánh đi như vậy là hoàn toàn sai NHƯNG anh Chánh cũng nên xem lại chỗ này.
Nếu không cấm được và không có biện pháp xử lý thì cho 2 bánh đi 2 chiều luôn.
4b thì cho đi theo hướng của bác chủ thôi. Gắn mấy cái cọc tiêu nhựa cho khỏi lấn qua lấn lại và cho hướng ngược lại nhỏ thôi. Còn 4 bánh ngồi máy lạnh thì chịu khó đi vòng
Nên tạo điều kiện cho bà con lưu thông dễ dàng.
Nhiều thành phần trông ra vẻ trí thức còn gõ kính bên phụ kêu em rồi chỉ là "xe này phải đi làn đường bên kia" nữa mà bác
Em cũng chưa thấy bao giờ
Bữa lâu em xém táng một thằng già nhai quai dép vì dựng xe trước đầu xe em rồi hùng hổ chửi em "đi kiểu gì bố láo thế", tới khi em lôi đầu ra chỉ cho cái biển báo một chiều thì cụp tai chạy mấy.
Mẹ bà nó chứ
Bác tả thằng già đó tượng hình ghê, e đọc xong tưởng tượng ngay con dog.
Nhà em ngay gần chỗ này, xe máy thì thôi nắng nôi em nhường, còn 4b đặc biệt là taxi 1 chú Vinasun đã bay dàn đầu vs em ở trong hầm này 1 lần vì đi ngược chiều mà còn đá đèn loạn xạ nhức mắt. Em đi jeep e ủi lun, ko dám hó hé 1 tiếng nào.
Like like mạnh! Bữa em đi 2B chạy wa trái chiến lun, 1 em bánh bèo mém té với em, còn đứng lại lầm bầm j nữa! Sáng nay CSTT núp giữa cầu, đoạn tối... pà con chạy đúng chiều báo hiệu có CA cho đoàn đi ngược chiều way lại! Em chỉ nhắc là đi ngược chiều rồi cho xong!!
-> Theo cảm nhận, chỉ nên cấm vào giờ chiều hay kẹt xe thôi (17-19h), sáng ko đến nổi nào! Đỡ áp lực cho cầu Trần Khánh Dư...
-> Theo cảm nhận, chỉ nên cấm vào giờ chiều hay kẹt xe thôi (17-19h), sáng ko đến nổi nào! Đỡ áp lực cho cầu Trần Khánh Dư...
Bác thớt này ngông cuồng quá!nhưng chắc có lẽ bác không phải đi làm bằng xe máy qua lộ trình này nên bác không cảm thấy sự bất tiện khi ở đây có bảng cấm
Uhm nhịn cho nhẹ đầu bác, thể hiện làm gì lỡ xui gặp dân chợ búa nó xiên cho 1 cái ai ghánh cho bác?Bác chặn đầu xe 2B nếu lỡ gặp phải a giang hồ đạp gãy kiếng hậu hoặc kiếm j đó ném xe bác thì cuối cùng là bác thiệt thôi ah nên kệ đi bác![]()
Nhà em ngay gần chỗ này, xe máy thì thôi nắng nôi em nhường, còn 4b đặc biệt là taxi 1 chú Vinasun đã bay dàn đầu vs em ở trong hầm này 1 lần vì đi ngược chiều mà còn đá đèn loạn xạ nhức mắt. Em đi jeep e ủi lun, ko dám hó hé 1 tiếng nào.

Chắc phải sắm Jeep
Bảo hiểm =]]Uhm nhịn cho nhẹ đầu bác, thể hiện làm gì lỡ xui gặp dân chợ búa nó xiên cho 1 cái ai ghánh cho bác?