Hạng D
27/8/13
2.474
3.084
113
HCM
Em vừa đi chơi chỗ Megamall Q2 về. Chạy đường Song Hành (đoạn màu đỏ trong hình). Bình thường thì trên đường gặp nhiều trường hợp chạy thiếu văn hóa nhưng em chưa up lên chỉ đích danh biển số ai hết. Nhưng hôm nay thì em quá bó tay với trường hợp em vừa gặp, cả vợ lẫn chồng đều thật "siêu hạng" và không còn gì để nói. Mời các bác xem clip.

Tóm tắt là em chạy đoạn đường hẹp, chạy đã đến cuối đoạn đường đó thì thấy chiếc 51A-960.88 chạy tới, em nhá đèn 1 lần duy nhất để báo hiệu cho bên kia dừng lại. Phía sau em tất nhiên là còn 1 chiếc taxi nữa.

Vậy mà "anh hai" không thèm dừng, chạy lên tiếp và bắt em leo lề mặc dù đường hẹp và trên lề đường có chướng ngại vật. Phía sau em thì có xe (chạy hết đường hẹp rồi), còn phía sau bác ấy thì hoàn toàn trống, em có kéo kiếng kêu bác ấy lùi lại 1 chút là qua được hết. Được sự động viên và hỗ trợ của vợ, bác ấy quyết định đứng đó luôn cho đến khi bác taxi sau xe em chờ không nổi đi bộ lên dọn dẹp để cả hàng xe leo lề.

Chạy ngang xe bác í thì em có nói bác í mấy cái về việc dừng đầu đường chờ, bác ấy và vợ thì cứ nhất quyết là giữ lane giữ lane và giữ lane. Đùa chứ lane đúng của bác ấy đang bị lô cốt chiếm, bác nên đâm đầu vào lô cốt mới đúng.

View attachment 518206

Đây là ví dụ điển hinh cho sự ích kỷ....lái xe kém ý thức,văn hoá quá lùn...sao k de lên lề chờ thoáng rồi đi. Bác đứng luôn là phải rồi...mấy cha này gặp tải hổ báo thì sẽ khôn lên!
 
Hạng D
4/4/16
1.810
3.117
113
Tp.HCM
Bữa trước em cũng đi ngay chỗ này giống bác nhưng xa hơn bác 10m, em chủ động tấp vào sát trong nhường chắc cũng phải chục xe rồi đi tiếp, nếu em cũng giống lão Yaris này chắc hai bên khỏi đi.

Cuộc sống có nhiều thứ phải tranh giành mệt não rồi, ra đường còn phải tranh từng tý một thế này chả ra làm sao. Cài số de thêm 5m mà sao khó thế :D
Éo biết de mà kêu cài là cài nàm sao:3dcuoi:
 
Hạng D
4/4/16
1.810
3.117
113
Tp.HCM
Một mình ảnh chấp hết
Khúc đầu sao không nghe tiếng bác chủ? Tới khúc nghe tiếng em tưởng em đang đi chợ mua cá, ô my god cái mỏ nó chửi kinh (muốn xáng cho bạt tai)
 
Tập Lái
21/11/13
34
29
18
Tại vị trí đặt mấy cục đá, có phải là nắp cống hay nền yếu không? Em cũng không bình luận thêm về cách ứng xử của 2 bác tài trong trường hợp này, nhưng với kiểu đường chật mà còn cố tình đặt chướng ngại vật để hạn chế giao thông thì đúng là anh chủ nhà này quá ích kỷ.
 
Hạng B2
3/7/15
254
240
43
54
Gặp phải trâu bò, mà trâu bò thì nó đâu biết nhường là gì!