Hạng B2
7/11/11
480
501
93
62
e thấy cả 2 xe đều cố tình cương nhau cả thôi, xe bác kia đi ngược chiều nên nhiều khi ko hiểu ý bác đá đèn để làm gì ? Báo có xe trong đường hẹp hay đá để xe kia phải dừng lại cho xe mình qua ? :( Người ta cũng đi đúng phần đường của mình chứ đâu có lấn hay chạy ẩu ?

E xem clip thấy ngay từ giây thứ 05 nếu bác chủ muốn nhường có thể tấp vào phải 1 chút cũng được mà ?

05.jpg


http://www.upsieutoc.com/images/2016/08/14/05.jpg
E cùng ý kiến với bác, chuyện cũng đâu có gì to tát mà bác chủ cương hơi quá.
 
Tập Lái
22/9/15
1
0
1
35
Bác thớt này tào lao wá... lở vô rồi thì bác leo lề,còn nt leo đâu...cố chấp...
 
View attachment 518435
Em vừa đi chơi chỗ Megamall Q2 về. Chạy đường Song Hành (đoạn màu đỏ trong hình). Bình thường thì trên đường gặp nhiều trường hợp chạy thiếu văn hóa nhưng em chưa up lên chỉ đích danh biển số ai hết. Nhưng hôm nay thì em quá bó tay với trường hợp em vừa gặp, cả vợ lẫn chồng đều thật "siêu hạng" và không còn gì để nói. Mời các bác xem clip.[pagebreak][/pagebreak]

Tóm tắt là em chạy đoạn đường hẹp, chạy đã đến cuối đoạn đường đó thì thấy chiếc 51A-960.88 chạy tới, em nhá đèn 1 lần duy nhất để báo hiệu cho bên kia dừng lại. Phía sau em tất nhiên là còn 1 chiếc taxi nữa.

Vậy mà "anh hai" không thèm dừng, chạy lên tiếp và bắt em leo lề mặc dù đường hẹp và trên lề đường có chướng ngại vật. Phía sau em thì có xe (chạy hết đường hẹp rồi), còn phía sau bác ấy thì hoàn toàn trống, em có kéo kiếng kêu bác ấy lùi lại 1 chút là qua được hết. Được sự động viên và hỗ trợ của vợ, bác ấy quyết định đứng đó luôn cho đến khi bác taxi sau xe em chờ không nổi đi bộ lên dọn dẹp để cả hàng xe leo lề.

Chạy ngang xe bác í thì em có nói bác í mấy cái về việc dừng đầu đường chờ, bác ấy và vợ thì cứ nhất quyết là giữ lane giữ lane và giữ lane. Đùa chứ lane đúng của bác ấy đang bị lô cốt chiếm, bác nên đâm đầu vào lô cốt mới đúng.

View attachment 518206

Bác thông cảm chắc do con vợ thằng kia không cho nhường, càng không cho lui nghe cái giọng nó y như mấy con bán cá đầu hẻm nhà em
 
  • Like
Reactions: thamtubang
Hạng C
25/6/14
655
799
93
Dạ cảm ơn các bác quan tâm. Công nhận lúc đó em cũng hơi cương vì lần đầu tiên gặp trường hợp thấy đường hẹp còn ráng chui vô thêm. Các bác có thể thấy khúc em gần ra đc đoạn này (giây thứ 8), xe kia dừng lại trước chỗ cục đá là xe em lách qua đc rồi. Vậy mà còn ráng nhích thêm cỡ 1m nữa em mới bực. Thiệt khó hiểu?
 
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng D
25/6/16
2.120
1.831
113
Lòng kiên nhẫn hai bác tài quá "tốt", Bác tài taxi là "dỡ". Do cái lô cốt mà ra cả thôi.
 
  • Like
Reactions: thamtubang
Hạng D
26/3/07
1.128
417
83
Tp hcm
Sao anh tài taxi không bê mấy cụa chướng ngại đặt trước đầu xe của chả ta...kaka
 
Hạng C
18/7/15
583
1.303
93
41
thấy đại đa số vụ up clip lên OS là bảo vệ mình và đồng bào chém thằng kia :3dcuoi:

thắng Yaris ( chắc bèo hơn xe bác) cũng đã tấp hết bên phải để nhường bác, chỉ còn vướng cục đá là qua được mà bác đứng mặc co với người ta... có cần thiết không? căng đến mức mất em 2 bánh tự giác quay đầu, quay lại chỗ này khong biết đi tiếp qua bên kia bằng đường nào???bác có thể lên đây chửi người ta nhưng đám 2 bánh sẽ chủi lại bác.

Còn chuyện Yaris đã vào tới đó rồi, bắc bắt nó ze ra ( phía sau toàn xe máy) để bác đi thì không có đâu , nhất là ở VN.

Ý thức giao thông VN thua xa Thái Lan chứ chưa nói các nước khác.

p/s1: mong bà con cẩn trọng trước khi phán xét.
p/s2: bác up clip có tiếng từ đầu luôn được ko? lúc đứng lại bác có còi inh ỏi ko? em là em cực ghét tiếng còi trong mấy trường hợp này.
 
Chỉnh sửa cuối: