Re:Ra đường gặp phụ nữ lái xe các bác có nhường không !!
Mới chạy bác chủ thớt kiếm con xe thật là cùi mà đi ( em nào ngon thì đụng vô ) mà đi thì ok thôi . Xã hội giờ không thể lý luận, phải thể hiện mình thì mới được - ra đường nhiều điều rất chuối - lái xe thì không thể nói 1 điều nhịn chín điều lành đâu bác !
Mới chạy bác chủ thớt kiếm con xe thật là cùi mà đi ( em nào ngon thì đụng vô ) mà đi thì ok thôi . Xã hội giờ không thể lý luận, phải thể hiện mình thì mới được - ra đường nhiều điều rất chuối - lái xe thì không thể nói 1 điều nhịn chín điều lành đâu bác !
Re:Ra đường gặp phụ nữ lái xe các bác có nhường không !!
Cũng khó nói lắm, em bị vụ như vầy mới tức cơ chứ: Em dừng ngã ba, đường quẹo vô thủy điệnTrị An, phía trước là 1 em CD5, thấy có vẻ nghi ngờ lém
. Dừng lại, cách hơi xa con mẻ,
thế mà chẳng biết sao con mẻ bị tắt máy, tuột dốc
, hun vào môi em cái,mà em lùi lại xe rùi nhé, de vào con Ỉn phía sau luôn.
. 3 chiếc dính chùm. Trên xe CD5 nhảy xuống: 2 mợ, 1 thầy........sư.
Tới đây mới điên nè: thầy tu đòi gọi xxx lên, thầy nói xe thầy ko có lỗi,
còn mợ cầm lái thì thú nhận: đang tập lái
, mấy anh thông cảm. Cự cãi một hồi, mợ cũng chịu đền cho em và con Ỉn phía sau
.
PS: Cự cãi là cãi với sư thầy đấy nhé, ko hề cãi với 2 mợ.
VAN Capital nói:Mới chạy bác chủ thớt kiếm con xe thật là cùi mà đi ( em nào ngon thì đụng vô ) mà đi thì ok thôi . Xã hội giờ không thể lý luận, phải thể hiện mình thì mới được - ra đường nhiều điều rất chuối - lái xe thì không thể nói 1 điều nhịn chín điều lành đâu bác !
Cũng khó nói lắm, em bị vụ như vầy mới tức cơ chứ: Em dừng ngã ba, đường quẹo vô thủy điệnTrị An, phía trước là 1 em CD5, thấy có vẻ nghi ngờ lém



Tới đây mới điên nè: thầy tu đòi gọi xxx lên, thầy nói xe thầy ko có lỗi,


PS: Cự cãi là cãi với sư thầy đấy nhé, ko hề cãi với 2 mợ.


Re:Ra đường gặp phụ nữ lái xe các bác có nhường không !!
Kinh quá ! ra đường ai cũng thế này , xin không cho thì húc , có mà lọan hết các bác nhỉ . Thôi kiều này em phải tập thêm mỗi ngày cho mau vững tay lái .
không nhường để bị húc cho vêu mồm à??
Kinh quá ! ra đường ai cũng thế này , xin không cho thì húc , có mà lọan hết các bác nhỉ . Thôi kiều này em phải tập thêm mỗi ngày cho mau vững tay lái .
Re:Ra đường gặp phụ nữ lái xe các bác có nhường không !!
bác làm ở GV, gần nhà em, bác chạy ra công viên Gia ĐỊnh, khúc ngã 5 Nguễn Kiệm, chạy qua lại vài vòng là cứng à
bác làm ở GV, gần nhà em, bác chạy ra công viên Gia ĐỊnh, khúc ngã 5 Nguễn Kiệm, chạy qua lại vài vòng là cứng à
Re:Ra đường gặp phụ nữ lái xe các bác có nhường không !!
meyeusam yên tâm em mà thấy bác nào lái gà mờ là em tránh thôi, 1 là đạp qua luôn hoặc đi cách xa chút cho lành.
nhưng mà có đi chậm thì nên đi trên 1 làn đường thôi để xe khác còn biết mà đi
meyeusam yên tâm em mà thấy bác nào lái gà mờ là em tránh thôi, 1 là đạp qua luôn hoặc đi cách xa chút cho lành.
nhưng mà có đi chậm thì nên đi trên 1 làn đường thôi để xe khác còn biết mà đi