Hạng B1
18/7/17
92
7.214
83
Thim một cái nữa là anh em bạn bè có thể hợp tác làm ăn từ đời này sang đời khác, mỗi người 1 việc cùng nhao kiếm tiền
 
Hạng C
13/6/14
551
14.884
93
Em đang định làm lại cái hành trình lang thang Taiwan.
Thuê xe ở Taipei, chạy theo đường 9 ven biển đến cực Nam, vòng lên Kaoshiung, trả xe ở Kaoshiung.
Bắt đầu hành trình đi qua các tỉnh thành bằng tàu cao tốc, tàu nhanh về lại Taipei.
Điều e đang lăng tăng là đường 9 có an toàn ko.. vì con đường này thường sạc lở như cung Tây bắc mình.
Tiện đây, các anh đang tung tăng xứ Đài có thông tin gì thì cho em xin ah. Tks các anh.
Bác có kế (hoạch) gì chưa ? Học “80 ngày vòng quanh thế giới” ! Hix
 
Hạng B2
14/8/10
139
969
93
37
HCM
Kêu lđ nó pm e xem đúng ko, e xử cho
Thôi cám ơn anh. Em nó giờ ra làm ngoài cũng tạm ổn rồi, giờ nó chỉ mong làm ngoài thêm năm nào hay năm đó kiếm thêm chút vốn về Vietnam làm ăn.
Ngoài trường hợp này thì em biết 2 trường hợp lấy chồng Đài rất ok, lấy theo kiểu yêu nhau đàng hoàng ko có vớ vẩn. 1 bà chị lúc trước làm chung lấy 1 anh chồn Đài làm đóng tàu cho cty của Mỹ bên kia, giờ chỉ ở nhà nội trợ chăm con, thấy up facebook suốt hỏi thì rất happy, nhà chồng bên đó cũng đối xử tốt, 1 năm về Vietnam chơi 1-2 tuần
Còn trường hợp kia là bà cô họ lấy chuyên viên người Đài ở Vietnam, thấy làm ăn cũng khá, mua nhà ở Vietnam, ở Cao Hùng. Mình có gặp ông chồng 1 lần, thấy nói chuyện rất đàng hoàng tử tế.
Vậy tính ra ko phải tất cả trường hợp lấy chồng Đài đều trắc trở, bản tính người Đài cũng hiền lành chịu khó làm ăn. Nếu có lỗi lầm thì chắc chủ yếu từ đám môi giới mà ra cả, toàn người Việt mình hại nhau.