Bên này em thấy phong thuỷ hoặc tính đối xứng cân bằng trong kiến trúc khá cao.
Nhìn các toà nhà khá hợp mắt, cân xứng chứ ko bị tức mắt như kiểu Vin hòm !
Nhìn các toà nhà khá hợp mắt, cân xứng chứ ko bị tức mắt như kiểu Vin hòm !
Mua cái máy thông dịch đi tỏi giaThua Anh ơi
Mình nói tiếng Việt,người ta khg hiểu
Đang kiếm cái tour đi dọc theo núi,đợt có anh nào post rồi
lạ nhất là nói chuyện rất nhỏ nhẹ, không ào ào, ồn ào như mẫu cuốc... em bất ngờ luôn. Trước có đứa bạn Đài nó nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương thôi rồi nhưng vẫn ác cảm... giờ qua đúng 10 đứa thì được 9Đồng ý. Dân Đài Loan nhìn chung lành tính, làm ăn với bọn Đài thì cũng yên tâm hơn. Dân Đài khá tình cảm
View attachment 1620234 View attachment 1620235 View attachment 1620237 View attachment 1620238 Em đang ở Trung Tâm Taipei, đẹp thật!
Cậu nhảm vừa thôi.Dường như bọn Đài sang VN toàn bọn lưu manh
Bọn bên kia toàn người đàng quàng?
Thế giới méo tin đạo đức bố con thằng nào được, cho nên tụi giãy chết nó dùng dân chủ giám sát chứ ko hô khẩu hiệu như Vịt.
Bên Đài luật pháp nghiêm minh , dân chủ giám sát....nên nhiều thằng bịnh cũng ko dám làm càn.
Bọn Đài qua VN cũng vẫn đám đó, nhưng thấy luật Vịt , XH Vịt như mớ hổ lốn, vận hành bằng tiền, lại độc chợ ...nên chúng nó coi thường làm xằng làm bậy.
Lấy thí dụ Formosa, bên Đài bố bảo chúng cũng ko dám xả 1gờ ram độc xuống sông
Qua Vịt thì chúng coi thường, vì chánh phủ Vịt đang cần đô của chúng đầu tư, nên ngó lơ môi trường , gần như buông lỏng.....khi xử phạt thì nhẹ như lông hồng.
GG đi anh Formosa cũng bị phản đối tại mẫu quốc đó anhCậu nhảm vừa thôi.
Thế giới méo tin đạo đức bố con thằng nào được, cho nên tụi giãy chết nó dùng dân chủ giám sát chứ ko hô khẩu hiệu như Vịt.
Bên Đài luật pháp nghiêm minh , dân chủ giám sát....nên nhiều thằng bịnh cũng ko dám làm càn.
Bọn Đài qua VN cũng vẫn đám đó, nhưng thấy luật Vịt , XH Vịt như mớ hổ lốn, vận hành bằng tiền, lại độc chợ ...nên chúng nó coi thường làm xằng làm bậy.
Lấy thí dụ Formosa, bên Đài bố bảo chúng cũng ko dám xả 1gờ ram độc xuống sông
Qua Vịt thì chúng coi thường, vì chánh phủ Vịt đang cần đô của chúng đầu tư, nên ngó lơ môi trường , gần như buông lỏng.....khi xử phạt thì nhẹ như lông hồng.
Mỗi lần đến trạm đều có nhóm vệ sinh lên tàu...làm như cái máy.
Hành lý để đầu & cuối mỗi toa
Hành lý để đầu & cuối mỗi toa
Nó bị chửi sml ở nơi luật pháp nghiêm minh thì ko bao giờ dám làm chuyện tày trời tương tự như xứ Vịt.GG đi anh Formosa cũng bị phản đối tại mẫu quốc đó anh
Trong quá khứ nó có nhiều bê bối ở cả nước ngoài lẫn Taiwan.
Nhưng giờ thì bố bảo cũng ko dám.
Chú ý cái ý của mềnh: vùng địa lý và pháp luật - tạo nên khác biệt giữa sự tuân thủ và coi thường.