Hạng D
30/3/09
1.111
1.195
113
bác chủ cho e hỏi với cung đường như bác đi về ql1a luôn thì sedan 4 chổ mình đi ngon k bác có bị máng gầm sụp hố gì k bác ? e cũng tính làm tuor quy nhơn như bác mà còn ngại đường xấu đi sedan k đc ngon như suv ? có mấy chỗ nào đường xấu hay đang làm đường gì k bác ?
Đi ok A. Chỉ 1 vài chỗ gồ ghề chút thôi. E mới tour Phú Yên Huế Hội An, Eo Gió - Quy Nhơn 1 vòng đường cũng khá đẹp đi ok với Mazda 3.
Xe bác chủ hình như Honda City thì phải. Tính ra hao xăng hơn Mazda nhỉ. Em đổ 820K mà chạy Phú Yên -Hội An - Huế - Đà Nẵng - Quang Nam - Tam Kỳ mới đổ xăng lại (có đi loạnh quanh các chỗ du lịch nữa), nhẩm theo km đồng hồ và google map tracking em thấy tầm chưa tới 5L/100km xe đi full tải gia đình, vào cao tốc DN-QN em chạy Cruise control toàn tuyến (xe báo có 3.5-4.2L/100km)
 
Hạng B2
30/12/15
386
437
63
Note lại ,tháng 7/2019 này dự kiến cho bọn nhỏ đi nghỉ hè quy nhơn khoảng 5 den 6 ngày. Khỏi hành từ Tp.HCM ,dự kiến 5h00 sáng chạy 1 mạch đến Nha Trang nghỉ ngơi 1 đêm , sáng hôm sau chạy 1 phát ra Qui Nhơn .( chiều về thì Phú Yên , Nha Trang , Bình Thuận)
- Đã rủ rê được 2 vợ chồng đứa em đi luôn , 2 xe 5 chỗ ,04 tài xế..
- Bác nào rành tuyến đường trên có khu nào vui chơi đẹp , di chuyển và nghỉ ngươi như thế nào hợp lý ,vì có 4 trẻ nhỏ 7 to 11 tuổi nên không cần gấp , thích chỗ nào là nghỉ ngơi và vui chơi ,cứ 20h00 về KS nghỉ ngơi là ổn
- ăn uống quán nào sạch sẽ, ngon giá cả hợp lý là OK .nhờ các bác tư vấn cái nhé.
Em hay về Quy Nhơn (quê bà xã) nên cung đường di chuyển thường em hay đi:
- Chiều đi: xuất phát khoảng 6:00, đến Long Khánh ăn sáng, di chuyển tiếp đến Biển Vĩnh Hảo ăn trưa. Sau đó chạy 1 lèo tới Phú Yên luôn (hoặc bác ghé Nha trang nghỉ ngơi xíu). Nghỉ đêm tại Phú Yên (đường Hùng Vương rất nhiều ks). Sáng hôm sau tiếp tục xuất phát đi về QN. Vì khoảng cách gần nên thủng thỉnh đi cũng được (9:00 e xuất phát đến 11:00 là e tới QN rồi).
- Chiều về: xuất phát khoảng 9:00, em chạy tới Nha Trang nghỉ ngơi, đi chơi, hôm sau xuất phát về TP. Thường từ Nha Trang e xuất phát lúc 8:00, tới Phan Thiết ăn trưa, xong nghỉ ngơi xíu chạy về đến TP. HCM khoảng 17:00.
Cung đường đi - về em đều chọn đi QL1A. Nếu bác thong thả thì đi cung đường Bàu Trắng đoạn Phan Thiết khá đẹp. Còn lại bác tham khảo các bác khác đã có viết và chỉ dẫn khá rõ.
 
Hạng D
27/8/13
2.474
3.084
113
HCM
4) Nhận xét:
- Chặng đi (1 người): 581 km, tổng thời gian là 15 tiếng, thời gian di chuyển là 11 tiếng (nghỉ 4 tiếng) => vận tốc di chuyển trung bình là 53 km/h. Tiêu thụ xăng theo đồng hồ báo là 18,1 km/l => tốn hết 32 lít (x 21380 = 684k), thực tế đổ 700k xăng thì đầy bình lại. Phí BOT là 165k.
- Chặng về (gần full tải): 537 km, tổng thời gian là 14 tiếng, thời gian di chuyển là 11,5 tiếng (nghỉ 2,5 tiếng) => vận tốc di chuyển trung bình là 47 km/h. Tiêu thụ xăng theo đồng hồ báo là 15,4 km/l => tốn hết 35 lít (x 21380 = 748k), thực tế đổ 750k xăng thì đầy bình lại. Phí BOT là 180k.
- Em ko rõ ngày về trên cung QL 1A có bị kẹt ko, còn với cung QL 14 thì ko kẹt, chỉ có khi về tới khúc Bình Phước - Bình Dương thì đông xe máy nên di chuyển chậm. Em nghĩ nếu ngày thường thì cung QL 14 cũng tương đương thời gian cung QL 1A.
- Thực ra nếu đi ngày thường thì em vẫn thích cung QL 1A hơn, tuy dài hơn nhưng chạy thoải mái vì biển báo rất rõ ràng (trừ biển báo bắt đầu khu dân cư khi vào thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa bị khuất sau lùm cây mà lại ngay đoạn cong khúc cua tay phải nên rất dễ bỏ sót, tuy nhiên em cũng ko thấy CSGT đứng sau đoạn này), đường xá rộng rãi (dĩ nhiên trừ đoạn Xuân Lộc - Phan Thiết). Cung QL 14 tuy đẹp nhưng đường quanh co khó chạy nhanh, CSGT cung này thì quá nổi tiếng nên khi chạy em cũng phải rất tập trung -> nhanh mệt. Lại thêm trâu bò gà vịt chó mèo chạy qua lại lung tung.
- Về chặng đi thì em nghĩ các khu vực dừng chân khá ổn, dĩ nhiên nếu các bác chạy nhanh/chậm hoặc có địa điểm quen để nghỉ thì sẽ khác. Còn chặng về, trên cung QL 14, nếu các bác xuất phát sớm hơn hoặc chạy nhanh hơn, thì có thể ăn trưa tại địa điểm khi cột mốc báo còn cách Gia Nghĩa 10 - 12 km, bên tay trái sẽ có khá nhiều quán cơm, đợt đi em thấy có quán Hương Quế đông xe hơi lắm. Chung khu với các quán cơm này là các quán cafe võng 2 bên đường, thích hợp để ăn xong nằm nghỉ luôn.
Kinh nghiệm chia sẻ em chỉ có vậy. Chúc các bác sẽ có lộ trình thích hợp khi đến Phú Yên :)
Chưa rãnh đọc hết. Nhưng like trc cái đã. Rãnh e đọc dần. Mà cảnh trời mây đẹp quớ. Thank bác
 
Tập Lái
9/7/19
28
39
16
38
Ko biết đường xá đã làm lại chưa, cảnh đẹp ăn uống ngon. Nhưng sợ nhất là nhiều trộm, riêng Phú Yên và Bình Thuận sống chết ko giám ngủ đường.
 
Hạng B2
29/7/13
154
98
38
Ko biết đường xá đã làm lại chưa, cảnh đẹp ăn uống ngon. Nhưng sợ nhất là nhiều trộm, riêng Phú Yên và Bình Thuận sống chết ko giám ngủ đường.

Đi du lịch bằng xe riêng tại Việt Nam! Mà sao Bác nghỉ là ngủ qua đêm ngoài đường ?
Vào Ks đàng hoàng lo chi ?
 
Hạng C
11/8/14
757
356
63
Quảng Ngãi
Ko biết đường xá đã làm lại chưa, cảnh đẹp ăn uống ngon. Nhưng sợ nhất là nhiều trộm, riêng Phú Yên và Bình Thuận sống chết ko giám ngủ đường.
mệt đâu thì thuê nhà nghỉ hay ksan 1 sao như bác thớt ngủ cho nó khỏe. ngủ bờ ngủ bụi lại khổ
 
Hạng D
6/9/07
4.511
37.895
113
Ko biết đường xá đã làm lại chưa, cảnh đẹp ăn uống ngon. Nhưng sợ nhất là nhiều trộm, riêng Phú Yên và Bình Thuận sống chết ko giám ngủ đường.
QL 1A ra khỏi Phan Thiết là ngon lành rồi bác. Chỉ 1 vài đoạn hơi nhỏ, không có lươn giữa, thì như QL 20. Trạm thu phí rất nhiều, mỗi trạm tầm 35K.

Cảnh đẹp trên đường nhiều, nếu bác và gia đình thích ngắm cảnh, chụp hình thì đoạn qua Đại Lãnh sẽ bắt đầu thấy những cánh đồng lúa xanh bát ngát. Xa xa là vài rừng cây thấp, ở giữa có vài ngôi nhà mái ngói, óng khói nghi ngút ... Nếu bác đi đèo Cả, đường hơi hẹp, nhưng nhìn xuống là những bãi biển trong xanh, một vài chấm nhỏ là những chiếc thuyền, hoặc xa hơn, là những nhóm tàu đánh cá ... ái chà chà, em lại muốn xách mông lên và đi quá. :p

Chổ lưu trú, trước khi khởi hành, bác nên tìm một hoặc vài KS, rồi xem "review" trên mấy trang Web. Chắc ăn, bác nên đặt phòng trước. Còn bác thích cảm giác "mạo hiểm" (giống em), thì cứ xem trước thông tin, khi tới nơi, bác vào hỏi, còn phòng thì nhào vô.
 
Hạng C
22/4/12
839
668
108
đi quốc lộ 1 mà sedan là hơi bị xót xe,đường xấu,ổ gà ổ voi đầy!