Hôm rồi tới hạn đăng kiểm , mình đem xe ra tiệm tắm rửa cho em nó thơm tho sạch sẽ trước khi bị mấy anh đăng kiểm nó " giày vò ". Tới tiệm quen thì đông quá, xe xếp hàng quá trời luôn nên thôi chạy qua chỗ khác cũng được, chờ lâu ngại quá sẵn tiện làm ly phê đá luôn
Chạy 1 khúc thấy tiệm Hiệp cũng lớn lắm, cầu xe đàng hoàng, vậy là tấp vào chạy lên cầu luôn. xuống xe có một Ku rất là xăng xái chạy tới hỏi anh hút bụi luôn hả - OK. Liếc thấy bên cạnh có quán cà fe cũng vui vui nên tự nhủ lòng sẽ giúp mấy em vài vé , đang dợm bước qua thì thấy Ku ban nãy xịt nước lên xe và đang xịt gầm , mình liền tới dặn xịt gầm kỹ giùm chút xíu rồi thả bộ tới cái bàn bên ngòai , có 1 em nông nách bước tới hỏi anh uống gì - đang tính trả lời thì thấy thằng Ku đó xách xô nước xà bông và cái giẻ nhúng vào xô và chà cái khoang bánh xe đầy cát sình rồi để nguyên vậy chà lên...... nước sơn năm 1990 vốn đã trầy trụa ít nhiều
Ôi trời đất ơi cái thằng trời đánh thánh vật này tui liền bung dậy chạy tới chận tay nó lại nhưng dù sao thì con vợ tui cũng xây xát phần nào cái mặt tiền rùi
Sau một hồi chửi bới chỉ dạy.... cách rửa xe rồi thì cũng phải nói nó mày làm ơn xịt sơ thôi để tao về - Hôm sau hết dám ghé nhà mày nữa - Làm cho mấy em bán cà fe hôm đó đói luôn
Mấy bác có đi rửa xe chỗ lạ nhớ nhìn thử xem tụi thợ làm ăn thế nào đã rồi hẵng bỏ đi quan tâm đến nông nách nhé - Kinh nghiệm xương máu của tui đấy