Chủ đề tương tự
RE: Sachs và những .... người bạn !!!
Oh dzé....chơi thế thơm đó bác. nhưng trời mưa thì nhớ mang xe vào nhà nhé
Oh dzé....chơi thế thơm đó bác. nhưng trời mưa thì nhớ mang xe vào nhà nhé
RE: Sachs và những .... người bạn !!!
Khen cho người vừa yêu văn nghệ vưa khéo tay mần !
.Mà hay nhất là câu này :
"Vẫn giữ được nét thanh lịch vì người xung quanh không nghe và không bị gây ồn !"
Khen cho người vừa yêu văn nghệ vưa khéo tay mần !

"Vẫn giữ được nét thanh lịch vì người xung quanh không nghe và không bị gây ồn !"
RE: Sachs và những .... người bạn !!!
thành quả của bác quá ổn.đừng có nhạc đập ầm ầm như mấy anh kẹo kéo là quá đẹp
cái này hơn ipod hay mấy em điệnthoại nghe nhạc ở chỗ vừa nghe nhạc được mà nghe tiếng bô xe,kèn xe
được.
thành quả của bác quá ổn.đừng có nhạc đập ầm ầm như mấy anh kẹo kéo là quá đẹp
cái này hơn ipod hay mấy em điệnthoại nghe nhạc ở chỗ vừa nghe nhạc được mà nghe tiếng bô xe,kèn xe
RE: Sachs và những .... người bạn !!!
@ Der Fahrer : Cảm ơn bác đã động viên em !!!
@ Tenziketui : Em cũng suy nghĩ như bác, nghe tai nghe có cái hay riêng âm thanh chuẩn nhưng cách biệt với môi trường xung quanh, có khi đi dạo về mà mình không có cảm giác đi dạo mà có cảm giác vừa ở phòng nhạc ra ! Còn nghe nhạc kiểu này sẽ kết hợp được nhiều thứ : Về làng quê nghe được tiếng nô đùa của trẻ thơ, tiếng í ới của chú năm đầu làng bà tám cuối xóm, hay ta đi vào còn đường nào thanh vắng dưới hàng cây thẳng tấp bỗng chợt ta dừng xe lại vẫn nghe được tiếng động cơ hòa quyện vào tiếng nhạc thì cảm giác của một người đi xa về hiện lên rất rõ !
Không gian nghe nhạc với em quan trọng hơn cả chất lượng âm thanh, đôi khi tình cờ đâu đó thản thốt lời nhạc mà mình yêu hay một đoạn nhạc của một trời yêu thương thì bác biết lúc đó thế nào rồi, ngồi nghe bộ dàn xịn trong phòng đôi khi đơn điệu và không đưa đến cảm xúc thật được !!!
Gần tới rằm tháng giêng, em sẽ lấy xe ngồi dưới trăng nghe thử bài "Duyên Thề - Thái Thanh hát" ; " Moonlight sonata - Beethoven " ................ rồi em quay lại đây để nói về cảm xúc !!!
Thanksss
@ Der Fahrer : Cảm ơn bác đã động viên em !!!
@ Tenziketui : Em cũng suy nghĩ như bác, nghe tai nghe có cái hay riêng âm thanh chuẩn nhưng cách biệt với môi trường xung quanh, có khi đi dạo về mà mình không có cảm giác đi dạo mà có cảm giác vừa ở phòng nhạc ra ! Còn nghe nhạc kiểu này sẽ kết hợp được nhiều thứ : Về làng quê nghe được tiếng nô đùa của trẻ thơ, tiếng í ới của chú năm đầu làng bà tám cuối xóm, hay ta đi vào còn đường nào thanh vắng dưới hàng cây thẳng tấp bỗng chợt ta dừng xe lại vẫn nghe được tiếng động cơ hòa quyện vào tiếng nhạc thì cảm giác của một người đi xa về hiện lên rất rõ !
Không gian nghe nhạc với em quan trọng hơn cả chất lượng âm thanh, đôi khi tình cờ đâu đó thản thốt lời nhạc mà mình yêu hay một đoạn nhạc của một trời yêu thương thì bác biết lúc đó thế nào rồi, ngồi nghe bộ dàn xịn trong phòng đôi khi đơn điệu và không đưa đến cảm xúc thật được !!!
Gần tới rằm tháng giêng, em sẽ lấy xe ngồi dưới trăng nghe thử bài "Duyên Thề - Thái Thanh hát" ; " Moonlight sonata - Beethoven " ................ rồi em quay lại đây để nói về cảm xúc !!!
Thanksss
Last edited by a moderator:
RE: Sachs và những .... người bạn !!!

Hehehehe...Lão MBA đẹp giai, học giỏi... này lại sắp sửa đem xe đẹp. loa ngon ra ngồi dưới trăng rằm mà nghe nhạc lãng mạn thì....các em gái mới nhớn xứ Tây Đô nội công còn mỏng manh như lá mạ non trong gió làm sao mà chịu đựng nổi độc chiêu này chớ
(Cái loại chim già sắp thành tinh như em mà chỉ nghe lão tả sơ sơ cũng sắp sửa muốn xô ghế ôm trăng nhảy xuống biển giữa ban ngày để tìm kiếm...1 chút lãng mạn đây nè)
Theo em vụ này chỉ hạp với các chuyến dã ngoại về nguồn nơi ít có những tạp âm kém phần lãng mạn như tiếng xe cộ, tiếng cãi cọ, gào thét...mà thôi, chớ đi giữa phố đông mà Active nó lên...dù là loa giời đi nữa thì người ta vẫn cho là xe...kẹo kéo


Về thẩm mỹ, riêng với 2 con mắt chim của em thì em chả thích để cái loa ấy ngay tay lái chút nào...Nó biến cái cảm giác chinh phục con Madass của 1 anh hùng thành cảm giác cưỡi 1 con xe đạp địa hình tà tà nghe nhạc, ngắm đời
, hay tệ hơn là 1 con xe kẹo kéo chính hiệu...hihi xin lỗi nếu làm bác mất hứng nhé.
Theo em vụ này chỉ hạp với các chuyến dã ngoại về nguồn nơi ít có những tạp âm kém phần lãng mạn như tiếng xe cộ, tiếng cãi cọ, gào thét...mà thôi, chớ đi giữa phố đông mà Active nó lên...dù là loa giời đi nữa thì người ta vẫn cho là xe...kẹo kéo
Về thẩm mỹ, riêng với 2 con mắt chim của em thì em chả thích để cái loa ấy ngay tay lái chút nào...Nó biến cái cảm giác chinh phục con Madass của 1 anh hùng thành cảm giác cưỡi 1 con xe đạp địa hình tà tà nghe nhạc, ngắm đời
Last edited by a moderator: