Hạng C
1/6/11
538
176
43
Em biết tại sao khi khi em đến Mũi Né cuối tuần rồi không còn nhiều dân SG ra chơi nữa vì:
1. Có đến gần 10 trạm XXX dọc đường.
2. Kẹt xe từ Suối Tiên đến Ngã 3 Vũng Tàu gần 2 tiếng.
3. Bắn tốc độ khi vừa bắt đầu khu vực Mũi né sau biển báo 40km/h, mà trước đây không hề có XXX tại khu vực này.
Hôm em đi cũng bị dính chưởng tại đây cùng với hơn 10 xe khác cùng thời điểm.

Tình hình này Mũi né chỉ đón khách Tây thôi, khách ta hết ai dám ra Mũi Né Phan Thiết chơi nữa rùi, trong đó có em.

Kinh hãi.
 
Hạng D
13/5/07
1.458
582
113
54
nbgchau nói:
Em biết tại sao khi khi em đến Mũi Né cuối tuần rồi không còn nhiều dân SG ra chơi nữa vì:
1. Có đến gần 10 trạm XXX dọc đường.
2. Kẹt xe từ Suối Tiên đến Ngã 3 Vũng Tàu gần 2 tiếng.
3. Bắn tốc độ khi vừa bắt đầu khu vực Mũi né sau biển báo 40km/h, mà trước đây không hề có XXX tại khu vực này.
Hôm em đi cũng bị dính chưởng tại đây cùng với hơn 10 xe khác cùng thời điểm.

Tình hình này Mũi né chỉ đón khách Tây thôi, khách ta hết ai dám ra Mũi Né Phan Thiết chơi nữa rùi, trong đó có em.

Kinh hãi.
1. Đi đường thì đúng luật mà chạy, sao phải sợ trạm XXX hả bác?
2. Bác đổ thừa Mũi Né cái này tội nghiệp.
3. Chẳng biết comment sao.

Dù sao cũng chia buồn cùng bác chủ, đi chơi vậy mất vui thiệt.
 
Hạng D
13/1/11
1.108
27.417
113
MN - PT vẫn đông bác ơi.
1 + 3 : chạy đúng luật thì có gì mà sợ bác (bác đừng nói là muốn chạy nhanh để đến sớm nha)
2 : sống chung với lũ (nếu bác vẫn muốn đi QL1), còn không thì chọn ngã Bà Rịa - QL55 (sau đó ra lại QL1 hay theo đường ven biển Kê Gà) sẽ không kẹt xe, chạy đỡ nhức đầu.
 
Hạng D
10/7/10
4.665
658
113
Cứ đúng luật mà chạy có 100 trạm xxx em củng không sợ ...:D
Em chỉ sợ ra Nũi Né chơi bị chặt chém dịch vụ không tốt đi chơi làm mất vui thôi...
 
Hạng C
18/6/11
824
1.154
93
HCM city-Seven district
Theo k/n đi MN của em thì:(theo QL 1A)
- Sáng chịu khó đi sớm (khoảng 5-5g30 khởi hành, nhà em ở Q7) để khỏi kẹt xe khúc Ngã ba VT- Dầu giây, qua DG ăn sáng là OK.
- Vừa qua cầu (em k nhớ tên) vào khu MN có bảng 40km/h thì nên tuân thủ, đã có nhiều thớt cảnh báo mà bác chủ k để ý. Còn vài km nữa là đến nơi nghỉ vội vàng làm chi cho mất vui.
Nói chung đi MN em thấy dễ chịu hơn đi ĐL nhiều vì đường tốt hơn và đỡ bị ức chế vì bắn tốc độ.
 
Hạng D
2/10/10
1.080
41
48
20h20 phút đêm 30/4 2012 em mất 4 tiếng từ cầu Sg ra đến... ngã 3 Dầu Giây, bác chủ an thua gì
18.gif


Ke5t xe mới sợ, xxx em chả sợ vì em chạy ...tuân thủ luật. Em mới phi 2/9 vừa qua từ SG - Nha Trang có sao đâu
tongue4.gif

 
Hạng C
13/11/09
708
205
43
46
Cũng nhiều lần đi mũi Né , nhưng mỗi lần áp lực lại tăng hơn . Xe đông xxx nhiều . Lấy hết can đảm đi đúng luật từ SG ra Dầu giây mất 2 - 3 tiếng thật khổ sở . Muốn đi lại ngại nên chạy ra Long hải là một lựa chọn tốt hơn .
 
Hạng D
2/2/12
1.080
1.712
113
Mars
Đi QL51, QL55 (40k VND/lượt) nhưng khỏe. Ko phải nhức đầu, đỡ tốn xăng