Nếu 2VC và các bé đã ăn được cơm (ba mẹ ăn gì con ăn nấy) thì Bác trải nghiệm thoải mái, nhưng bé 6 tháng tuổi, ăn uống riêng, nồi, xoong, máy xay ... thì Bác nên cân nhắc, nhất là bé chưa biết nói để diễn tả cảm xúc cho ba mẹ biết, chúc GĐ Bác có kỳ nghỉ trải nghiệm và ý nghĩa.Em hay đi phan thiết bằng cung đường ven biển... Giờ đang đổi gió muốn đi Bãi Dài - Cam Ranh (gần sân bay cam ranh) bằng xe sedan gầm thấp đi đường ven biển. Thành phần thì có vc em + 1 ku 3 tuổi 1 bé 6 tháng... có vài option sau:
1. Đi máy bay ra Cam Ranh (option kô thích nhất, vì VC em muốn trải nghiệp)
2. Đi ra PT nghỉ ngơi 1 ngày rồi phi tiếp ra Cam Ranh... đường ven biển/QL 1 ?
3. Đi thẳng ra Cam ranh nghỉ ngơi 2 ngày rồi về luôn ?
Các bác cho em ý kiến với ạ, vì có bé 6 tháng sợ đi gần 400km có mệt ?
Đi Cam Ranh chỉ có hơn 400km thì chạy xe kết hợp ngắm cảnh vẫn thú hơn nhiều. Tuỳ theo nhà bác sợ cháu mệt, có thể ngừng Mũi né 1 đêm rồi đi tiếp, hoặc thấy cháu khoẻ thì chạy thẳng ra Cam Ranh luôn cũng được.Em hay đi phan thiết bằng cung đường ven biển... Giờ đang đổi gió muốn đi Bãi Dài - Cam Ranh (gần sân bay cam ranh) bằng xe sedan gầm thấp đi đường ven biển. Thành phần thì có vc em + 1 ku 3 tuổi 1 bé 6 tháng... có vài option sau:
1. Đi máy bay ra Cam Ranh (option kô thích nhất, vì VC em muốn trải nghiệp)
2. Đi ra PT nghỉ ngơi 1 ngày rồi phi tiếp ra Cam Ranh... đường ven biển/QL 1 ?
3. Đi thẳng ra Cam ranh nghỉ ngơi 2 ngày rồi về luôn ?
Các bác cho em ý kiến với ạ, vì có bé 6 tháng sợ đi gần 400km có mệt ?
Saigon Phan Thiết cứ đi QL1 đường tốt cho bé dễ chịu, từ Phan Thiết ra Cam Ranh mới đi đường ven biển, đường khá tốt mà ngắm cảnh lại đẹp hơn.
P/s bé nhà em hồi xưa chưa thôi nôi đã ngồi xe đi thẳng ra Nha Trang, trên xe chủ yếu là ngủ nên cũng chẳng mệt mỏi gì.
Bé nhà em 6 tháng chỉ mới ti mẹ thôi ạ, không có bú bình nên ko lích kích lắm, chỉ sợ bé mệt. Ku con 3 tuổi đã theo bố mẹ đi chơi Vũng Tàu - Phan Thiết từ hồi 5 tháng rồi...Nếu 2VC và các bé đã ăn được cơm (ba mẹ ăn gì con ăn nấy) thì Bác trải nghiệm thoải mái, nhưng bé 6 tháng tuổi, ăn uống riêng, nồi, xoong, máy xay ... thì Bác nên cân nhắc, nhất là bé chưa biết nói để diễn tả cảm xúc cho ba mẹ biết, chúc GĐ Bác có kỳ nghỉ trải nghiệm và ý nghĩa.
Em lăng tăng khoản này, chắc đu SG- PT đi QL 1 (ăn sáng/ trưa) luôn, xem tình hình có phi ra được Cam Ranh không...Đi Cam Ranh chỉ có hơn 400km thì chạy xe kết hợp ngắm cảnh vẫn thú hơn nhiều. Tuỳ theo nhà bác sợ cháu mệt, có thể ngừng Mũi né 1 đêm rồi đi tiếp, hoặc thấy cháu khoẻ thì chạy thẳng ra Cam Ranh luôn cũng được.
Saigon Phan Thiết cứ đi QL1 đường tốt cho bé dễ chịu, từ Phan Thiết ra Cam Ranh mới đi đường ven biển, đường khá tốt mà ngắm cảnh lại đẹp hơn.
P/s bé nhà em hồi xưa chưa thôi nôi đã ngồi xe đi thẳng ra Nha Trang, trên xe chủ yếu là ngủ nên cũng chẳng mệt mỏi gì.
Vụ bé còn nhỏ thì cho ngồi car seat hay địu hả bác ? Hồi ku lớn nhà em đi chơi xa lúc 5 tháng thì mẹ nó bế trên tay/đùi nên cũng mỏi ạ...
Quả thật trước khi đi lo lắng, suy nghĩ tới lui...
Đi về mới thấy rạo rực, ham muốn đi nữa...
Các địa danh thân thương khắp vùng miền, cứ nhắc đến là thik, là bồi hồi, trong lòng cảm xúc dâng trào...
Các bác cứ đi , trải nghiệm và cẩn thận nếu ko là... "nghiện" luôn đó.
Đi về mới thấy rạo rực, ham muốn đi nữa...
Các địa danh thân thương khắp vùng miền, cứ nhắc đến là thik, là bồi hồi, trong lòng cảm xúc dâng trào...
Các bác cứ đi , trải nghiệm và cẩn thận nếu ko là... "nghiện" luôn đó.
Mấy bé nhỏ chưa biết mệt đâu, người lớn bồng nó mới mệt, 400km thì cứ đi tà tà 60-70 khi bé nằm ( tránh phanh gấp) vừa an toàn vừa không tốn vé phạt, trên đường cũng có nhiều chổ chơi nên cứ thấy thì ghé cho mấy bé chơi.Em hay đi phan thiết bằng cung đường ven biển... Giờ đang đổi gió muốn đi Bãi Dài - Cam Ranh (gần sân bay cam ranh) bằng xe sedan gầm thấp đi đường ven biển. Thành phần thì có vc em + 1 ku 3 tuổi 1 bé 6 tháng... có vài option sau:
1. Đi máy bay ra Cam Ranh (option kô thích nhất, vì VC em muốn trải nghiệp)
2. Đi ra PT nghỉ ngơi 1 ngày rồi phi tiếp ra Cam Ranh... đường ven biển/QL 1 ?
3. Đi thẳng ra Cam ranh nghỉ ngơi 2 ngày rồi về luôn ?
Các bác cho em ý kiến với ạ, vì có bé 6 tháng sợ đi gần 400km có mệt ?
Gửi các bác ảnh con đường xa lộ xuyên sa mạc 716B tuyệt đẹp mới chụp tuần rồi (Bàu trắng ra Phan rí Cửa)
QL55 địa phận Bình Thuận đến Lagi đang nâng cấp nên đường hơi nhỏ. Lagi ra Tân Hải đường cũ, bình thường. Gần ngả ba 709/712/719 và qua 719 đường cực xấu. Gần đến Kê Gà chạy dọc biển Tiến Thành vào Phan Thiết đường đẹp cảnh đẹp.
Nếu từ Hồ Cốc ra Phan Thiết, bác cứ theo QL55 ngang Lagi, chạy tiếp 55 để nhập vào QL1 đường tốt hơn
Nếu từ Hồ Cốc ra Phan Thiết, bác cứ theo QL55 ngang Lagi, chạy tiếp 55 để nhập vào QL1 đường tốt hơn
Bác cho em hỏi, cái đường 719 đoạn từ ngã ba 709/712/719 tới Mũi Kê Gà tình hình mùa mưa nay thế nào rồi ạ.QL55 địa phận Bình Thuận đến Lagi đang nâng cấp nên đường hơi nhỏ. Lagi ra Tân Hải đường cũ, bình thường. Gần ngả ba 709/712/719 và qua 719 đường cực xấu. Gần đến Kê Gà chạy dọc biển Tiến Thành vào Phan Thiết đường đẹp cảnh đẹp.
Nếu từ Hồ Cốc ra Phan Thiết, bác cứ theo QL55 ngang Lagi, chạy tiếp 55 để nhập vào QL1 đường tốt hơn
Cuối tuần sau em có chuyện đi từ XUyên Mộc tới Phan Thiết đang xem đi đường này hay di QL55 - QL1 (vợ em thì thích đường ven biển, chạy thư thái hơn) nhưng em xe sedan hơi oải.