Úi trời, bác hỏi đúng lúc quá. Em vừa đi về xong, đường phải nói là đẹp cực đẹp luôn. Ổ trâu, voi , gà mẹ gà con và cả khủng long mới nở đều có. Em cũng chạy sedan. Năm trước 30/4 nó là xấu rồi, năm nay em đi không sửa thêm tí nào.Bác cho em hỏi, cái đường 719 đoạn từ ngã ba 709/712/719 tới Mũi Kê Gà tình hình mùa mưa nay thế nào rồi ạ.
Cuối tuần sau em có chuyện đi từ XUyên Mộc tới Phan Thiết đang xem đi đường này hay di QL55 - QL1 (vợ em thì thích đường ven biển, chạy thư thái hơn) nhưng em xe sedan hơi oải.
Khuyên bác là sedan tránh xa con đường đau khổ đó ra.