Tập Lái
30/6/19
0
58
12
33
May quá em đẻ con ở độ tuổi 33 nên 3 thứ bác nêu em đều có cả.Nói chung sinh con đơn giản với em thì em luôn tâm niệm dạy dỗ con thế nào để con trở thành 1 công dân tốt có ích cho xã hội mới là điều khó.Nên bạn bè thì cứ khuyên đẻ thêm đẻ nữa những chắc với em 1 đứa là đủ
Cẩm nang trả lời các câu hỏi sao không sinh hai con cho những người vô duyên hay hỏi chuyện riêng tư của người khác:
- Dạ cháu bị vô sinh thứ cấp ạ, đang điều trị. Nếu anh/chị/cô/bác... Có biết ai chữa được giới thiệu cháu. Cháu cám ơn.
- Vợ chồng cháu yếu, đau lưng, đẻ thêm không ai chăm con hộ tội nghiệp con.
- Nếu ai bảo không đẻ thì chồng/vợ đi xin nơi khác thì bảo: nhà cháu không có vợ/chồng lăng nhăng như vậy. Mà có thì cháu khuyến khích đi luôn ạ (cười)
- Hoặc nói như nhà Phật, con cái là tùy duyên, không cố được ạ, anh chị có chuyện gì hay hơn không, nói chuyện này mãi nhàm quá
- Dạ cháu nghĩ chuyện này là chuyện cá nhân ạ, nếu bác mong cháu đẻ, cháu cần 3 tỷ để nuôi con, bác cho cháu vay tiền nhé. Nếu họ nói đẻ thì tự lo, tự nuôi chứ. Ớ thế đẻ là việc tự quyết của bọn cháu đúng không bác? Thấy bác giục, cháu tưởng bác lo được nên cháu vay tiền để đẻ.
- Đời là bể khổ, đẻ làm gì cho con nó khổ.
- Ai đó bảo, đẻ là nhiệm vụ? Vậy ai giao nhiệm vụ vậy? Họ: Ông bà tổ tiên giao? Tl: Ông bà cháu nói với bác vậy ạ? Nhưng không thấy nói với cháu, mà cũng không gửi tiền cho cháu để đẻ con. Họ: Mày phải tự hiểu, tự lo chứ. TL: Vâng cháu tự hiểu đó là việc cháu tự quyết định, không liên quan đến ai cả/ cháu đang cố ạ (cười).
- Cháu yếu, đau lưng, đẻ không chăm được, bố mẹ cháu cũng vậy, giúp việc thì không thuê được... Bác lo cho người khác thế, bác thật tốt bụng, cám ơn. Dạ cháu cám ơn.
- Đẻ hai đứa cho vui: vợ chồng cháu thấy vui rồi, con cháu cũng rất vui. Đẻ vui thêm: dạ vui thế đủ rồi, không sợ vui quá lắm ạ. Và cháu không muốn con cháu bị bỏ rơi khi có thêm em.
- Cháu không đủ sức để lo cho hai đứa học tử tế, đi du học. Cháu đang hàng ngày đánh vietlot, đợi trúng để đẻ thêm đây (cười).
- Vợ chồng em đẻ một con cho nhàn, bọn em nuôi con vất quá, để tiền ăn chơi du lịch cho sướng, sống có một lần sao phải khổ.
- Nếu ai đó bảo bạn không có trách nhiệm với xã hội. Trả lời, em chỉ đủ sức để có trách nhiệm với chính em, bố mẹ em thôi, em không vi phạm pháp luật, em không trốn thuế, việc dân số già có Chính phủ lo rồi ạ.
- Với lời khuyên: sinh một thì con ích kỷ, thì trả lời là ích kỷ là do cách dạy, không do số lượng con. Em/cháu thấy đa số người Việt đều sinh ra trong gia đình đông con, nhưng có rất rất nhiều người ích kỷ, không lo được cho bố mẹ... Vậy kết luận là ích kỷ không liên quan đến số lượng con.
- Với lời khuyên: sinh một con nhỡ may nó mất/hư hỏng/nghiện ngập thì mất hết à. Trả lời: nếu số không có con thì có đến chục đứa cũng mất hết ạ, mà mất một đứa duy nhất hay mất một trong nhiều đứa đều đau khổ như nhau. Không thể suy nghĩ ác độc là mất một đứa không sao, còn đứa khác. Mà không còn con thì cháu lên Chùa, lên nhà thờ ở. Và cám ơn con vì đã toả sáng bên mình trong những năm nó sống với mình.
- Một con thì già buồn: Cháu tích góp tiền để vào viện dưỡng lão, đi du lịch, đi Chùa, đi nhà thờ, đoàn thể... Nên sẽ không buồn đâu ạ.
- Một con không ai chia sẻ cho nó khi chăm bố mẹ già: Cháu thấy gia đình nhiều con toàn đùn đẩy nhau chăm bố mẹ già, và đa số là bà chăm ông, hiếm khi nhờ được con vì nó bận và chưa kiếm được tiền. Cháu tự chăm cháu khi già ạ. Tại sao phải đẻ thêm con để được nó chăm có vài tháng khi già, hết sức, thuê người được mà.
 
Tập Lái
25/7/19
1
4
3
28
trước đây mình cũng nghĩ vậy, nhưng sau này khi lớn tuổi thì nếu con 1 cũng thấy tội cho nó ko có anh em
 
  • Like
Reactions: Catcat1301
Tập Lái
30/6/19
0
58
12
33
trước đây mình cũng nghĩ vậy, nhưng sau này khi lớn tuổi thì nếu con 1 cũng thấy tội cho nó ko có anh em
Chính xác là bạn thấy tội cho bạn. Không phải tội cho con đâu.
 
Hạng B2
8/8/19
100
351
63
39
trước đây mình cũng nghĩ vậy, nhưng sau này khi lớn tuổi thì nếu con 1 cũng thấy tội cho nó ko có anh em
Mình cũng thấy thế, lúc trước định sinh 1 đứa thôi, nhưng mấy đợt cho về quê thấy nó chơi với đứa em họ. Con mình thương và quý đứa em ấy lắm dù chúng đánh nhau như cơm bữa. Mình nhận ra là đứa trẻ có anh có em sẽ vui hơn rất nhiều. Nhớ lại lúc nhỏ chủ yếu là mình chơi với em mình, nó ở bên cạnh mình nhiều hơn cả cha mẹ. Cha mẹ nói nó k nghe kêu mình nói nó nghe liền, lúc lớn rồi mình đi đâu nó vẫn theo đó rất là vui. Nhà nhiều con cái nuôi oải chứ vui.
Chuyện có mấy con hay không có con là tùy vào quyết định của 2 vc. Đã quyết định thì lường trước kết quả và triển khai. Còn miệng đời mà ai cấm được, kệ người ta thôi.
 
Hạng D
29/3/17
1.405
11.343
113
hãy lấy bài học của gia đình bé vụ gatewway làm điển hình cho rủi ro tôi đã nói nhé, con trai 1 duy nhất giờ bắt đền ai đây? làm cha mẹ rồi nên suy nghĩ cho thấu đáo...trước khi phán xét bất cứ việc gì......
 
  • Like
Reactions: Cangguru
Tập Lái
30/6/19
0
58
12
33
hãy lấy bài học của gia đình bé vụ gatewway làm điển hình cho rủi ro tôi đã nói nhé, con trai 1 duy nhất giờ bắt đền ai đây? làm cha mẹ rồi nên suy nghĩ cho thấu đáo...trước khi phán xét bất cứ việc gì......
Thế đẻ nhiều con ra để làm vật bảo hiểm cho bố mẹ à bác? Để đứa này chết còn đứa kia à. Đó là thứ suy nghĩ hết sức quái đản. Nếu không đủ thời gian, sức khỏe tiền bạc thì đừng cố. Đẻ nhiều không có tiền bảo vệ nó thì chết cả đàn đó. Còn gia đình cháu bé kia. Coi như đã hết nợ hồng trần, không phải lo cho con cái nữa. Giờ đi làm từ thiện hoặc sống vui nốt cuộc đời thôi, đẻ nữa chắc gì không chết thêm. Số rồi. Cùng lắm nhận đứa con nuôi về mà nuôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
30/6/19
0
58
12
33
Mình cũng thấy thế, lúc trước định sinh 1 đứa thôi, nhưng mấy đợt cho về quê thấy nó chơi với đứa em họ. Con mình thương và quý đứa em ấy lắm dù chúng đánh nhau như cơm bữa. Mình nhận ra là đứa trẻ có anh có em sẽ vui hơn rất nhiều. Nhớ lại lúc nhỏ chủ yếu là mình chơi với em mình, nó ở bên cạnh mình nhiều hơn cả cha mẹ. Cha mẹ nói nó k nghe kêu mình nói nó nghe liền, lúc lớn rồi mình đi đâu nó vẫn theo đó rất là vui. Nhà nhiều con cái nuôi oải chứ vui.
Chuyện có mấy con hay không có con là tùy vào quyết định của 2 vc. Đã quyết định thì lường trước kết quả và triển khai. Còn miệng đời mà ai cấm được, kệ người ta thôi.
Đẻ hay không là do tự chọn. Chả đúng, chả sai cũng chả vui hơn hay buồn hơn. Nên đừng lấy góc nhìn hay niềm vui của mình áp cho người khác. Thực tế là có không quá 50% cha mẹ vui với con cái.
 
Chỉnh sửa cuối: