RE: SN5 OS từ ống kính
Em thì không uống được, ngồi với bác Magnus toàn uống coca
. Bác Tịt tới bàn em cụng vài lần em chơi coca luôn bác cứ tưởng là rượu không thì chít em
.
Em thì không uống được, ngồi với bác Magnus toàn uống coca
Lúc đó em cũng tê tê, em nhớ pác chạy lên xuống mấy bận[8D]Trích đoạn: minhtit
@Dongta: còn em nữa nè, tối đó phê như con tê tê, trước giờ em rất ít uống dòng whiskey (mà lại uống sex nữa chứ) và riêng Vodka thì em đã tởn từ sau khi cưới do kết quả từ một trận chia tay bạn bè trước khi cưới vợ bằng Absolute, thế mà không hiểu sao tối hôm đó uống vào thế, may mà mới chỉ phê phê thôi chứ chưa có quá đà, chứ không thì chít với vợ cả, đêm hôm đó em vừa uống với các bác vừa phải canh thằng nhóc đang sốt
![]()
Chứng kiến cú mời rượu pác Hai với pác Minhtit của pác nể thật, mười mấy năm ăn nhậu chưa thấy chủ xịn nào lợi hại vậy cả[8D]Trích đoạn: Air Bag
giờ em mới tỉnh nè bác DongTa.
Em tưởng anh chưa tỉnh nữa chứ, hum đó thấy anh vật vãTrích đoạn: Air Bag
giờ em mới tỉnh nè bác DongTa.
Mới gặp bác lần đầu em đâu biết, nghe bác kể bác xuống trễ chỉ có uống chứ không ăn, vậy không chít mới lạTrích đoạn: Air Bag
giờ em mới tỉnh nè bác DongTa.