Ai cũng vậy, ban đầu chỉ mong có cái 4 bánh vừa túi tiền, tiết kiệm xăng, ít hư hao. Sau một thời gian sở hữu thì bắt đầu muốn đổi một con cao cấp hơn. Và khi túi tiền phù hợp thì lại đổi xe. Và cứ như thế nếu túi tiền cứ ngày mỗi đầy hơn. Và chẳng ai thấy sướng mãi mãi với cái xe mình đang có cả.thang455411 nói:chu_bo_doi nói:em thì thấy dòng màu đỏ không sướng. Nếu ở trong TP thì chạy AT là sướng, nhưng ra đường trường thì không suớng!thang455411 nói:Trai_Lang_Thang nói:
- Chênh nhau 1-2 lít/100 km thì nhằm nhò gì, một năm mất bữa nhậu tử tế.
- Số liệu của nhà sản xuất +3-4L nữa là số thực ở đường VN
- Kết luận: <span style=""color: #ff0000;"">mua xe AT chạy cho sướn</span>g, nếu thực sự có tiết kiệm được thì đã trả vào tiền cái hộp số và tiền bảo dưỡng nó.
Pác này nói chuẩn
Em thấy có 4B chạy là sướng rồi, chả phải AT, MT gì ráo
bác cũng sẽ như thế!