Hạng B1
19/5/23
52
719
83
hic,
con này quá ngon nếu so giá với vf5 vf6 hay e34
tất nhiên công nghệ điện hay xăng khác nhau.
 
Hạng D
22/1/19
4.180
7.083
113
Bắt đầu nhìn vừa mắt hơn rồi đấy. Ngoài cái đuôi còn sót lại chẳng ăn nhập gì thì thấy đây có lẽ là phiên bản "sửa sai" của nhà TC motor sau khi nghe feedback từ thị trường. Còn lại thì để thời gian trả lời thôi, khó nói trước điều gì. Nhìn nó vẫn có cái gì đó khác biệt với số đông. Nó còn đặc biệt hơn cả Xpander hồi mới ra mắt ...
 
Hạng B1
18/8/23
53
60
18
30
tự nhiên thấy cũng ổn áp hơn hẳn, ra sớm khoảng nửa năm thì đây là 1 lựa chọn đáng để quan tâm
 
Hạng D
15/9/17
2.784
2.166
113
39
Giá tốt + khuyến mãi thể hiện sự tôn trọng khách hàng. Nội thất vừa mắt, options đủ dùng lắm rồi. Còn ngoại thất chỉ chê cái đuôi xe. Nhìn riết cũng quen. Giá tốt thì sẽ tốt theo.
 
Hạng C
4/12/14
854
8.329
93
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tuần trước thằng bạn (kinh nghiệm lái 2 năm) rủ mình (kinh nghiệm lái 13 năm) đi test drive em Custin. Thấy nó nói nó có gọi hẹn trước với sale và đc cho khung giờ 1 tiếng. Mình và nó tới trễ 30 phút (nó chở mình bằng xe nó và dính kẹt xe nên trễ hẹn). Tới nơi, lên xe mẫu thì nó lái trước. Lái đc 1 đoạn (ngắn ngủn à), nó kêu mình lái để nó trãi nghiệm hàng ghế sau. Mình đổi chổ cho nó, leo lên ghế tài ngồi. Mới đóng cửa chưa kịp làm gì thì lúc này e sale ko cho mình lái, thậm chí ko cho mình ngồi nghế tài luôn (chắc sợ mình bấm bậy) và kêu mình trở ra sau ngồi (muốn ngồi ghế nào tùy miễn là 2 hàng ghế sau). Nó mới hỏi ẻm ủa vậy em lên lái đi để a cảm nhận ngồi ghế sau thì em sale nói e ko biết lái. Nó hỏi ủa rồi sao? Ẻm nói thì xe đang dừng, anh ngồi ghế sau cảm nhận thử đi a. Mình quê méo thèm lái méo thèm nói gì. Nó cũng quê nó cũng ko mò mẫm gì ghế sau. Ẻm cũng thấy vậy nói thôi a lái về showroom đi a, hết giờ rồi a. Thế là nó lái về showroom trả xe.

Nhận xét: Chưa bao giờ thấy sale bán xe cho lái thử tệ như vầy. Tỏ vẻ ko muốn ngta lái/cảm nhận. Nó cũng đang lung lay chưa muốn mua luôn. Đang lăm le lái thử Canival. Hãng làm ăn như shit.
 
Hạng F
12/10/16
7.543
6.412
113
Tuần trước thằng bạn (kinh nghiệm lái 2 năm) rủ mình (kinh nghiệm lái 13 năm) đi test drive em Custin. Thấy nó nói nó có gọi hẹn trước với sale và đc cho khung giờ 1 tiếng. Mình và nó tới trễ 30 phút (nó chở mình bằng xe nó và dính kẹt xe nên trễ hẹn). Tới nơi, lên xe mẫu thì nó lái trước. Lái đc 1 đoạn (ngắn ngủn à), nó kêu mình lái để nó trãi nghiệm hàng ghế sau. Mình đổi chổ cho nó, leo lên ghế tài ngồi. Mới đóng cửa chưa kịp làm gì thì lúc này e sale ko cho mình lái, thậm chí ko cho mình ngồi nghế tài luôn (chắc sợ mình bấm bậy) và kêu mình trở ra sau ngồi (muốn ngồi ghế nào tùy miễn là 2 hàng ghế sau). Nó mới hỏi ẻm ủa vậy em lên lái đi để a cảm nhận ngồi ghế sau thì em sale nói e ko biết lái. Nó hỏi ủa rồi sao? Ẻm nói thì xe đang dừng, anh ngồi ghế sau cảm nhận thử đi a. Mình quê méo thèm lái méo thèm nói gì. Nó cũng quê nó cũng ko mò mẫm gì ghế sau. Ẻm cũng thấy vậy nói thôi a lái về showroom đi a, hết giờ rồi a. Thế là nó lái về showroom trả xe.

Nhận xét: Chưa bao giờ thấy sale bán xe cho lái thử tệ như vầy. Tỏ vẻ ko muốn ngta lái/cảm nhận. Nó cũng đang lung lay chưa muốn mua luôn. Đang lăm le lái thử Canival. Hãng làm ăn như shit.
Qua đó thì cũng haha, chính vì vậy mà nhà e next qua kia