Bữa em mới đi lúc nó test gì đó : dừng lại ngay trạm, chị bán vé đưa vé , em hổng đưa tiền , ngồi lỳ rồi nói : ủa tui đâu có đi đường tránh mà bắt tui đóng phí ...bla bla. cái bà chị đó bẩu anh k có đi đường tránh nhưng anh có đi đường QL mà , mặt đường mới nâng cấp á ...blala.... Em vẫn nhất định ko đưa , cái bả năn nỉ lấy vé đi anh , đâu có thu tiền đâu , trạm đang test mà. Nhìn thấp xuống ngang mắt mình có dòng chữ không thu phí . keke. Vậy là zọt.
Từ hnay đến khi em đi ngang trạm đó , em sẽ để dành tiền 200d để ủng hộ phong cmn trào.
Từ hnay đến khi em đi ngang trạm đó , em sẽ để dành tiền 200d để ủng hộ phong cmn trào.