Bác đứng bên ngoài không hiểu sự tình rồi.
Em thấy đèn xanh còn 12 giây dự là tay taxi sẽ chạy qua như bao tay taxi khác, Em vừa canh chừng 2b, vừa đạp côn, dồn số để lấy trớn qua luôn.
Ai dè, vừa đạp ga thì tay taxi thắng lại. Mất công em đạp thắng thấy bà. Suýt thì ủi tung mit nó và tốn 1 mớ đền bù (luật nó xử em sai trong trường hợp này).
Từ đầu tháng đến giờ em đã 3 lần bỏ tiền sửa thắng, cũng chỉ vì cứ phải thắng gấp tránh mấy ông bà 2 bánh.
Em thấy đèn xanh còn 12 giây dự là tay taxi sẽ chạy qua như bao tay taxi khác, Em vừa canh chừng 2b, vừa đạp côn, dồn số để lấy trớn qua luôn.
Ai dè, vừa đạp ga thì tay taxi thắng lại. Mất công em đạp thắng thấy bà. Suýt thì ủi tung mit nó và tốn 1 mớ đền bù (luật nó xử em sai trong trường hợp này).
Từ đầu tháng đến giờ em đã 3 lần bỏ tiền sửa thắng, cũng chỉ vì cứ phải thắng gấp tránh mấy ông bà 2 bánh.
Trưa ngày 19-01-2015 em đi xe 2b ngang qua gầm cầu vượt Nguyễn Tri Phương, e đả chứng kiến hành động thiếu văn hóa của tài xế xe buýt:
Tại giao lộ 3/2 và NTP đang đông xe và từ phía 3/2 đèn xanh chỉ còn 10 giây, bác tài taxi nhắm qua không được và có khả năng gây ùn tắc giữa giao lộ nên bác tài taxi dừng luôn không đi nữa (rất hoan nghênh bác tài rất chính xác trong tình huống này). Thế là thằng tài xế xe buýt đi đằng sau xe taxi bóp kèn inh ỏi rồi tiếp tục nhảy xuống xe lao tới hùng hổ muốn ăn tươi nuốt sống bác tài taxi, em dừng xe quan sát nếu có tình huống uýnh nhau xảy ra thì em sẳng sàn hổ trợ bác tài taxi và cuối cùng chẳng làm gì nhau nhưng thấy chướng tái gai mắt quá.
P/s: thiết nghĩ các nhà điều hành xe buýt nên lựa chọn tài xế kỹ lưỡng có đạo đức và văn hóa hơn.