Hạng B2
14/7/22
273
243
43
79
Mình kính chống chói nên chả sợ mấy thằng ngu này.
Cái này rõ ràng là do kém hiểu biết về xe, về các ký hiệu của xe, về ý thức, về giao thống. Nói chúng là kém tất cả mọi mặt
 
  • Like
Reactions: Tuấn Cali
Hạng D
16/8/07
1.914
627
113
53
Mình kính chống chói nên chả sợ mấy thằng ngu này.
Cái này rõ ràng là do kém hiểu biết về xe, về các ký hiệu của xe, về ý thức, về giao thống. Nói chúng là kém tất cả mọi mặt
Trước mình đi innova, kính chống chói cơm, nhưng vẫn bị chói, phải cúi mặt xuống mà lái. Xe giờ đang dùng chống chói tự động, và y chang, chói quá chừng, cũng cứ cúi mặt xuống né. Tính độ chữ chạy kính sau, khi cần thì bật lên mấy dòng: Cám ơn. Xin lỗi. và Chói chết mờ e me nặng. Mà chưa biết chỗ nào làm.
 
Hạng B2
16/5/19
350
543
93
35
Đèn đường thì đầy ra đấy, mà chẳng thể hiểu nổi tại sao nhiều anh cứ thích bật pha, rọi cả vào mắt người khác như thế, chưa kể cứ thấy là chớp chớp, chẳng thể hiểu nổi
 
Hạng C
22/4/12
839
668
108
trong phố còn bật pha ầm ầm nói gì ngoài cao tốc,quốc lộ!
 
Hạng F
28/8/19
6.742
11.470
113
Palm Beach, Florida, US
:eek: Khổ mới hôm qua vừa bị xe mở pha phía sau quá chói mắt.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, tại em hôm qua đi lờ đờ quá vì buồn ngủ, chạy có 50km/h nên nó tức là phải
Lái xe trong tình trạng thiếu tỉnh táo là 1 tội, Biết mà vẫn cố làm là tình tiết tăng nặng, xử kịch khung!
Nhưng xét, lần đầu, biết Mình lỗi mà nhận...nên Quan xử cho trắng án! :eek:
 
Hạng F
28/8/19
6.742
11.470
113
Palm Beach, Florida, US
Mình kính chống chói nên chả sợ mấy thằng ngu này.
Cái này rõ ràng là do kém hiểu biết về xe, về các ký hiệu của xe, về ý thức, về giao thống. Nói chúng là kém tất cả mọi mặt
Thật ra, nó nằm hoàn toàn ở ý thức!
Trong t/h này, có 2 loại Con Người, điểm chung là phần Con nó hơn phần Người!
1. Là, bọn ích kỷ, chỉ biết mình ko nghĩ cho người khác, cho dù nó có thể gây hại, tổn thương tính mạng, tài sản người ta.
2. Là, bọn lưu manh, biến thái... thích cảm giác nhìn người khác đau và khổ, lấy đó làm niềm vui!
Nếu nói phần Con nó át phần Người là còn nhẹ và...sỉ nhục các loài động vật khác!
 
Hạng B2
18/5/16
229
277
63
42
Cái thói ích kỷ đã ngấm sâu vào não bộ từ bé rồi!!! Nhà mình sạch là được, chuột chết, xả rác vứt mịa ra đường là song!!! Thấy pha luôn sáng hơn cos nên cứ bật đó.... Chói mắt ông nào thì kệ!!!
Rồi quả combo nháy đèn thắng phía sau nhức hết mắt....

Cái thói khôn lỏi, và khôn hơn hết phần người khác nó đang diễn ra tất cả các thế hệ từ già tới trẻ rồi!!! Giờ chỉ ngán ngẩm, nhìn thấy cảnh và lắc đầu!!!
 
Hạng F
3/10/15
10.069
12.408
113
Cái thói ích kỷ đã ngấm sâu vào não bộ từ bé rồi!!! Nhà mình sạch là được, chuột chết, xả rác vứt mịa ra đường là song!!! Thấy pha luôn sáng hơn cos nên cứ bật đó.... Chói mắt ông nào thì kệ!!!
Rồi quả combo nháy đèn thắng phía sau nhức hết mắt....

Cái thói khôn lỏi, và khôn hơn hết phần người khác nó đang diễn ra tất cả các thế hệ từ già tới trẻ rồi!!! Giờ chỉ ngán ngẩm, nhìn thấy cảnh và lắc đầu!!!
Thói khôn lỏi, và truyền thống bốc phét.
Là 2 đặc điểm nổi bật nhất ở những người con xứ việt qua tất cả các thế hệ từ già tới trẻ và từ cổ chí kim, trong cũng như ngoài nước.
Đến mức những người nước ngoài làm việc 1 thời gian ở nơi này, khi về nước ko mang theo phở, hủ tiếu, bún thịt nướng, xôi gà, bánh mì, kẹo vối,….về làm quà, mà đem thẳng món quốc hồn quốc tuý VN là món bốc phét về làm quà cho quê nhà.
Park Hang Seo chẳng hạn.
Chỉ biết ngán ngẩm, nhìn thấy cảnh, le lưỡi và lắc đầu.
 
Chỉnh sửa cuối: