Hạng B2
20/9/14
302
4.956
93
Quận 7
www.thaiduongvision.com
Bọn nó mua vé giả hoặc đi chui ( ko cần vé, người quen đưa vô). Nên thiếu ghế, chứ nói họ ko biết nhìn số ghế thì....oan quá, đi tàu Nam Bắc cũng vậy, cao điểm tết cũng hay có vụ trùng số, thiếu ghế. Vấn đề xem đá banh ấy, sao bác ko xây cho TPHCM 1 cái, tội j ra ngoải bon chen rồi chửi?
 
  • Like
Reactions: CNC
Tập Lái
26/12/17
11
1.028
78
Hà Nội
Sân 40k chỗ, nhưng ko vé vào cỡ thêm 5k. Nên chuyện này cũng bt bác ạ. Hôm rồi em cũng đi nhưng đến sớmm ngồi đúng ghế cùng 3 mạng nữa. Lát sau vào trận thì đứng gần như 90% tg do thằng trước nó cứ đứng, mà ko riêng nó, cả xong quanh luôn. Nói chung xem bóng đá ở vn những trận ntn nên chấp nhận. Chứ ko có sự lựa chọn. Chỉ có điều, lúc QH ghi bàn thì có em gái khá xinh đằng sau hét lên sung sướng, thì em ấy ôm luôn em ( chắc chỉ thiếu nước hôn đắm đuối). Cảm giác đấy thì chả có cái vé nào cho mình cả
 
Hạng C
15/7/15
654
994
93
Đơn giản là dân Sài gòn kg yêu bóng đá. 25000 chỗ vậy chứ đội nào sân nhà ở svđ thống nhất đều le hoe khán giả, chả ai thèm mua vé xem. Nhiều hôm navibank SG đá với SLNA thì dân nghệ đến cổ vũ còn đông hơn cả dân SG.
Theo e nên cho đá ở sân vận động cần thơ là hợp lý nhất. Do sân này sức chứa lớn 60.000 chỗ, dân cần thơ lại máu lửa chả kém gì thủ đô nên đảm bảo sức ép sân nhà lên đối thủ lớn hơn sân mỹ đình.
Navibank SG có phải của dân SG đâu anh?!
 
Hạng B2
3/9/07
292
3.124
93
Nơi ta ở
Tóm lại các anh vẫn sân si vụ Nam Bắc lắm nhỉ. Các a ghét thì có làm đc cmn gì đâu mà cứ phải ngồi chửi đổng vậy.
 
Hạng D
16/3/09
3.297
52.209
113
www.tet.com
Hôm qua nhóm em 8 mạng bay ra thủ đô ủng hộ đội tuyển. Trên vé ghi sẵn số ghế. Thế nhưng khi tìm đến thì có người, có cả con cái (tiểu học, cấp 2) ngồi một số ghế của nhóm em.

Lịch sự mời họ kiểm tra lại vé và ngồi đúng số ghế. Một người trong nhóm trả lời:
- Ơ, nhóm tôi đang ngồi đây đông vui. Bác tìm chỗ khác mà ngồi!

Bạn em nó đề nghị ngồi đúng số ghế thì gia đình đó cứ trơ ra một cách mất dạy không thể tả! Gọi anh bảo vệ nhờ can thiệp thì anh í bảo là chỉ phụ trách trật tự. Các anh chịu khó tìm ghế trống mà ngồi.

Thế là 2 người trong nhóm phải đi lên hàng ghế trên ngồi không đúng số ghế. Được 5 phút thì có người đến và đưa vé của họ ra. Bạn em nó không đủ mất dạy nên đành phải đứng lên trả ghế cho người ta.

8 vé, mua 5 chai 1 vé. Mà bị chiếm hết 6 ghế. Nó thề éo bao giờ ra Mỹ Đình coi đá banh nữa.

Sao người thủ đô lạ thiệt ta!
Bọn vô văn hoá . Mất dạy quá
 
F.A confirmed
Hạng C
18/9/14
635
36.756
93
Đờ mờ ông thích ghế nào thì ngồi ghế đấy được không? Năn tăn gì không ông cho điếu cày vào đầu cho khỏi lèm bèm nhá, cút

Trích giọng chửi của 1 bake trên bài báo ô ếch :D