Hạng D
30/11/07
2.919
148
63
Thành phố mang tên Bác
ANDY1606 nói:
bắt xe đạp có được $$$ đâu, mà bắt thì làm gì nếu có muốn lập BB,xe thì ko giấy tờ ,ko cần bằng lái vậy lập BB bằng cách nào bác chủ khai sáng giúp em
Không kể đám choai choai ... Đa phần người đam mê xe đạp đứng tuổi trung niên, phần lớn đã có sự nghiệp ổn định có địa vị XH, do đó xxx cũng dễ thông cảm. Nhưng kg phải thông cảm là kg bắt và nhắc nhở, vẫn có 1 số TH bị bắt cảnh cáo (nhưng kg phạt). Trong nhóm em có 1 anh đang là giảng viên ĐH mỗi lần dợt hơi xa là bà Cả bắt tài xế riêng chạy ô tô kè theo để hậu cần và đảm bảo an toàn
080402cool_prv.gif
(nhưng đâu phải ai cũng có đk như vậy :D)
Đạp xe để luyện tập sức khỏe nhưng ngồi mấy tiếng trên yên ê mông gò lưng mấy chục km hít bụi, khí thải nó độc thế nào ! Những lúc đuối người tim đập nhanh cơ thể ngộp thiếu oxy bơm lên não mà 1 chiếc tải hay Bus vượt qua xả khói đen xì ... thì cảm giác như thế nào các bác cũng hiểu.
Cung đường anh em thích nhất cuối tuần là qua cầu Bình Điền quẹo phải đi Bến Lức đường tốt vắng và trong lành, còn kg thì đi Cần Giờ. Những chặng đường xa xe đạp chạy sát lề kg vi phạm an toàn GT vậy mà xe máy cũng tung hoài :D
 
FCR
Tập Lái
5/9/12
4
0
0
duynguyen nói:
cái này em từng nói cách đây cũng lâu lâu rồi..nghĩ mấy ổng cũng khùng thiệt lo luyện thể thao tốt cho cơ thể mà quên luyện cái văn hóa công đồng cũng như sự an toàn bản thân..hôm trước em chạy tải nhẹ thấy bác kia đạp chàng hảng lane ngoài cùng em canh gần đèn đỏ vượt qua che mặt rồi thắng gấp..nghe cái rột phía sau..
Cái này gọi là văn hóa cộng đồng đây hả? Chỉ vì cái sự "ghét" mà nổi máu nóng để chơi xỏ người khác, nếu người đó lỡ bị tai nạn, chấn thương nghiêm trọng thì trong lòng bạn có vui, hả hê không? Ví như có chiếc xe container chạy chàng hảng trên lane của bạn, bạn dám vượt qua rồi thắng gấp lại không? Lúc đó cũng nghe cái rột... vui tai lắm!
 
Hạng D
4/1/06
2.303
11
38
46
Nhị Quận
FCR nói:
duynguyen nói:
cái này em từng nói cách đây cũng lâu lâu rồi..nghĩ mấy ổng cũng khùng thiệt lo luyện thể thao tốt cho cơ thể mà quên luyện cái văn hóa công đồng cũng như sự an toàn bản thân..hôm trước em chạy tải nhẹ thấy bác kia đạp chàng hảng lane ngoài cùng em canh gần đèn đỏ vượt qua che mặt rồi thắng gấp..nghe cái rột phía sau..
Cái này gọi là văn hóa cộng đồng đây hả? Chỉ vì cái sự "ghét" mà nổi máu nóng để chơi xỏ người khác, nếu người đó lỡ bị tai nạn, chấn thương nghiêm trọng thì trong lòng bạn có vui, hả hê không? Ví như có chiếc xe container chạy chàng hảng trên lane của bạn, bạn dám vượt qua rồi thắng gấp lại không? Lúc đó cũng nghe cái rột... vui tai lắm!
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
 
Hạng D
16/5/07
1.943
1.033
113
FCR nói:
duynguyen nói:
cái này em từng nói cách đây cũng lâu lâu rồi..nghĩ mấy ổng cũng khùng thiệt lo luyện thể thao tốt cho cơ thể mà quên luyện cái văn hóa công đồng cũng như sự an toàn bản thân..hôm trước em chạy tải nhẹ thấy bác kia đạp chàng hảng lane ngoài cùng em canh gần đèn đỏ vượt qua che mặt rồi thắng gấp..nghe cái rột phía sau..
Cái này gọi là văn hóa cộng đồng đây hả? Chỉ vì cái sự "ghét" mà nổi máu nóng để chơi xỏ người khác, nếu người đó lỡ bị tai nạn, chấn thương nghiêm trọng thì trong lòng bạn có vui, hả hê không? Ví như có chiếc xe container chạy chàng hảng trên lane của bạn, bạn dám vượt qua rồi thắng gấp lại không? Lúc đó cũng nghe cái rột... vui tai lắm!
À hóa ra bác là ông đạp xe hôm đó à..:D:D:D

Cơ mà em đâu có "ghét" bác đâu..em chạy đúng làn đường quy định, em chuyển làn có tín hiệu xin mà..với lại hôm đó cái thắng nó ăn quá chứ e đâu có muốn thắng gắp làm chi.

Ủa mà đường VVK có làn riêng cho 2B và thô sơ sao hôm đó bác đi đâu ra làn 4B chi vậy coi chừng bị xxx bắt à nghen.
 
FCR
Tập Lái
5/9/12
4
0
0
duynguyen nói:
FCR nói:
duynguyen nói:
cái này em từng nói cách đây cũng lâu lâu rồi..nghĩ mấy ổng cũng khùng thiệt lo luyện thể thao tốt cho cơ thể mà quên luyện cái văn hóa công đồng cũng như sự an toàn bản thân..hôm trước em chạy tải nhẹ thấy bác kia đạp chàng hảng lane ngoài cùng em canh gần đèn đỏ vượt qua che mặt rồi thắng gấp..nghe cái rột phía sau..
Cái này gọi là văn hóa cộng đồng đây hả? Chỉ vì cái sự "ghét" mà nổi máu nóng để chơi xỏ người khác, nếu người đó lỡ bị tai nạn, chấn thương nghiêm trọng thì trong lòng bạn có vui, hả hê không? Ví như có chiếc xe container chạy chàng hảng trên lane của bạn, bạn dám vượt qua rồi thắng gấp lại không? Lúc đó cũng nghe cái rột... vui tai lắm!
À hóa ra bác là ông đạp xe hôm đó à..:D:D:D

Cơ mà em đâu có "ghét" bác đâu..em chạy đúng làn đường quy định, em chuyển làn có tín hiệu xin mà..với lại hôm đó cái thắng nó ăn quá chứ e đâu có muốn thắng gắp làm chi.

Ủa mà đường VVK có làn riêng cho 2B và thô sơ sao hôm đó bác đi đâu ra làn 4B chi vậy coi chừng bị xxx bắt à nghen.
:D:D:D:D:D. Thắng gắp là thắng kiểu mới hả? Đủ hiểu văn hóa...
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
6/11/10
211
17
18
Tội nghiệp bạn Deepest quá ah ! Đi tìm sự cảm thông cho cả 1 cộng đồng xe đạp ! Thôi đi rừng chơi đi khỏi phải lo ai chửi
 
Hạng F
5/11/10
6.708
15.033
113
Thật ra trên đại lộ VVK xe đạp chuyên nghiệp và xe đạp tìm mố hôi ( nghiệp dư) cũng có, riêng cá nhân em từng bị xe hơi ép trên phần đưởng dành cho xe hơi rẽ phải, từ đó đến nay em vô làn 2 bánh đạp cho êm, đạp trên làn xe hơi xui bị ủi lổi hoàn toàn của mình, mệt.
 
CDW
Hạng F
6/12/10
5.243
28
48
42
Sì phố----->Hồ Chí Minh
duynguyen nói:
FCR nói:
duynguyen nói:
cái này em từng nói cách đây cũng lâu lâu rồi..nghĩ mấy ổng cũng khùng thiệt lo luyện thể thao tốt cho cơ thể mà quên luyện cái văn hóa công đồng cũng như sự an toàn bản thân..hôm trước em chạy tải nhẹ thấy bác kia đạp chàng hảng lane ngoài cùng em canh gần đèn đỏ vượt qua che mặt rồi thắng gấp..nghe cái rột phía sau..
Cái này gọi là văn hóa cộng đồng đây hả? Chỉ vì cái sự "ghét" mà nổi máu nóng để chơi xỏ người khác, nếu người đó lỡ bị tai nạn, chấn thương nghiêm trọng thì trong lòng bạn có vui, hả hê không? Ví như có chiếc xe container chạy chàng hảng trên lane của bạn, bạn dám vượt qua rồi thắng gấp lại không? Lúc đó cũng nghe cái rột... vui tai lắm!
À hóa ra bác là ông đạp xe hôm đó à..:D:D:D

Cơ mà em đâu có "ghét" bác đâu..em chạy đúng làn đường quy định, em chuyển làn có tín hiệu xin mà..với lại hôm đó cái thắng nó ăn quá chứ e đâu có muốn thắng gắp làm chi.

Ủa mà đường VVK có làn riêng cho 2B và thô sơ sao hôm đó bác đi đâu ra làn 4B chi vậy coi chừng bị xxx bắt à nghen.
Hảy lái xe bằng cả trái tim đi bác .Em thấy bác lái xe kiểu này chắc có nữa trái tim thôi :D
 
Hạng D
11/7/11
1.352
478
83
44
Nói thiệt là cái zụ xe đạp này em đc "thọ giáo" bác deepest ở mấy topic hồi trước rồi. Bác cũng rất có kiến thức xe đạp & chia sẻ giái thích rất nhiệt tình cho những thằng ngoại đạo như em. Em nể bác!!! Thế nhưng em cũng chứng kiến & thông cảm với chủ thớt khi mình đi trên làn của mình thì bị mấy chiếc xe đạp chạy làng xàng trước đầu xe (thay vì đi nép sát qua bên phải) rất là bực mình. Ý chủ thớt chắc cũng vậy chứ có ai mà thành kiến gì với người đam mê TDTT xe đạp đâu bác.