Tập Lái
9/2/16
11
931
78
44
Là cấp tiêu chuẩn nào nào các bác nhỉ?

Lần đầu tiên đi xe Uber:
Hôm qua SN con, vì nó có quan hệ làm ăn QC gì đó với hãng Uber nên có chế độ "được giảm giá cước mấy chục phần trăm" cho nên nó gọi xe cho vợ chồng em đi, nó thanh toán.

Xe tới đón: là 1 xe spark.
Em đứng đón xe, thấy xe tới, tx mở cửa xác nhận xong thì de lại để đậu sát vô đón khách. Tx này de đùng đùng không nhìn phía sau 1 chiếc mẹc S500 đang chờ, mém tí là đụng. Chỉ cách 2cm dừng sau khi xe mẹc bấm kèn hốt hoảng.
Em lên xe thì thấy tx khoảng ngoài 40t. Chạy qua Bò Năm Sánh ghé vô lấy thức ăn thì tấp ngang trước mũi 2 xe máy làm họ thắng chúi nhủi mém té.
Xe chạy hầu như không có máy lạnh. Dù em cố ý vặn số 3 rồi. Tx cứ phải gạt qua gạt lại cái cần gió trong gió ngoài xoành xoạch. Ngột ngạt vô cùng. 2 cháu em ngồi sau kêu ca vì ngộp và nóng. Phải mở cửa kính ra. Thái độ của tx thì chủng chẳng rất khó chịu. tx lại không biết đường "Chạy sao từ cầu Nguyễn Tri Phương qua Võ Văn Kiệt ra hầm Thủ thiêm", em phải chỉ từng chút.
Chạy qua Q2, tấp vô trái để chui vô cổng khu dân cư, vấp cái ngấn vỉa hè góc 3cm mà lên không nổi tắt máy 3 lần.

Đây là lần đầu tiên trong đời em phải ngồi trong 1 chiếc xe tồi tệ như vậy.
Khi về, thì con nó gọi đc 1 chiếc Innova thơm tho sạch sẽ tx rất tử tế, rành đường, vui vẻ. Em bo 50k. Tiền con trả nhiu không biết.
 
Hạng C
17/6/15
817
1.350
93
NÃN dữ vậy bác! khi nào cần bác gọi con chở đi, con bảo đảm với bác có sự khác biệt lớn ạ!
 
Hạng D
12/9/14
1.744
969
113
43
Là cấp tiêu chuẩn nào nào các bác nhỉ?

Lần đầu tiên đi xe Uber:
Hôm qua SN con, vì nó có quan hệ làm ăn QC gì đó với hãng Uber nên có chế độ "được giảm giá cước mấy chục phần trăm" cho nên nó gọi xe cho vợ chồng em đi, nó thanh toán.

Xe tới đón: là 1 xe spark.
Em đứng đón xe, thấy xe tới, tx mở cửa xác nhận xong thì de lại để đậu sát vô đón khách. Tx này de đùng đùng không nhìn phía sau 1 chiếc mẹc S500 đang chờ, mém tí là đụng. Chỉ cách 2cm dừng sau khi xe mẹc bấm kèn hốt hoảng.
Em lên xe thì thấy tx khoảng ngoài 40t. Chạy qua Bò Năm Sánh ghé vô lấy thức ăn thì tấp ngang trước mũi 2 xe máy làm họ thắng chúi nhủi mém té.
Xe chạy hầu như không có máy lạnh. Dù em cố ý vặn số 3 rồi. Tx cứ phải gạt qua gạt lại cái cần gió trong gió ngoài xoành xoạch. Ngột ngạt vô cùng. 2 cháu em ngồi sau kêu ca vì ngộp và nóng. Phải mở cửa kính ra. Thái độ của tx thì chủng chẳng rất khó chịu. tx lại không biết đường "Chạy sao từ cầu Nguyễn Tri Phương qua Võ Văn Kiệt ra hầm Thủ thiêm", em phải chỉ từng chút.
Chạy qua Q2, tấp vô trái để chui vô cổng khu dân cư, vấp cái ngấn vỉa hè góc 3cm mà lên không nổi tắt máy 3 lần.

Đây là lần đầu tiên trong đời em phải ngồi trong 1 chiếc xe tồi tệ như vậy.
Khi về, thì con nó gọi đc 1 chiếc Innova thơm tho sạch sẽ tx rất tử tế, rành đường, vui vẻ. Em bo 50k. Tiền con trả nhiu không biết.
Do tài mới và ko biết dùng xe, mở máy lạnh qua chế độ sưởi sẽ gây khó chịu trong xe. Đồng thời tx cùng ko biết dùng đthoai để dẫn đường
 
Hạng C
25/11/14
533
648
93
44
Có khi nào tại con gái bác... khuyến mãi gì đó hông