Đề nghị mấy bác hội Bim vào xác nhận xem cậu này có phải cùng hội cùng thuyền hay ko để ae còn chém?
Các bác BIM đang lo sốt vó không biết sắp tới con xe mình ai làm bảo dưỡng, mua linh kiện ra sao khi mà EA đang bị "lên đĩa", hơi đâu lo mấy thằng lôm côm này
Đó là bác nhỏ conEm cũng thuộc dạng dễ nóng tính, cũng va chạm với xe máy nhiều nhưng không bao giờ nóng tới mức hốt xe người khác và đánh như vậy cả. Cái này thuộc về tính côn đồ rồi bác à
Nói đến côn đồ e nghỉ phải nói a đi xe máy đó bác .Người ta dừng đèn đỏ đúng luật ,a tới sau phải chờ .đằng nầy a đập kiến xe người ta tôi kg biết có chửa a đi xe oto nữa kg ,hai bên lời qua tiếng lại rồi thôi ,ai đi đường nấy thế là xông rồi ,đằng nầy a chạy theo đạp típ vào xe người ta rõ ràng a muốn gây sự .....toi chỉ nói đến đây âu thì a đi xe máy cũng trả giá cho cái hành động kg đúng của mình ,còn a đi xe ôtô cũng trả giá cho cái sự kg kiềm chế dcNgồi trên oto là mình phải nhìn xa hơn, rộng hơn, phải nắm rỏ luật hơn và phải bình tĩnh hơn lúc mình đi gắn máy. Một con người sống phải có cái tâm, nếu suy nghi rằng người ta chạy lên đạp vào xe và bị chết mà là đáng thì mạng người rẻ quá.
Hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người cần phải xử nặng hơn thì mới răng dạy được những thằng côn đồ, ỷ thế hiếp người, coi thường mạng sống con người.
Mình đồng ý với suy nghi của bác Long265
bác đọc thiếu ý rồi đóNói đến côn đồ e nghỉ phải nói a đi xe máy đó bác .Người ta dừng đèn đỏ đúng luật ,a tới sau phải chờ .đằng nầy a đập kiến xe người ta tôi kg biết có chửa a đi xe oto nữa kg ,hai bên lời qua tiếng lại rồi thôi ,ai đi đường nấy thế là xông rồi ,đằng nầy a chạy theo đạp típ vào xe người ta rõ ràng a muốn gây sự .....toi chỉ nói đến đây âu thì a đi xe máy cũng trả giá cho cái hành động kg đúng của mình ,còn a đi xe ôtô cũng trả giá cho cái sự kg kiềm chế dc
Anh Triết dùng tay gõ vào kính xe, ra hiệu xin rẽ phải vào đường Pasteur. Trực nghe tiếng còi liền mở cửa xe, bước xuống lớn tiếng gây gổ và đánh anh Triết.
Lúc này, bạn anh Triết nhìn thấy nên can ngăn, ôm anh Triết kéo ra. Lợi dụng cơ hội này, Trực lao vào đấm 2-3 cái vào người anh Triết.
LOL, em cao 1m74 nặng 72 thì theo TCVN cũng không nhỏ lắm đâu bácĐó là bác nhỏ con
vậy a biết lúc a đi xe máy gõ kính xe người ta với thái độ như thế nào kg ,rồi còn bóp còi nữa .rồi 2 bên lời qua tiếng lại có thách thức nhau kg dẫn đến a lái ôtô dùng tay chân .mà đánh 2,3 cái tôi nghĩ cũng kg nghiêm trọng chỉ thỏa cơn tức thôi .xông đường ai nấy đi ,nếu a đi xe máy kg kiếm chuyện nữa thì kg phải chết .Còn a nói người đi xe ôtô phải nhìn xa trong rộng người ta có làm j cũng phải nhường .e Vd thôi nếu ai đó đi kế xe bác làm 1 đường dài trên xe bác chắc bác cũng bỏ quabác đọc thiếu ý rồi đó
đánh 2 3 cái bác nghĩ ko nghiêm trọng chứ người ta nghĩ khác đóvậy a biết lúc a đi xe máy gõ kính xe người ta với thái độ như thế nào kg ,rồi còn bóp còi nữa .rồi 2 bên lời qua tiếng lại có thách thức nhau kg dẫn đến a lái ôtô dùng tay chân .mà đánh 2,3 cái tôi nghĩ cũng kg nghiêm trọng chỉ thỏa cơn tức thôi .xông đường ai nấy đi ,nếu a đi xe máy kg kiếm chuyện nữa thì kg phải chết .Còn a nói người đi xe ôtô phải nhìn xa trong rộng người ta có làm j cũng phải nhường .e Vd thôi nếu ai đó đi kế xe bác làm 1 đường dài trên xe bác chắc bác cũng bỏ qua
vậy theo bác có nghiêm trọng kgđánh 2 3 cái bác nghĩ ko nghiêm trọng chứ người ta nghĩ khác đó
Hai bác cứ bình tĩnh, đừng nhận xét chủ quan, chờ xét xử mới biết rõ ai mới là người đáng trách. Còn ở chỗ Ngã 4 Pasteur - NH thì mình phải chờ xem xe 4b đậu ở làn nào, 2b đậu ở làn nào mới nói rõ đúng sai các bác ạ, vì ở đây 2b được quẹo trái từ NH vô PT khi đèn đỏ thì phải, báo chí chỉ là tường thuật sơ lược lại thôi các bác ạ, đừng làm mất hòa khí ae OSER!