Hạng D
26/11/09
1.342
2
0
Sài Gòn - Cần Thơ
Buồn cười thật. nó chỉ là cái xe nhưng sao đáng yêu đến thế.
Có những người yêu đến nỗi gom vài chục cái chỉ để ngắm chơi.
có những cha điên thấy mọi người đi xe cũng cố dành dụm tích cóp làm 1 cái chơi cho bõ ghét
có những thàng đi với nó một lần thì làm luôn một xe tung hoành cùng anh em jeep.
có những kẻ đam mê tột cùng săn cho bằng được 1 em jeep chỉ vì thích nó, mặc dù đang sử dụng vài xe khác
có nhiều, có rất nhiều kẻ điên vì jeep.
Riêng em khoái jeep từ lúc lựa chọn xe để đi chơi đến lúc lôi nó về chỉ trong có 10 ngày.
mua xong mới lên mạng đăng ký tham gia JSG.
Ngày đưa em nó về. sao vất vả thế. nhận xe trao tiền ký giấy chỉ trong 15 phút. nhưng chạy nó về căn cứ với quãng đường 60km mất hơn 2h đồng hồ.
Em mở đầu câu truyện cưới vợ 2 của em như thế đó. 65k 6132
Nhưng hôm nay số đó không còn nữa. không bao giờ còn nữa !!!
Vì nàng đã được đặt tên mới rồi 65A 003. 65
Thật lạ người xúc động đầu tiên chính là mụ vợ cả nhà em, người tiếc cho cái biển số cũ cũng chính mụ đó.
Chỉ trong có 1 năm hơn 12 tháng mà nàng đã cùng em oanh tạc khắp chiến trường Việt Nam. bao nhiêu chuyến đi, bao nhiêu kỷ niệm nghĩ lại cũng thấy xúc động thật.
Ngày cưới em một buổi chiều cuối năm, thàng cha chồng cũ của em là một thàng nát rượu miền tây chính gốc. Hắn chỉ quan tâm đến rượu, thuốc lá...chứ đâu có quan tâm đến em. Hắn cho em ăn ở tại góc vườn tối thui toàn muỗi, ếch, nhái...Hôm nhận em về xăng ko còn một giọt, nhớt chưa qua nổi vạch thấp nhất, thế mà em hỏi nó;
- Xe này chạy nổi về Cần Thơ không Ông ơi?
Hắn trả lời thật hoàng tráng.
-Xe này Bác đi đến Huế còn được huống chi đến Cần Thơ ngay gần đây, có 60km thôi à.
Vậy thế là em đón nàng về;
-Xăng phải châm
- Nhớt đổ bổ xung
- số 3 không vô được
- thắng cứ trôi tuồn tuột.
- tiếng kêu như máy cày
....
Nhưng không hiểu sao từ lúc ngồi lên và nổ máy. nàng như gặp người đồng cảm, nàng như cá gặp nước, như mây gặp gió, như trăng gặp mặt trời, như chó gặp mèo, như trâu gặp bò, như dê cái gặp dê đực, như khô mực gặp tương ớt, như đậu phụ gặp mắm tôm...Nàng ngoan ngoãn bò về tận nhà không bị dừng ở ngoài đường. Vậy là số em may mắn đi với nàng đi đến nơi về đến trốn.
Hôm nay nàng đã được đổi tên mới. nhưng body nàng vì điều kiện khách quan nên em vẫn chưa thể đáp ứng được. Nhưng em hứa em sẽ cải tạo nàng thành thiếu nữ xinh đẹp sánh ngang với Hoàng Tử, Công Chúa ...
Một chút gì đó, một vài lừoi tâm sự sau khi quyết định sang tên và đổi biển số cho em nó. các bác có vô tình đọc những lừoi văn này thì thông cảm cho em nhá.
Em xin hứa sẽ cùng nàng tham gia tất cả các chuyến đi trên mọi nẻo đường. Sẽ cố gắng giữ nàng mãi mãi vì hiện nay nàng là báu vật của em nàng là phương tiện đưa em đi ăn chơi. he he
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
44
A THÌ RA bấy lâu nay lão Phan mang mấy theo mà không hề post tấm nào thì ra là chộp toàn xe mình....kinh!!!
 
Last edited by a moderator: