Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Trích đoạn: fernandoz
Bác sĩ ơi, đọan bác nói bi chừ nó có hàng rào phân cách giữa đường, phải chạy xa tí tới chỗ đứt đọan mới U turn được...
Xe này dọn lại chạy ngon à. Năm 1998 em có 1 cái, BS 52N-3200, chạy Đà Lạt được 2 lần rất OK. Băng sau rất rộng, ngồi thoả mái. Hồi đó em cũng tìm táp-lô nhưng kg có, sau đó gq bằng cách bọc simili và chế thêm 4 cửa gió máy lạnh cũng rất đẹp. Em làm ở gara chỗ hồ bơi Lam Sơn Q5, nhưng lâu quá rồi. Con này dùng 4 thắng đĩa, nhưng thắng tay rất hay hư kg khắc phục được, phải chế lại thắng tang trống cho 2 bánh sau. Năm 1999 em bán nó với giá 20tr VND, bây giờ nghĩ thấy tiếc. Phải chi bác NhatTrieu mua trúng con này thì vui nhỉEm đang dọn lại em đời Tống- Peugeot 504
Chắc em cũng phải làm cách này thôi. Mấy hôm nay tìm quá chừng mà không có. Garage nó xúi mua Táplô xe khác gắn vào, thiệt hại khoảng 3 chai [:'(]Hồi đó em cũng tìm táp-lô nhưng kg có, sau đó gq bằng cách bọc simili
Tiếc là em không mua được chiếc xe cũ của bác, em cũng mua xe đang chạy, nhưng khi lột ra làm thì ...thật khủng khiếp bác ạNăm 1999 em bán nó với giá 20tr VND, bây giờ nghĩ thấy tiếc. Phải chi bác NhatTrieu mua trúng con này thì vui nhỉ