Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Bây giờ là 8h 30 ngày 10/7/2011. Bắt đầu thăm quan Tp Ban Mê.Điểm tới đầu tiên là Trung Tâm Giới Thiêu Cà Phê Trung Nguyên

003.JPG

007.JPG

Xem gian trưng bầy hàng lưu niệm Trung nguyên
009.JPG

Gian nhà trưng bầy lịch sử phát triển cà phê thế giới

013.JPG

Máy chế biến cà phê thế kỷ thứ 18 . Có rất nhiều kiểu khác nhau. Đây chỉ là 1 cái của Ý
015.JPG

Trong gian nhà cổ bằng gỗ đợi phục vụ càphê
024.JPG

Đây là cây Móng Bò mà trong đợt đi Điện Biên đầu năm mới biết ở đó họ gọi là Hoa Ban nổi tiếng
030.JPG



025.JPG

Và đây là cái được phục vụ
027.JPG
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Đúng 10h ngày 10/7 trả phòng ở Ban Mê, lên đường đi Pleicu, Tỉnh Gia Lai.
Đây là một số hình ảnh trên đường
034.JPG

041.JPG


046.JPG

039.JPG
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
14h ngày 10/7 tới Pleicu. Ấn tượng đầu tiên là dấu ấn của công Ty Hoàng Anh Gia Lai. Các tòa nhà của Hoàng Anh nằm ở những vị trí đẹp nhất thành phố núi này.


047.JPG

nghỉ lại khách sạn SeSan trung tâm Pleicu
006.JPG
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Tối ngày 10/7.Được giới thiệu món gà luôc ở đây rất ngon nhưng mới ăn gà dân tộc nướng tối qua ở Ban Mê Thuột rồi nên định kêu món khác. Nhìn qua nhìn lại thấy con gà ngon quá thế là lại gà



002.JPG

Thêm chai votka Nga nữa là vừa đủ cho 3 tay.
004.JPG

Tối về khách sạn 3 thằng lại quất thêm mỗi thằng 4lon bia nữa mới chịu đi ngủ
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Sáng 11/7. Ăn sáng , ca phê cà pháo xong tản bộ thăm quan thành phố Núi Pleicu. Nhìn chẳng khác gì Sài Gòn, cái gì cũng có. Dân tình nhìn thấy cũng khá giả lắm,mà toàn là dân Bắc vào lập nghiệp thôi còn đồng bào dân tộc thì bị đẩy lùi vào vùng xa xôi. Chắc đến lúc nào đó người dân tộc cũng hết đất để lùi thôi.


009.JPG

Bây giờ là 11h15 ngày 11/7. Chuẩn bị trả phòng lên đường xuống núi về Qui Nhơn. Chấm hết mấy ngày lang thang Tây Nguyên. Đợt này không có dịp vào vùng sâu vùng xa thăm các bản làng dân tộc. Tết năm rồi có thăm Bản Đôn uống rượu cần và cưỡi voi.
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Một số cảnh đi từ Pleicu tới Quy Nhơn
Đầu tiên là cảnh rừng núi


012.JPG

và rừng thông
014.JPG

rồi tới đồng bằng, ruộng lúa xanh
015.JPG

và ruộng lúa mới gặt. Ở trong Nam không trồng lúa theo vụ. muốn trồng lúc nào cũng được


017.JPG

Đúng 16h30 về tới Quy Nhơn, loay hoay một hồi rồi quyết định lấy phòng ở ks Sài Gòn Qui Nhơn
023.JPG

025.JPG

024.JPG

Chàng Thắng mệt quá nhẩy lên giường ngủ liền , chẳng thèm tắm rửa gì cả. Phòng phải kê thêm giường em bé cho Thắng. Mà bé thật.
021.JPG
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Bây giờ là 02h50 này 12/7.Tối qua ăn uống qua loa xong lên giường ngủ liền vì sau một trạng đường dài kèm thêm mấy bữa nhậu liên tục trên Tây Nguyên nên người thấy mệt rã rời. Ngủ một giấc sâu cảm thấy phong độ lại được phục hồi. Sáng nay gia đình Khang và thêm một gia đình anh bạn ( cũng học ở Nga về, cùng khóa bọn mình ) sẽ bay từ Hà Nội vào. Thế là có 4 gia đình ( 2 học Bul, 2 học Nga )Hứa hẹn nhiều trận thư hùng cả trên bàn nhậu và trên sân tennis.
Theo chương trình sáng nay 12/7 sẽ thăm quan Trại Phong và mộ Hàn Mạc Tử.
Có một hai lần mình đi qua Quy Nhơn nhưng chưa bao giờ có dịp ở lại. Tối qua đi ăn thấy con đường dọc bờ biển dầy đặc các bàn nhậu hải sản nướng , trông hấp dẫn lắm.
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
6h Sáng 12/7. Dậy sớm làm vài động tác cho giãn xương cốt.



004.JPG

Hệ thống khách sạn của Sài Gòn tourism khá bài bản, chất lượng dịch vụ chấp nhận được. Ngoài Bắc chắc hệ thống của Hà Nội Tourism cũng vào loại khá.
7h giờ bác Thắng mới dậy và cùng đi ăn sáng
007.JPG

009.JPG

Cái hồ bơi của Khách sạn hơi nhỏ và xấu , không tương xứng với ks 4 sao
012.JPG
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Đường ven biển đẹp nhất thành phố QUI nhơn


015.JPG

toàn cảnh thành phố QN chụp từ khu mộ Hàn Mạc Tử
016.JPG

Khu mộ Hàn Mạc Tử
019.JPG

trước mộ nhà thơ
022.JPG
 
Hạng B2
14/1/09
127
0
16
Thật ngưỡng mộ GĐ Pác! Hi vọng sắp tới em cũng có những giây phút thư giãn như Pác....
 
Status
Không mở trả lời sau này.