Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Tuy%2525E1%2525BA%2525BFn%252520di%252520chuy%2525E1%2525BB%252583n.jpg
Từ ngày mai 9/7/2011 Hòa Mai lên đường đi " phượt ". Lộ trình đã được hoạch định chi tiết. Lượt đi sẽ theo hướng Tây Nguyên. Ngày 12/7 sẽ nhập với đoàn nhà Khang tại Quy Nhơn. Ngày 15/7 sẽ gặp nhà Hùng Banđít tại Nha Trang.Tối ngày 17/7 sẽ về đến SG. Chuyến đi sẽ được cập nhật hàng ngày.Mời cả nhà đón xem.
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Bây giờ là 6h48 .Mọi người đã sẵn sàng lên đường. Anh bạn Thắng của Khang cũng đã phi cái Caren tới. Đúng 7 h lên đương
026.JPG
027.JPG
024.JPG
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Bây giờ là 14h30 ngày 9/7/2011 . Đây là một số hình ảnh dọc đường.
Tuyến đường QL14 này thuộc tuyến đường mòn Hồ Chí Minh. Nhiều đoạn đang nâng cấp sửa chữa nên rất xấu.Đây là địa phận tỉnh Đắc Nông, gần tới Gia Nghĩa
Không biết trong đám xanh tươi kia đâu là trang trại của chị Hồ Như Liên. Vì không có thời gian nên không gọi đt cho chị Liên để ghé thăm trang trại kiếm ít sầu riêng ( đang là mùa chín rộ ). Thôi để dịp khác, khi có bác nào ở ngoài Bắc vào Hòa Mai sẽ dẫn đi thăm chị Liên.
058.JPG
056.JPG
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Quán cơm Tân Tân ở chợ Gia Nghĩa( thủ phủ Đắc Nông )khá nổi tiếng. Dân Sài Gòn đi Tây Nguyên qua đây đúng tầm giờ cơm bao giờ cũng ghé ăn. Đói quá sáp vô là ăn liền , xong mới sực nhớ làm pô kỷ niệm
062.JPG
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Nghỉ chân trên đồi thông. Cảnh ở đây như Đà Lạt, rừng thông ngút ngàn
Có tí càphê vào người thấy xải chân rất hiên ngang

063.JPG

Có tí càphê vào người thấy xải chân rất hiên ngang


065.JPG
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Kiếm cái bàn ngồi post ngay mấy cái ảnh mới chụp tức thì. Còn khoảng 100 km nữa thì tới Ban Mê Thuột
067.JPG
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Đúng 16h30 tới Ban Mê Thuột. Lấy 2 phòng tại nhà khách Tỉnh ủy. Thật bất ngờ , ở đây chẳng kém khách sạn 3 sao. Thế mà mấy lần trước tới Ban mê ở toàn khách sạn tư nhân hết sức kém.Thôi tắm rửa xong chuẩn bị đi nhậu đây.
IMG_0001.JPG
IMG_0002.JPG
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Tắm xong mát mẻ kiếm nhà Hàng A TỶ nhậu. Nhà hàng này không phải là hạng sang trọng nhưng món ăn ở đây làm rất ngon và nhân viên phục vụ chu đáo.
IMG_0003.JPG

Anh bạn Thắng từ sang tới giờ chưa có tí men nào nên người cứ khật khừ như nghiện thiếu thuốc. Mở một chai bia ra là mắt sáng rực.Tu một mạch 3 chai bia Sai Gòn quen thuộc thì người hoạt bát hẳn lên
IMG_0004.JPG

Còn tớ , món khoái khẩu là gà nướng. Gà ở đây là gà người dân tộc nuôi nên ngon cực
IMG_0005.JPG
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Tối về phòng rồi Thắng rủ sang phòng hắn làm thêm ve nữa mới ngủ. Thôi buồn ngủ quá, phủi chân leo lên giường đây. Hẹn mai đi uống cà phê Trung Nguyên. Chúc cả nhà ngon giấc !
Đang chuẩn bị lên mây thì Khang béo gọi.Ở Tuyên Quang giờ này anh em mới bắt đầu đến đoạn cao trào nhất. Nghe ồn ào rất khí thế. Các mẹ đã về chuồng hết, chỉ còn mấy ông nên có vẻ mạnh miệng lắm. Anh Đông hỏi "Mai đâu", "thì đang nằm kế bên đây!". Hỏi tiếp "có thực hiện qui luật số 9 khg ?" .Đáp " Chưa tới lịch,già rồi phải có lịch chứ khg ngẫu hứng được".
Còn anh chàng NHẤT thì vẫn lý sự cùn ba cái vụ đá bóng. Mà nghe giọng thấy anh em RUSE có vẻ phấn khởi lắm vì Đầm Vạc không có sân đá bóng. Hên cho chúng nó quá .

Thôi chúc các bố bí tỷ nhé ! Mình mai phải lái xe vài trăm cây nữa nên không đú theo các bố được. Tuyên Quang có MATXA khg? Làm cái đi các bố.
 
Status
Không mở trả lời sau này.