Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Vào thăm làng phong, Bác Thắng gặp một cụ bác sỹ cùng họ Đặng thì liền nhận là họ hàng gần.


026.JPG

Còn ông bác sỹ tây này chẳng có họ gì với bọn mình nhưng thay đẹp thì mời cụ làm pô chung , kỷ niệm trại phong
029.JPG

Đường trong trại Phong
032.JPG
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Đúng 10h quay lại khách sạn Hải Âu thì gặp đoàn từ Hà Nội mới tới. Tay bắt mặt mừng hẹn trưa nay tỉ thí.
Còn đoàn HN đi thăm Cụ Hàn ngay bây giờ.


037.JPG

038.JPG
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
12h trưa ngày 12/7. Các bạn quen quê QN mời ra quán đồng quê cách tp QN 20 km ăn món cá đồng


039.JPG

Khoảng 25 người làm một trận nổ vang trời
041.JPG

vợ con nhà Khang
046.JPG

Đội hình chính
052.JPG

Ăn xong thấy dòng sông êm đềm và sẳn con thuyền làm thử vài mái chèo
049.JPG
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Đang ở QN thấy người ta lại câu được cá mập
Anh Nguyễn Văn Lộc ở xã Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định cho biết: “Chiều qua đoàn câu chúng tôi gồm 4 người, tôi và 3 người nữa là các anh Nguyễn Đình Bảo, Lê Văn Ba, Nguyễn Hữu Lợi tiến hành thả câu tại đảo Hòn Ngang và Hòn Khê (Nhơn Châu - TP Quy Nhơn) cách bờ biển khoảng 5 hải lý. Dàn lưỡi câu lớn với 135 lưỡi. Đến khoảng 21h30 kiểm tra câu thì phát hiện cá mập mắc câu. Ngay lập tức chúng tôi áp sát cá vào bờ”.
Con cá mập được đưa lên bờ thu hút nhiều người tới xem
Đến hơn 8h sáng 12/7, con cá mập được đưa vào bờ.
Anh Nguyễn Phi Uy Vũ, nghiên cứu viên Viện Hải Dương Học cho biết: “Đây là con cá mập sọc trắng có trọng lượng 38 kg, dài 1,87m, độ rộng miệng là 16,5cm”.



camap1_acf37.jpg

Được biết đây là dự án nghiên cá dữ tấn công người ở biển Quy Nhơn được Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp với Viện Hải Dương Học Nha Trang tiến hành khảo sát từ tháng 8/2010. Đến nay đoàn đã tiến hành 6 chuyến ra biển thả câu nhưng không thành. Trong đó, lần thứ 5 cá mắc câu nhưng lưỡi câu bị đứt, đến lần thứ 6 này cá mới cắn câu.
camap_3dace.jpg

Con cá có trọng lượng gần 40kg.
Hiện con cá mập đang được tiến hành lấy mẫu xét nghiệp sau đó sẽ được chuyển vào Nha Trang tiếp tục nghiên cứu.
Thời gian gần đây tại bãi tắm Quy Nhơn đã xảy ra hàng chục vụ cá dữ tấn công người tắm biển. Ngư dân cũng bắt được 3 con trong đó có con nặng tới 500kg.
Chiều nay bọn mình vẫn tắm biển , chỉ mong con cá mập bố tấn công mà chưa thấy.
Con này có 4o kg thì chỉ làm cái lẩu là xong
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Một người bạn quen quê ở Eo Gió , Nhơn Lý, Qui Nhơn cách trung tâm thành phố QN khoảng 20 km mời cả nhóm về quê ăn bữa cơm với làng chài ven biển.Khu vực này trước đây là một ốc đảo, muốn vào thành phố chỉ có thể đi bằng thuyền nên người dân rất khó khăn vất vả.
Từ ngày có cầu Thị Nại cuộc sống người dân thay đổi nhanh chóng
c%2525E1%2525BA%2525A7u%252520th%2525E1%2525BB%25258B%252520n%2525C3%2525A0i.jpg


nhon%252520ly.jpg
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Thị Nại là một đầm nước lớn và sâu,có hình như một cái bao tử ,ra vào đầm bằng một lối duy nhất là cửa cảng QUY NHƠN ,nơi trú ngụ lý tưởng của tàu thuyền khi gặp bão. Cầu Thị Nại là chiếc cầu vượt biển dài nhất VIỆT NAM được thi công bằng công nghệ hiện đại,rất đẹp.Cầu đươc khởi công xây dựng vào tháng 11 năm 2002 và khánh thành vào ngày 12-12 năm 2006,cầu dài 6960m kể cả hệ thống cầu gom,gồm 54 nhịp, nối liền bán đảo Phương Mai và thành phố Qui Nhơn
Cầu Thị Nại là cây cầu vượt biển lớn nhất Việt Nam nằm trong hệ thống cầu đường Nhơn Hội dài gần 7 km nối thành phố Qui Nhơn với bán đảo Phương Mai (khu kinh tế Nhơn Hội).

Công trình xây dựng cầu Thị Nại được khởi công vào tháng 11 năm 2002 và hoàn thành vào tháng 12 năm 2006. Tổng số vốn đầu tư cho xây dựng công trình là 582 tỷ đồng.

Phần chính của cầu dài 2.477,3 m, rộng 14,5 m. Cầu gồm 54 nhịp có khẩu độ mỗi nhịp là 120 m. Tính cả phần hệ thống đường gom, cầu dài 6960 m với 5 cầu ngắn. Cầu chịu xe trọng tải 30 tấn và xe bánh xích trọng tải 80 tấn.

Và đây là cảnh đẹp Eo Gió Nhơn Lý
18907190.jpg

51366070.jpg


Chỉ tiếc là không chụp được bức ảnh nào về bữa cơm làng chài rất đặc biệt, chỉ toàn hải sản chưa bao giờ được nghe tên
Cảm ơn người bạn QN, cảm ơn nhưng người dân chài mến khách
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Sáng ngày 13/7 ăn sáng xong mọi người chuẩn bị đi thăm khu di tích Quang Trung, cách QN 45 km
Mai tình cờ gặp lại người bạn tên Phương học chung trường Thái Phiên ở Hải Phòng ( Chắc Lê Văn linh còn nhớ bạn này ). Phương lại là bạn của Khang. Nói chung vòng vo một hồi lại toàn là người quen cũ.


001.JPG

003.JPG
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Chụp hình trước tượng Quang Trung

004.JPG

005.JPG

Nghe thuyết minh về Quang Trung
012.JPG

Xem múa võ Tây Sơn
015.JPG

Các cô gái Sơn Tât biến thành các thiếu nữ Tây Nguyên
020.JPG

021.JPG

016.JPG

Chụp hình lưu niệm với các cô gái Tây sơn giả trang gái Tây Nguyên
028.JPG

Nhà sàn kiểu Tây Nguyên trong khu di tích
031.JPG

Buổi trưa ghé quán thịt rừng giáp ranh tỉnh RaLai
035.JPG

036.JPG

No say, về khách sạn nghỉ trưa. Chiều nay đã có chương trình định sẵn.
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
16h30 cả bọn rủ nhau ra bãi Bầu tắm biển. Mai tranh thủ làm vài bài khởi động



038.JPG

043.JPG

Sau đó là đi ăn tại một nhà hàng đặc biệt , nằm trên bè giữa đầm nước lợ với các loại ốc biển
046.JPG

048.JPG

Con này trông thấy quen quen mà không nhớ tên
049.JPG

Sau khi no say cả bọn kéo về ks SaiGon QuiNhon ,( nơi bọn mình đang ở) lên tầng thượng uống càphê. Chụp ảnh toàn cảnh QN về đêm. Ngày mai tạm biệt QN xinh đẹp và mến khách.Nhất định khi có dịp sẽ quay lại QN Thăm các bạn mới quen.
051.JPG
 
Hạng B1
25/7/11
53
0
0
Sáng nay 14/7 chia tay một số người bạn bay về Hà Nội. Đoàn còn lại Hòa,Mai + Khang,Lan, 2 con + Thắng,vợ,con( học Nga về) + Hài. vợ (học Nga về)= 11 người lên đường về Hòn Ông Resort. Chặng đường dài khoảng 170 km
qn-h%2525C3%2525B2n%252520ong.jpg
 
Status
Không mở trả lời sau này.