Tý nói:@ Bác Ducanh đến Hồ Namtso vào mùa hè nên đường xá ngon, tháng 11 năm ngoái em vào thì đường tuyết phủ trắng xóa, mặt hồ 1 phần đóng băng luôn. Lạnh - 10 độ.
@ Chị BBQ: khoảng 10 ngày ở Tipet và EBC là ngon Chị Phương ơi. Budget thì khoảng 2k5 là ok.
Các bác cũng cố đến Tipet 1 lần nhé. Sẽ không hối tiếc đâu. Em bị lão Xe Gĩ dụ đi 1 lần giờ vẫn thấy phê.
Thanks Tý nhé. Không đi không cầm lòng được Tý ui
@ ducanh: Ảnh tuyệt lắm. cảm ơn rất nhiều

Thưa các bác em đi tổng cộng 17 ngày, có 7 ngày chỉ loanh quanh Lhasa nhưng những gì em biết được về nó thì gần như = 0, chỉ biết được vài cái tu viện, dòng người hành lễ, vài con phố, dòng sông, mấy con đường còn cuộc sống người dân nơi đó em không thâm nhập được chút nào, Tibet vẫn rất huyền bí với em. Theo cảm nhận của em thì công cuộc Hán hoá xứ này đang diễn ra rất nhanh, chất Tạng trong dân sống gần phố thị đã mai một đi nhiều, ảnh hưởng từ khách du lịch và lợi nhuận thu được từ du lịch đẩy nhanh tốc độ hoà tan văn hoá bản xứ.
Nếu đi thì khoảng thời gian đẹp nhất trong năm là từ tháng 5 đến tháng 9, do nửa đầu tháng 10 là tuần lễ vàng du lịch của TQ nên khách đông, cuối tháng 10 thì lạnh, đường dễ bị cấm do băng tuyết đóng. Giá cả không đắt đỏ lắm và cần nữa là thể lực (em mất 1 tuần trong tình trạng uống thuốc như tự tử)
Em tiếp với tu viện và sắc áo nâu nhé.
Em lại mời các bác tí bia cho mát mẻ :
Em tiếp với tu viện Drepung, chắc mọi người cũng đã đọc và biết nhiều về nó, cảm nhận của em thì nó giống như 1 ngôi làng gồm nhiều xóm, mỗi xóm là 1 cụm tu viện, các xóm này được liên kết với nhau bởi những con ngõ nhỏ, rất nhỏ, nhiều chỗ chỉ lọt 1 người đi, có nhiều tu sĩ sống và sinh hoạt ở đây chứ không như Potala chỉ có vài ông ngồi như canh chừng ở đó.
Đây cổng vào, phải mua vé ở đây:
Cũng có trạm y tế:
Trêm đường vào có rất nhiều cái này:
Từ xóm này nhìn qua xóm khác:
Bên trong tu viện:
Và những con ngõ nhỏ:
Biển chỉ dẫn lối đi:
Đun nước = năng lượng mặt trời:
Cũng có dân sống trong đó:
Hình như nước sinh hoạt ở đây không được sạch cho lắm, em nhìn khắp nơi không thấy trạm xử lý nước nào cả:
Từ xóm này qua xóm khác:
Nhìn ra xung quanh chỉ thấy núi và núi:
Tạm kết thúc Drepung ở đây, em mời các bác đến với tu viện khác, bồng bềnh cũng tí đường vặn vẹo cho nó vui cái mắt các bác:
Và đây tu viện:
Nếu đi thì khoảng thời gian đẹp nhất trong năm là từ tháng 5 đến tháng 9, do nửa đầu tháng 10 là tuần lễ vàng du lịch của TQ nên khách đông, cuối tháng 10 thì lạnh, đường dễ bị cấm do băng tuyết đóng. Giá cả không đắt đỏ lắm và cần nữa là thể lực (em mất 1 tuần trong tình trạng uống thuốc như tự tử)
Em tiếp với tu viện và sắc áo nâu nhé.
Em lại mời các bác tí bia cho mát mẻ :

Em tiếp với tu viện Drepung, chắc mọi người cũng đã đọc và biết nhiều về nó, cảm nhận của em thì nó giống như 1 ngôi làng gồm nhiều xóm, mỗi xóm là 1 cụm tu viện, các xóm này được liên kết với nhau bởi những con ngõ nhỏ, rất nhỏ, nhiều chỗ chỉ lọt 1 người đi, có nhiều tu sĩ sống và sinh hoạt ở đây chứ không như Potala chỉ có vài ông ngồi như canh chừng ở đó.
Đây cổng vào, phải mua vé ở đây:

Cũng có trạm y tế:

Trêm đường vào có rất nhiều cái này:





Từ xóm này nhìn qua xóm khác:



Bên trong tu viện:



Và những con ngõ nhỏ:





Biển chỉ dẫn lối đi:

Đun nước = năng lượng mặt trời:

Cũng có dân sống trong đó:



Hình như nước sinh hoạt ở đây không được sạch cho lắm, em nhìn khắp nơi không thấy trạm xử lý nước nào cả:

Từ xóm này qua xóm khác:

Nhìn ra xung quanh chỉ thấy núi và núi:

Tạm kết thúc Drepung ở đây, em mời các bác đến với tu viện khác, bồng bềnh cũng tí đường vặn vẹo cho nó vui cái mắt các bác:


Và đây tu viện:

streaker nói:Sao nhìn giống hai cái chân người lòi ra thế nhỉ?
thì hỏa táng mà bác.
Tu viện nhìn mãi thì thấy cái nào cũng hao hao giống cái nào, em vào trong chụp choạch tí.
Rất may hôm em tới đây được xem 1 buổi truy bài của các vị tu sĩ, đây là cảnh trong tu viện trước khi diễn ra buổi truy bài:
Và các vị tu sĩ tập trung:
Đây là người hỏi
Còn đây là người trả lời:
Còn đây là nơi các tu sĩ tập debate :
Vào xem mới thấy thật chẳng dễ để thành các tu sĩ, xem xong em tắt mộng ở lại Tibet làm tu sĩ
Toàn 1 màu nâu nâu, đỏ đỏ, các bác nhòm cái này cho nó đỡ nhức mắt nhé:
Rất may hôm em tới đây được xem 1 buổi truy bài của các vị tu sĩ, đây là cảnh trong tu viện trước khi diễn ra buổi truy bài:






Và các vị tu sĩ tập trung:



Đây là người hỏi

Còn đây là người trả lời:

Còn đây là nơi các tu sĩ tập debate :

Vào xem mới thấy thật chẳng dễ để thành các tu sĩ, xem xong em tắt mộng ở lại Tibet làm tu sĩ












Toàn 1 màu nâu nâu, đỏ đỏ, các bác nhòm cái này cho nó đỡ nhức mắt nhé:




chuẩn không cần chỉnh, đẹp quá các bác ạh, em thích du lịch ở những nơi như thế này, xa cái ồn ào náo nhiệt khói bụi, tận hưởng cái không khí trong làm thoáng đãng.
cám ơn bác ducanh thêm lần nữa
cám ơn bác ducanh thêm lần nữa