carpenter nói:streaker nói:Sao nhìn giống hai cái chân người lòi ra thế nhỉ?
thì hỏa táng mà bác.
Em cũng đóan là hỏa táng nhưng ngạc nhiên là sao lại diễn ra giữa đường phố và những người xung quanh ngồi coi tỉnh bơ.
Quá ...
Còn tấm này em hỏi ngu tí: làm thịt chó người ta làm giống thế lày hả bác?

Còn tấm này em hỏi ngu tí: làm thịt chó người ta làm giống thế lày hả bác?
ducanh nói:Mời các bác thử cái này, cụ thể ra sao em sẽ up ở phần sau (từ sau hôm xem cái này đến giờ em không dám ăn thịt chó nữa)
![]()
Diem Huynh nói:Quá ...![]()
Còn tấm này em hỏi ngu tí: làm thịt chó người ta làm giống thế lày hả bác?
ducanh nói:Mời các bác thử cái này, cụ thể ra sao em sẽ up ở phần sau (từ sau hôm xem cái này đến giờ em không dám ăn thịt chó nữa)
Đúng rồi chị DH ơi, đúng là kinh thật, không ô nhiễm môi trường sao trời!
@ Ducanh: Cái vụ hoả táng ngay trên đường phố khiếp quá nhỉ. Nghe nói ở Tây tạng còn có tục lệ "điểu táng", giờ còn không hả Ducanh.
carpenter nói:Đucành đang nhậu thịt cầy ở đâu mà ko pót tiêp thế![]()
Chẳng là bên í toàn màu nâu nâu, hoang vắng, ví cả coi mấy thầy debating lắm...nên bác í đang đi kiếm rau trên núi, chưa về HT ạ. Rõ khổ! Thương ghia cơ chị Diễm Huỳnh hén!
Thôi thì HT nhẩn nha uống sake, ăn sushi, chờ bác í tí nhá!
He he
p/s : Hình tuyệt lắm bác Ducanh, em mạn phép mượn một tấm làm avatar rồi á, bác đánh thuế thía lào cứ bảo em nhá. Thanks!
Last edited by a moderator:
Em đây, em đây.
@Chị BB: Em đi cũng dài dài bên đó nhưng không thấy bóng dáng con kền kền nào, toàn bồ câu thôi nên em đồ rằng tục điểu táng kia cũng đã ra đi cùng bầy kền kền mất rồi.
Đây bồ câu đây:
Em quay lại Lhasa với đền Jokhang hay còn gọi là Đại chiêu tự gì đó (thật là thiếu sót nếu không nhắc tới ngôi đền này)
Được xây dựng từ thế kỷ 7 sau CN bởi King Songtsen Gampo (Tùng Tán Can Bố) vị vua thứ 33 của Tibet. Đền (rộng 25.000m2) thờ tượng Phật Thich Ca Mâu Ni do vợ thứ nhất của vua là công chúa Nepal có tên là Tritsun (Xích Tôn) mang qua năm 634. Năm 641 ông lấy vợ 2 và công chúa nhà Đường ( Cháu gái của Đường Thái Tông) có tên là Wen Cheng (Văn Thành), trong hành trang của công chúa Văn Thành khi tới Tibet làm dâu có 2 bức tượng phật bằng vàng nổi tiếng và 1 trong 2 bức tượng đó hiện vẫn đang được thờ ở đây. Cả 2 nàng vợ của Vua Tùng Tán Can Bố đều có công rất lớn trong việc truyền bá đạo Phật vào xứ Tibet.
Đây đền:
Trên nóc đền lổn nhổn nhiều thứ lắm, em chẳng biết là cái gì:
Ngôi đền này nằm ở trung tâm Bakhor square, một khu buôn bán đông đúc ở Lhasa
Cũng không cách xa Potala palace là mấy:
Ở quảng trường cứ 1 lúc thì lại thấy các chú đi tuần thế này:
Bên ngoài ngôi đền luôn luôn đông đúc bởi dòng người hành lễ, trong ngày đi quanh đền tới mười mấy vòng (hình như là 13), hầu hết mọi người hành lễ đều cầm trên tay cái Mani (chuyển luân kinh)
và họ bái:
Em thấy món bái này mệt quá, nắng cũng như mưa, xoài người rồi dập đầu xuống đất tới mức trán u ra 1 cục, nên em cũng không tha thiết gì với chụp choạch cảnh đó cả, khổ hạnh kinh lên được. Thôi em quay lại với cảnh trên đường cho nó vui mắt.
Sắc vàng đang dần xâm lấn, tháng sau các bác qua bên đó chắc tha hồ ngắm lá vàng để làm thơ:
Đường lên hồ Yamdrok
Và hồ thì chính là cái xanh xanh, biếc biếc mà có bác bảo là sông ở trên đó, hồ này có hình con bọ cạp các bác ạ, nó dài lắm, em chạy theo đường ven hồ, chạy mãi chạy mãi mới hết, chạy mệt quá em nghỉ tí đã.
@Chị BB: Em đi cũng dài dài bên đó nhưng không thấy bóng dáng con kền kền nào, toàn bồ câu thôi nên em đồ rằng tục điểu táng kia cũng đã ra đi cùng bầy kền kền mất rồi.
Đây bồ câu đây:



Em quay lại Lhasa với đền Jokhang hay còn gọi là Đại chiêu tự gì đó (thật là thiếu sót nếu không nhắc tới ngôi đền này)
Được xây dựng từ thế kỷ 7 sau CN bởi King Songtsen Gampo (Tùng Tán Can Bố) vị vua thứ 33 của Tibet. Đền (rộng 25.000m2) thờ tượng Phật Thich Ca Mâu Ni do vợ thứ nhất của vua là công chúa Nepal có tên là Tritsun (Xích Tôn) mang qua năm 634. Năm 641 ông lấy vợ 2 và công chúa nhà Đường ( Cháu gái của Đường Thái Tông) có tên là Wen Cheng (Văn Thành), trong hành trang của công chúa Văn Thành khi tới Tibet làm dâu có 2 bức tượng phật bằng vàng nổi tiếng và 1 trong 2 bức tượng đó hiện vẫn đang được thờ ở đây. Cả 2 nàng vợ của Vua Tùng Tán Can Bố đều có công rất lớn trong việc truyền bá đạo Phật vào xứ Tibet.
Đây đền:



Trên nóc đền lổn nhổn nhiều thứ lắm, em chẳng biết là cái gì:


Ngôi đền này nằm ở trung tâm Bakhor square, một khu buôn bán đông đúc ở Lhasa

Cũng không cách xa Potala palace là mấy:

Ở quảng trường cứ 1 lúc thì lại thấy các chú đi tuần thế này:

Bên ngoài ngôi đền luôn luôn đông đúc bởi dòng người hành lễ, trong ngày đi quanh đền tới mười mấy vòng (hình như là 13), hầu hết mọi người hành lễ đều cầm trên tay cái Mani (chuyển luân kinh)





và họ bái:


Em thấy món bái này mệt quá, nắng cũng như mưa, xoài người rồi dập đầu xuống đất tới mức trán u ra 1 cục, nên em cũng không tha thiết gì với chụp choạch cảnh đó cả, khổ hạnh kinh lên được. Thôi em quay lại với cảnh trên đường cho nó vui mắt.
Sắc vàng đang dần xâm lấn, tháng sau các bác qua bên đó chắc tha hồ ngắm lá vàng để làm thơ:



Đường lên hồ Yamdrok



Và hồ thì chính là cái xanh xanh, biếc biếc mà có bác bảo là sông ở trên đó, hồ này có hình con bọ cạp các bác ạ, nó dài lắm, em chạy theo đường ven hồ, chạy mãi chạy mãi mới hết, chạy mệt quá em nghỉ tí đã.
Last edited by a moderator:
jennyho nói:Đúng rồi chị DH ơi, đúng là kinh thật, không ô nhiễm môi trường sao trời!
Thanks Jennyho nhé, em cũng biết món này à