Hạng C
15/3/06
608
0
16
51
đâu đó
Miên man Yamdrok hồ:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Hết hồ rồi, lại thế này ngay:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Và có tí nhà:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Tí hoa:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Và xa xa hình như là Palcho tu viện:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Đúng rồi, nó đây:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Hơn 100.000 bức tranh phật được chứa trong chiếc stupa này:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Con mắt đặc trưng Tây Tạng đang nhìn em:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Sợ quá em quay vội vã nhìn ra nơi khác, túm ngay được cái pháo đài:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Vẫn là cảnh tu viện, chỉ khác là nơi đây thuộc về 1 dòng tu khác với Benchan Lamas chứ không phải là Daila Lamas. Em ra ngoài nhòm ngó tí đời sống dân cư.
Em dân nhà quê, nhìn thấy đồng ruộng là nhớ nhà kinh lên được, ruộng quê em cũng đang vào vụ gặt như thế này:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Nhưng đây là lần đầu trong đời em được thấy ngựa đi cày (giờ mới hiểu tại sao cổ nhân nói : thân trâu ngựa, như nhau cả thôi)
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Ở nhà em vẫn thường đi mót lúa thế này:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Nhìn cảnh này em lại nhớ tới cái khẩu hiệu ở cổng làng em :
Gia đình 2 con vợ
Chồng hạnh phúc
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Chiều rồi về thôi:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tạm biệt những người nông dân hiền hoà, em lên đường tới Gyantse, tiếp tục hành trình tới EBC...
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
15/3/06
608
0
16
51
đâu đó
No tròn giấc ngủ sau 1 đêm ở Gyantse, em lên đường tới Shigatse với tu viện Tashilhunpo
Shigatse, thành phố lớn thứ 2 ở Tibet (sau Lhasa) đón em với trập trùng bandroll :

Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Bao giờ được thấy chữ Vietnam trên cái bandroll này nhỉ;)
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Tu viện đây:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Các tu sĩ đón em với những cái nhì đầy dò xét:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Nhưng rất nhanh, em nhận được nụ cười đầy thân thiện:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Thế là em thoải mái tung tăng chụp choạch:
Những toà nhà to đùng, hoành tráng
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Những góc nhỏ cũ kĩ rêu phong:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Những ô cửa đầy hoa lá:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Dải xanh hiếm hoi nơi đây
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.
Kiểu rèm cửa chỉ nơi đây có:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


1 góc tu viện này đang được sửa chữa mái, vật liệu được chuyển lên mái hoàn toàn bằng phương tiện này:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Lâu lắm rồi em mới được thấy cảnh lao động tập thể vui nhộn như ở đây, mỗi người trong tay là 1 chiếc đầm gỗ, họ vừa hát vừa đầm mái nhà, họ hát vang, đều như hát thánh ca, theo mỗi nhịp hát là 1 lần họ nện đầm xuống sàn mái:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Vừa đầm vừa di chuyển, hết mặt mái họ quay lại và tiếp tục:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Ở 1 góc khác:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Ở tu viện này có rất nhiều tu sĩ trẻ, họ cũng nhắng như những người thường, thật dễ thương:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Vị tu sĩ già nhìn như giáo sư:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Tu sĩ không già, không trẻ thì nhìn thấy sờ sợ:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Cặp vợ chống Tạng trong lần hành hương:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Từ nhỏ đã hành hương thế này, lớn thì thế nào???
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tạm biệt Táshilhunpo monastery, em tiếp tục đến với Sakya monastery nơi có nhiều khác biệt về kiến trúc và màu sắc với các tu viện khác.
Đây rồi:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
13
Cứ như trong mơ ấy ..đã thật
Không lẽ cứ hát ước gì .. mãi
Nhưng mình vẩn Ước gì sẽ được đến nơi này ... những cảnh đẹp như tranh và bình yên quá ..
 
Hạng D
28/7/08
2.279
3.741
113
Cơ mà...

Ở vùng đất cằn cỗi, sỏi đá như vậy mà ai cũng hồng hào béo tốt hết nhỉ???

Chẳng bù cho ở VN - quê hương em!
 
Hạng D
28/7/08
2.279
3.741
113
hocap nói:
Cứ như trong mơ ấy ..đã thật
Không lẽ cứ hát ước gì .. mãi
Nhưng mình vẩn Ước gì sẽ được đến nơi này ... những cảnh đẹp như tranh và bình yên quá ..

Nào, muốn thì phải bắt tay vào làm thôi!

1. Thành lập: Đoàn HCM-Tibet 2010.
2. Mời chuyên gia Ducanh làm cố vấn!
 
Hạng C
15/3/06
608
0
16
51
đâu đó
Ôi, vùng này đi dễ mà các bác, em cứ lên xe là phóng, khó nhất là cái lúc đập lợn đất, găm vào cạp quần và chuồn ra khỏi nhà, đóng cổng không kêu... thế là xong:D

Mà em không biết gì đâu nhá, đừng cho em làm cố vấn, em chỉ biết đi thôi. Em thật!
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
ducanh nói:
Ôi, vùng này đi dễ mà các bác, em cứ lên xe là phóng, khó nhất là cái lúc đập lợn đất, găm vào cạp quần và chuồn ra khỏi nhà, đóng cổng không kêu... thế là xong:D

Mà em không biết gì đâu nhá, đừng cho em làm cố vấn, em chỉ biết đi thôi. Em thật!


Thế bác tự đi hay có theo tour tiếc gì không vậy bác? Chi phí như thế nào ạ để em tích cực cày bừa từ bây giờ?
 
Last edited by a moderator: