Hạng C
15/3/06
612
0
16
49
đâu đó
Tự nhiên thấy topic này được lôi lên, ngồi buồn em lại phọt tiếp phần Pokhara

Máy bay thì bé tí:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tiếp viên của các bạn Nepal xinh cực:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Đi máy bay lại được ăn cả kẹo nữa:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Kathmandu valley nhìn từ máy bay:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Sau 1 hồi bay lượn thì đây rồi : sân bay Pokhara, xa xa là đỉnh Machapuchare còn được gọi với tên khác là Fishtail, vì nhìn từ mặt bên kia nó có hình như cái đuôi cá, đây là ngọn núi thiêng nổi tiếng của người dân Nepal.
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Ngay dưới chân dãy Annapurna có đỉnh Mâchpuchare nổi tiếng kia là cái hồ đẹp và nổi tiếng không kém đó là : Phewa lake
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Từ lòng hồ có thể nhìn rất rõ cả dãy Annapurna, rất gần dãy núi này nên Pokhara được gọi là thủ đô của Trekking trên thế giới, vì đây chính là nơi bắt đầu của rất nhiều cung núi tuyết cực kì thích hợp cho thú trek
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Những chiếc thuyền của dân ở đây thì đầy màu sắc:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Yên bình, tĩnh lặng, đường phố Pokhara sạch sẽ và trong veo:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Nhà ở với vườn cây rộng cùng rất nhiều chim chóc, ngồi uống cafe ở sảnh mà chim nó sà xuống nhảy lóc chóc trên bàn:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Quán xá rất nhiều chuối
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Trong 1 con thác nhỏ:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Trên mặt hồ:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Và trên đỉnh núi thiêng:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Qua chiều là tối, tối là đói, em đi ăn, đây bữa tối của em, ăn ở đây rất hay, vừa ăn vừa tự xem bói cho mình, những lời luận về vận, đời được in ngay trên mặt bàn ăn:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Em tạm thế, khi nào rảnh lại tiếp...
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
5/5/10
29
0
0
ngồi trên đỉnh tây tạng uống trà ngắm hoàng hôn^^
ước mơ của em đấy ạ