Sang năm hi vọng os có tour đi. Có ducanh tư vấn thì lo gìjennyho nói:ducanh nói:Ôi, vùng này đi dễ mà các bác, em cứ lên xe là phóng, khó nhất là cái lúc đập lợn đất, găm vào cạp quần và chuồn ra khỏi nhà, đóng cổng không kêu... thế là xong![]()
Mà em không biết gì đâu nhá, đừng cho em làm cố vấn, em chỉ biết đi thôi. Em thật!
Thế bác tự đi hay có theo tour tiếc gì không vậy bác? Chi phí như thế nào ạ để em đi ăn tích cực cày bừa từ bây giờ?
@Jennyho: Như em đã nói ở trang trước, theo qui định của TQ khi khách du lịch nước ngoài muốn vào Tibet bắt buộc phải qua 1 công ty du lịch địa phương, phải có guider đi cùng. Công ty du lịch này họ sẽ xin giấy phép vào Tibet cho bác (cả giấy phép cho EBC, nếu bác đi). Khi bác check in ở bất kì sân bay nào trước khi bay lên Tibet đều phải trình giấy phép (đi tàu hoả trình giấy phép ở đâu em ko biết). Giấy phép đó sẽ được dùng trong suốt chuyến đi, trên đường đi có rất nhiều trạm công an kiểm tra, nếu không có guider thì không qua được. Bác cứ liên hệ với 1 tour agent nào đó họ sẽ đưa cho bác nhiều option để bác chọn và deal với họ. Em chỉ biết có thế.
Em tiếp với cái tu viện đen nhẻm đen nhèm này.
Tu viện này nhỏ xíu, trong sân họ căng 1 miếng bạt lớn, người dân tụ tập rất đông:
Họ uống rượu và ca hát:
1 cụ bà rất nhắng, chơi quả kính 1 mất 1 còn:
Con nít Tạng ăn mang và xài đồ đầy màu Hán:
Còn đây là kho:
Cổng vào họ treo con sói, để làm gì thì em không biết, chắc doạ chơi:
Lang thang 1 chút với cuộc sống người dân:
Nhà ở đây rất hay, nó cứ thấp thấp, rất đơn giản, họ đắp phân bò Yak lên tường và lên nóc nhà để dự trữ làm nhiên liệu và giữ ấm:
Trộn phân bò:
Phía trước nhà, trên cổng vào là cặp sừng bò Yak, chắc để đuổi tà:
Đây là cặp sừng khi nó còn sống:
Nghề chính ở đây là trồng lúa mì:
Và nuôi bò Yak:
Còn không làm thì hành hương đi lễ:
Rời ngôi làng nhỏ, với tu viện nhỏ em lên đường:
Và tới đèo Gyatso - La, con đèo cao nhất trên trục đường này, đỉnh của nó là +5248m (sea level)
Vị trí nó đây (đo = GPS của em nó lại nhô lên 2 m, hay tại em cầm GPS receiver trên tay,mà người em lại cao 3m nhỉ?
)
GPS Latitude Ref = North latitude
GPS Latitude = 28°57'8.8309"
GPS Longitude Ref = East longitude
GPS Longitude = 87°26'14.9507"
GPS Altitude Ref = Sea level
GPS Altitude = 5250m
Đổ đèo:
Hết đèo, thêm 1 đoạn đường thì nó đây chứ đâu, mày hả camp???
Sung sứơng em phải oánh dấu phát:
Trông thế thôi chứ còn 4h xe offroad nữa mới tới nó cơ thôi em đi tìm cái này cho lành, Everest hả, mai nhé!
Em tiếp với cái tu viện đen nhẻm đen nhèm này.
Tu viện này nhỏ xíu, trong sân họ căng 1 miếng bạt lớn, người dân tụ tập rất đông:



Họ uống rượu và ca hát:

1 cụ bà rất nhắng, chơi quả kính 1 mất 1 còn:

Con nít Tạng ăn mang và xài đồ đầy màu Hán:

Còn đây là kho:

Cổng vào họ treo con sói, để làm gì thì em không biết, chắc doạ chơi:

Lang thang 1 chút với cuộc sống người dân:
Nhà ở đây rất hay, nó cứ thấp thấp, rất đơn giản, họ đắp phân bò Yak lên tường và lên nóc nhà để dự trữ làm nhiên liệu và giữ ấm:


Trộn phân bò:

Phía trước nhà, trên cổng vào là cặp sừng bò Yak, chắc để đuổi tà:

Đây là cặp sừng khi nó còn sống:

Nghề chính ở đây là trồng lúa mì:

Và nuôi bò Yak:

Còn không làm thì hành hương đi lễ:

Rời ngôi làng nhỏ, với tu viện nhỏ em lên đường:

Và tới đèo Gyatso - La, con đèo cao nhất trên trục đường này, đỉnh của nó là +5248m (sea level)

Vị trí nó đây (đo = GPS của em nó lại nhô lên 2 m, hay tại em cầm GPS receiver trên tay,mà người em lại cao 3m nhỉ?
GPS Latitude Ref = North latitude
GPS Latitude = 28°57'8.8309"
GPS Longitude Ref = East longitude
GPS Longitude = 87°26'14.9507"
GPS Altitude Ref = Sea level
GPS Altitude = 5250m
Đổ đèo:

Hết đèo, thêm 1 đoạn đường thì nó đây chứ đâu, mày hả camp???

Sung sứơng em phải oánh dấu phát:

Trông thế thôi chứ còn 4h xe offroad nữa mới tới nó cơ thôi em đi tìm cái này cho lành, Everest hả, mai nhé!

Last edited by a moderator:
ducanh nói:@Jennyho: Như em đã nói ở trang trước, theo qui định của TQ khi khách du lịch nước ngoài muốn vào Tibet bắt buộc phải qua 1 công ty du lịch địa phương, phải có guider đi cùng. Công ty du lịch này họ sẽ xin giấy phép vào Tibet cho bác (cả giấy phép cho EBC, nếu bác đi). Khi bác check in ở bất kì sân bay nào trước khi bay lên Tibet đều phải trình giấy phép (đi tàu hoả trình giấy phép ở đâu em ko biết). Giấy phép đó sẽ được dùng trong suốt chuyến đi, trên đường đi có rất nhiều trạm công an kiểm tra, nếu không có guider thì không qua được. Bác cứ liên hệ với 1 tour agent nào đó họ sẽ
Cám ơn thông tin của bác

ducanh nói:Ôi, vùng này đi dễ mà các bác, em cứ lên xe là phóng, khó nhất là cái lúc đập lợn đất, găm vào cạp quần và chuồn ra khỏi nhà, đóng cổng không kêu... thế là xong![]()
Mà em không biết gì đâu nhá, đừng cho em làm cố vấn, em chỉ biết đi thôi. Em thật!
Đi thì bí mật ,về thì âm thầm ....thế là xong,có gì hay đâu ...túm lại là tự sướng


viktor nói:hocap nói:Cứ như trong mơ ấy ..đã thật
Không lẽ cứ hát ước gì .. mãi
Nhưng mình vẩn Ước gì sẽ được đến nơi này ... những cảnh đẹp như tranh và bình yên quá ..
Nào, muốn thì phải bắt tay vào làm thôi!
1. Thành lập: Đoàn HCM-Tibet 2010.
2. Mời chuyên gia Ducanh làm cố vấn!
2010 có lâu quá không bác? Sao không hạ sơn fansipan xong, chiến tour Tây Tạng lun
Bắt quả tang hai bác đây rùi !streaker nói:viktor nói:hocap nói:Cứ như trong mơ ấy ..đã thật
Không lẽ cứ hát ước gì .. mãi
Nhưng mình vẩn Ước gì sẽ được đến nơi này ... những cảnh đẹp như tranh và bình yên quá ..
Nào, muốn thì phải bắt tay vào làm thôi!
1. Thành lập: Đoàn HCM-Tibet 2010.
2. Mời chuyên gia Ducanh làm cố vấn!
2010 có lâu quá không bác? Sao không hạ sơn fansipan xong, chiến tour Tây Tạng lun![]()
Sẽ bàn chi tiết việc này ở chặng Vũng Tàu nhé !
Thân
Em cũng ủng hộ chuyến Tibet 2010 đê ... (đẹp mê tơi ...
).
bác @ducanh ơi, em chỉ còn biết thốt lên
Anh em OS mình bóng bàn từ giờ đi là vừa, còn phần tour thì em thấy bên Viking (bác @caravan) tổ chức cũng ok lắm (em có đi caravan Lào với họ rồi)



bác @ducanh ơi, em chỉ còn biết thốt lên



Anh em OS mình bóng bàn từ giờ đi là vừa, còn phần tour thì em thấy bên Viking (bác @caravan) tổ chức cũng ok lắm (em có đi caravan Lào với họ rồi)
Last edited by a moderator:
Sau 1 đêm thao thức vì cái đỉnh chưa được nhìn thấy, khi đất trời còn đang đen kịt, em lên đường (đoạn đen kịt em không chụp được)
Nhìn chỉ thấy những vệt mờ mờ vắt vẻo
Đi 1 lúc lâu thì trời sáng hơn 1 chút
Bên ngoài tuyết bám đầy:
1 bên là vực, 1 bên là vách núi, lâu lâu lại có phát thế này:
Đây rồi, đỉnh đèo Pangla
Vâng mơ mãi thì cũng phải có lúc tỉnh chứ, sắp tỉnh rồi:
Há há, tỉnh rồi, nó đây :EVEREST BASE CAMP với hàng loạt khách sạn hạng sang đang chờ đón (các bác đến đó sẽ thấy)
Em ở khách sạn này:
Theo đuôi bò Yak đi thêm tí nữa:
Em túm được cái này, từ đây lên đỉnh chỉ còn 1 đoạn, có hơn 3km dựng ngược nữa thôi
Chờ cả ngày cho nó tan mây thì : đây rồi (nhìn chẳng có gì ấn tượng mà bao nhiêu người bỏ mạng vì nó)
Cung đường về là cả trăm cây số offroad phê lòi, em sẽ post tiếp...
Nhìn chỉ thấy những vệt mờ mờ vắt vẻo

Đi 1 lúc lâu thì trời sáng hơn 1 chút

Bên ngoài tuyết bám đầy:

1 bên là vực, 1 bên là vách núi, lâu lâu lại có phát thế này:

Đây rồi, đỉnh đèo Pangla

Vâng mơ mãi thì cũng phải có lúc tỉnh chứ, sắp tỉnh rồi:

Há há, tỉnh rồi, nó đây :EVEREST BASE CAMP với hàng loạt khách sạn hạng sang đang chờ đón (các bác đến đó sẽ thấy)



Em ở khách sạn này:


Theo đuôi bò Yak đi thêm tí nữa:

Em túm được cái này, từ đây lên đỉnh chỉ còn 1 đoạn, có hơn 3km dựng ngược nữa thôi

Chờ cả ngày cho nó tan mây thì : đây rồi (nhìn chẳng có gì ấn tượng mà bao nhiêu người bỏ mạng vì nó)

Cung đường về là cả trăm cây số offroad phê lòi, em sẽ post tiếp...
Đây đường về của em:
Có những đoạn thẳng tắp thế này:
Những đoạn uốn éo:
Bỏ lại đỉnh cao ngạo nghễ quanh năm tuyết phủ phía sau, bỏ lại những hồ xanh biếc, đồng cỏ mênh mang cùng những đàn bò Yak, em lên đường tới thị trấn cuối cùng trên đất Tibet để vượt biên sang Nepal:
Ngày mới bắt đầu, trăng chưa kịp đi trốn, em lên đường
Những người nông dân Tạng cũng bắt đầu công việc của ngày mới:
Từ đây chỉ có đường và đường....








Có những đoạn thẳng tắp thế này:

Những đoạn uốn éo:


Bỏ lại đỉnh cao ngạo nghễ quanh năm tuyết phủ phía sau, bỏ lại những hồ xanh biếc, đồng cỏ mênh mang cùng những đàn bò Yak, em lên đường tới thị trấn cuối cùng trên đất Tibet để vượt biên sang Nepal:
Ngày mới bắt đầu, trăng chưa kịp đi trốn, em lên đường

Những người nông dân Tạng cũng bắt đầu công việc của ngày mới:


Từ đây chỉ có đường và đường....