Hạng D
28/7/08
2.279
3.737
113
Ui, đẹp quá!
080402cool_prv.gif


Đầu tháng 10 này có nhóm leo Fan, sẽ ghé ngang Hà nội - mong được diện kiến bác chủ thớt nhé!



Windarc nói:
streaker nói:
viktor nói:
hocap nói:
Cứ như trong mơ ấy ..đã thật
Không lẽ cứ hát ước gì .. mãi
Nhưng mình vẩn Ước gì sẽ được đến nơi này ... những cảnh đẹp như tranh và bình yên quá ..

Nào, muốn thì phải bắt tay vào làm thôi!

1. Thành lập: Đoàn HCM-Tibet 2010.
2. Mời chuyên gia Ducanh làm cố vấn!

2010 có lâu quá không bác? Sao không hạ sơn fansipan xong, chiến tour Tây Tạng lun:D
Bắt quả tang hai bác đây rùi !:D
Sẽ bàn chi tiết việc này ở chặng Vũng Tàu nhé !
Thân

Bác ui, mùa đông, núi cao - "thân già da cóc" ... chịu sao thấu!!!
18.gif


Tháng 4-5 bắt đầu xuân - chắc là mọi thứ sẽ rất OK!

Hơn nữa, hình như tháng 10 có Fan - tháng 11 có Thái - tháng 12 có Tokyo - tháng 1+2 Tết - tháng 3 có Xuyên Việt...
 
Hạng D
28/7/08
2.279
3.737
113
ducanh nói:
...

1 bên là vực, 1 bên là vách núi, lâu lâu lại có phát thế này:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.



Ơ, thế sao họ không cho ít TNT... đi luôn cục đá bên trái, cho nhanh nhỉ???

...



Há há, tỉnh rồi, nó đây :EVEREST BASE CAMP với hàng loạt khách sạn hạng sang đang chờ đón (các bác đến đó sẽ thấy)

Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.



Hình như có 2 con đại bàng rất to phía trên, phải không bác chủ thớt ui?
...
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Chuyến đi thật kỳ ảo. Xứ sở lạ kỳ hay tại máy ảnh của bác ducanh mà màu sắc thật ma mỵ...?
 
Hạng B2
21/6/05
293
7
18
57
chờ mãi chưa thấy bác bật mí về 2 cái chân hỏa táng & xung quanh bà con ngó vào...
nó là sao vậy bác???? tò mò quá
 
Hạng C
15/3/06
608
0
16
51
đâu đó
Như em đã nói ở trên, từ EBC về tới Zhangmu (thị trấn cuối cùng của Tibet trên cung đường sang Nepal) chỉ có đường và đường, con đường này được gọi là đường hữu nghị, nó vắt ngang qua dãy Himalaya:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Đoạn này chẳng có gì, lâu lâu chỉ gặp cừu thế này:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Xa xa là dãy Himalaya
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Và đây là 1 trong 5 đỉnh cao trên 8000m trong dãy Himalaya thuộc lãnh thổ China. Nó có tên là SiSiabangma cao 8012m
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Đèo cao cuối cùng trên cung này 5045m
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Từ đây về Beijing chỉ có 5285 km thôi.
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Rồi từ đây chỉ có xuống dốc và xuống dốc:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Bắt đầu vùng chuyển tiếp từ lạnh sang nóng, vừa chạy vừa chơi với mây:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Đường thì vắt vẻo nhỏ xíu, nhỡ chân 1 phát thì vui lắm:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Và thế là em đến Zhangmu để vượt biên qua Nepal, hết phần lang thang trên lãnh thổ Trung Hoa.
Em sẽ tiếp tục phần lang thang trên đất Nepal sau nhé...
 
Hạng C
15/3/06
608
0
16
51
đâu đó
NEPAL, đất nước của bụi bặm, nghèo nàn và lạc hậu, của tranh giành quyền lực thượng tầng quốc nội, của giằng xé từ các thế lực lớn trên thế giới nhưng vẫn đúng là :
Never End Peace And Love (cảm nhận của em thôi nhé)

Kathmandu, đón em trong 1 tối mưa gió bằng những con đường lầy lội đầy bùn đất sau 5 tiếng gò người trên chiếc xe cũ kĩ cho quãng đường 115 km từ Kodari (Thị trấn biên giới tiếp giáp với Zhangmu, Tibet). Đói, mệt vì thủ tục check out khỏi Tibet quá lâu, vì đường xấu nên em chẳng còn hồn đâu để mơ màng ảnh ọt.
Sau 1 đêm ngon giấc trên vùng đất thấp em bắt đầu tung tăng trong khu Thamel ở Kathmandu, khu vực như dành riêng cho khách du lịch, đặc quánh những cửa hàng bán đồ outdoor, trekking, đồ lưu niệm, băng đĩa, book shops, các tour agency office, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn...
Đây 1 góc của nó:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Sau bữa sáng ngon lành là hồi lượn lờ, không có gì đặc biệt, em lên đường đi Patan, đường phố Kathmandu đây:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Cầu chữ Y (như SG nhá) nhưng để đi bộ:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Phương tiện di chuyển bằng taxi, hầu hết taxi ở đây là loại này (Suzuki maruti, sản xuất tại Ấn độ từ đời Ghandi chưa bị ám sát). Nóng và bụi thôi rồi nhưng tất cả các xe taxi đều sử dụng điều hoà 1tỉ BTU.
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Cơn mưa trong 1 chiều ảm đạm chào đón em đến với Patan thành phố của nghệ thuật với nhiều nghề thủ công đặc biệt nhất là nghề đúc đồng cùng nhiều nghề khác như dệt khăn, khắc gỗ... và cùng rất nhiều đền thờ của Hindu giáo và Phật giáo.
Tên chính thức của thành phố là Lalitpur (City of beauty, thành phố lớn thứ 3 trong Kathmandu valley).Nằm trong thung lũng Kathmandu, cách Kath 5km về phía nam, bên bờ nam của Holy river có tên Bagmati, trên 1 khúc sông này có rất nhiều chuyện hay ho. 1 trong những chuyện hay ho đó là cái đống nghi ngút khói, thơm lừng mà các bác thấy ở bên trên đó.
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Ở mỗi thành phố đều có quảng trường gọi là Durbar square, trung tâm của thành phố, nơi tụ tập người dân.
Cổng chính (nơi bán vé, đi cổng khác không cần vé)
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Cũng có cảnh sát canh như ai:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Rất nhiều đền và đủ hình dáng:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Chính giữa quảng trường là tượng Lord Krishna, phía truớc ngôi đền Krishna
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Nằm ở trung tâm quảng trường là nơi cung cấp nước uống cho người dân:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Có 3 vòi nước lớn chảy liên tục:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Người dân đến lấy nước bằng đủ dụng cụ, cả cổ lẫn kim thế này:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Phía trước là tượng con gì đó rất to (em không luận ra con gì)
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Con này có nhiều ở đó lắm:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Chút nhà cửa:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Cuộc sống ở đây thật thanh bình, không có gì vội vàng, mọi người thật nhàn tản, tha thẩn đi lại, ngồi tán phét:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Tán nhau:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.



Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Hoặc làm gì đó (em dek biết)
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Lang thang 1 chút với phụ nữ Nepali.
Rất niềm nở khi được chụp ảnh:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Đa sắc (màu sắc thôi nhé, sắc kia em không dám bàn)
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.



Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


IMG_2562-1.jpg


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.

Và trẻ con
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Rời Patan em về lại Kath, Thamel bắt đầu lên đèn:
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Em tìm đến nơi này book vé để hôm sau đi Pokhara vâng Yeti airlines
Tây Tạng - Bồng bềnh cùng mây trắng.


Bay nội địa của các bạn Nepal rất hay, như đi bus, rất nhiều tuyến bay, check in không cần ID card, vé không tên, không chỗ ngồi... thế là em đi Pokhara.

Pokhara có gì em sẽ tiếp sau...
 
Hạng B2
21/12/07
276
2.879
93
Thú vị quá bác ducanh ơi. Đầy màu sắc kì bí ..
Không biết bác đọc cuốn " Sherlock Holmes mất tích - hay 2 năm ở Tây tạng của Jamyang Norbu ( người gốc Tây tạng ) . Em cứ nghĩ về vùng đất này mãi từ khi đọc cuốn này xong.
Mà sao phải mất tới 17 ngày hả bác. .ngoài việc đập heo, giắt cạp quần, đóng cổng không kêu .. 17 ngày là cả vấn đề bác ơi.
 
Hạng D
27/5/05
1.056
14
38
somewhere
hóa ra tấm hình hỏa táng @ducanh chụp ở Nepal...em cứ băn khoăn mãi Tibet lấy đâu ra mấy khúc gỗ to thế (độ cao lớn lại toàn sỏi đá nên không giữ được đất, nước để nuôi cây lớn)...đành tự bằng lòng "nhà giàu, chắc gỗ nhập"
SMOKIN.GIF