Hạng B2
31/1/17
131
79
28
48
Quán Gió này mài dao sắt lắm đó
Quán Gió này mài dao sắt lắm đó
5 người hết hơn 700 gồm các món mực, lẫu cá bóp, cá bóp kho tộ, bia Ken, cocacola, rau xào . Quán toàn các món hải sản tính ra cũng ok. Giá cả có sẳn nên chuyện lừa lọc cũng không xảy ra. Để khỏi mất thời gian nên gọi điện thoại đặt trước.
Hiện giờ không biết giá cả thế nào chứ lúc trước ra 2 lần đều ghé ăn trưa.
Tết tranh thủ nên đi siêu thị trữ đủ gà nướng, xúc xích, bánh mỳ, nước các loại là bay luôn.
Biên hòa xuất phát 21h, đến đoạn tránh Tuy hòa chỗ bán hoa 7h40 sáng. 14h30 đến Châu ổ- Quảng ngãi kết thúc lộ trình. Em không đi nhanh nhưng được cái kiên trì
 
Hạng C
5/7/13
844
599
113
Mình thường xuất phát Q7 khoảng 5g, 9g đến Phan thiết ăn sáng, 1g trưa đến Cam ranh ăn trua và 4g đến Tuy hòa nhận phòng nghỉ ngơi. Khi nào còn sung thì đạp luôn ra Quy nhơn, khoảng hơn 6g chiều! Tết nhất xe đông nên đi từ tốn...
 
Hạng B2
5/11/13
229
125
43
E thấy nhiều ae công ty về cũng hay dừng quán này, mà mấy lần chạy qua luôn, haha. Tiện đâu dừng đó chứ cũng không canh chỗ dừng vì có con nhỏ.
Em cũng về Quảng Ngãi đây, Sơn Tịnh nè. kkk
 
  • Like
Reactions: duydo
14/6/17
879
424
63
Năm nào mình cũng về Quảng Ngãi, xuất phát từ Thủ Đức lúc 4g30 sáng, ăn trưa ở Nha Trang tầm 12g và nằm ngủ khoảng 30p, về đến TP Quảng Ngãi lúc 9g30 tối.
BÁc chạy có nhanh không? Đi về ngày nào? Đi xe loại gì, đường xá đi có ok không bác. E tính chạy city và lo lắng ko biết tết đông xe và sợ mấy chú xe khách vượt ẩu lắm.