Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Chia sẻ ít hình ảnh của chuyến đi đi bác!Năm nay ngày 6 âm em chạy từ Thanh Hoá - quê vợ em vào lại VT.
Không biết các năm sao nhưng năm nay em thấy lượng xe cá nhân chạy rất nhiều.
Đi đường biển số 60-61-5x,72…. Rất nhiều. Không biết do các năm trước dịch không về nên năm nay về hay mọi năm vẫn vậy. Em đi vào thì cả ngày và đêm, các quán ăn rất đông. Các cây xăng lượng xe đỗ nghỉ, sử dụng nhà vệ sinh rất nhiều. Tiếc là Cao tốc Quảng Ngãi- Đà Nẵng tới Tuý Loan có duy nhất 1 trạm nghỉ ngay đầu Tuý Loan. Đường mới chưa có đèn nhưng xe chạy rất đông cũng đỡ rén.
Nói chung năm nay e thấy chạy rất vui. Đợt này google map chỉ đi đường HCM- chắc ql1 đông quá. Có các bác chạy rất ngầu. Dẫn đầu đoàn cho các xe sau chạy theo.
Mới nghe câu Nam tiến chưa nghe Bắc tiến.Anh chủ có thấy chiều ngược lại, mấy người quê miền Nam ra Bắc làm ăn sinh sống, chạy xe cá nhân về Nam ăn tết có đông không anh![]()
năm nào cũng vậy đó bác, càng lúc lượng xe cá nhân càng nhiều hơn, chứ gần 10 năm nay, năm nào em cũng chạy về Bình Định ăn tết, đường đi rất đông vui, nhất là khi mệt thì dừng tại cây xăng đi WC rửa mặt và gặp những người cùng đi với mình như vậy, tuy lạ nhưng hỏi thăm vài câu sẽ rất vui và tinh thần thoải mái, cũng như đỡ mệt và lên xe đi tiếp.Năm nay ngày 6 âm em chạy từ Thanh Hoá - quê vợ em vào lại VT.
Không biết các năm sao nhưng năm nay em thấy lượng xe cá nhân chạy rất nhiều.
Đi đường biển số 60-61-5x,72…. Rất nhiều. Không biết do các năm trước dịch không về nên năm nay về hay mọi năm vẫn vậy. Em đi vào thì cả ngày và đêm, các quán ăn rất đông. Các cây xăng lượng xe đỗ nghỉ, sử dụng nhà vệ sinh rất nhiều. Tiếc là Cao tốc Quảng Ngãi- Đà Nẵng tới Tuý Loan có duy nhất 1 trạm nghỉ ngay đầu Tuý Loan. Đường mới chưa có đèn nhưng xe chạy rất đông cũng đỡ rén.
Nói chung năm nay e thấy chạy rất vui. Đợt này google map chỉ đi đường HCM- chắc ql1 đông quá. Có các bác chạy rất ngầu. Dẫn đầu đoàn cho các xe sau chạy theo.
Dạ. Theo e cao tốc Phan Thiết, Nha Trabg mà xong nữa thì lượng xe đi còn nhiều nữa. Ra HN thấy đâu cũng cao tốc, ước gì miền Nam được như vậy.năm nào cũng vậy đó bác, càng lúc lượng xe cá nhân càng nhiều hơn, chứ gần 10 năm nay, năm nào em cũng chạy về Bình Định ăn tết, đường đi rất đông vui, nhất là khi mệt thì dừng tại cây xăng đi WC rửa mặt và gặp những người cùng đi với mình như vậy, tuy lạ nhưng hỏi thăm vài câu sẽ rất vui và tinh thần thoải mái, cũng như đỡ mệt và lên xe đi tiếp.
Dân Nam nếu ở Bắc Tết muốn về thì bay cho lẹ, đâu có nhu cầu chạy xe về... khoe làm gì nên ngoài lộ ko thấy mấy đâu.Mới nghe câu Nam tiến chưa nghe Bắc tiến.
Ở huyện nào ah ơinăm nào cũng vậy đó bác, càng lúc lượng xe cá nhân càng nhiều hơn, chứ gần 10 năm nay, năm nào em cũng chạy về Bình Định ăn tết, đường đi rất đông vui, nhất là khi mệt thì dừng tại cây xăng đi WC rửa mặt và gặp những người cùng đi với mình như vậy, tuy lạ nhưng hỏi thăm vài câu sẽ rất vui và tinh thần thoải mái, cũng như đỡ mệt và lên xe đi tiếp.