Hạng B2
7/5/06
171
6
0
52
SG
Đã làm thớt này bên "HD", nhưng em muốn làm lại trong Forum TTDL này để ACE OS chia sẻ.
Bác nào đã đọc rồi thì bỏ qua cho em, nếu Mod cảm thấy không hợp lý thì move dùm em.
Tất cả cũng vì tinh thần chia sẻ của OS ạ!
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
7/5/06
171
6
0
52
SG
Re:Sài Gòn - PleiKu - Huế - SG : 2.557km.

NGÀY THỨ NHẤT: SG-BMT-BUÔN ĐÔN-BMT-PLEIKU, 610km

sieuthiNHANH201101111002ywnioddinj3519889_1.jpeg

Đón năm mới ở nhà xong, không biết làm gì thêm nữa bàn nhau đi sớm cho khoẻ, 0g50 xuất phát!
"Khoẻ" đây là cho vợ cả, F1 và em hằnga, còn 2 thằng tài thì bắt đầu "khổ", ghé đổ đầy bình A95 hết 900k (sau này thấy đúng vì trên đường ít cây xăng có A95, trừ những cây xăng thật lớn ở những đô thị lớn).
Làm tí công tác chính trị: xác định chuyến đi phải vui vẻ, đoàn kết, thoải mái...
Dọt, một lái 1 ngủ, còn lại cũng ngủ nốt...
sieuthiNHANH201101111002yzi3yzqxzd3573652.jpeg

Qua Ngã 4 Sở Sao rẽ phải, đường tốt, chạy được bi nhiêu chạy vì đoán xxx bận ngủ hoặc không săn bắn ban đêm, rưng mà lâu lâu cũng có 1 trạm làm xe tải. Qua Đồng Xoài, Gia Nghĩa... 3g15 dừng uống cafe ở Đại Nam (cách Gia Nghĩa khoảng 40-50km gì đó), xuống xe trời lạnh 16 độ. Trạm dừng này sạch sẽ, giá cả bình thường.
3g45 đổi tài, tiếp...
sieuthiNHANH201103177511oti4ztk3ng4290868.jpeg

Bên trong Trạm, sạch sẽ và chỗ đậu xe thoải mái.
sieuthiNHANH201101111002nje5yjy0zj2381966.jpeg

7g thức, thấy đường dư này. 8g15 ăn sáng tại quán phở Tráng (cách trung tâm BMT khoảng 5km, bên trái). Quán rất đông, có nhiều quan chức và dân địa phương vào ăn, 25k/tô, sạch sẽ, ngon. Em quên không chụp hình quán này.
9g00 đi buôn Đôn...
sieuthiNHANH201101111002ndjlnmrhzg4275258.jpeg

Đường vào bản đôn đây, phải dừng 5p để đợi đèn bò!
sieuthiNHANH201101111002oty2mji0og4530399.jpeg

Bản Đôn (chứ không phải buôn Đôn) cũng có suối, cầu treo, voi, nhà dài, dân tộc... nhưng không bằng Buôn Đôn. Từ đường chính có tấm bảng bên trái vào khu DL này khoảng 2km, đường nhỏ, bụi. Từ BMT vào gặp KDL này trước, cách buôn Đôn khoảng 5km.
Nếu có thời gian em nghĩ các bác cũng nên ghé vì ở đây còn hoang sơ chưa bị độ chế nhiều, của nhà nước nên cũng hay của nhà nước
sieuthiNHANH201101131202mgqwmtblnt7006075.jpeg

Cảnh vật còn hoang sơ.
sieuthiNHANH201101111002ntrkztuzot6678046.jpeg

Nhà Dài và voi, xa xa là em nó.
sieuthiNHANH201101131202zdcxnjniyw5154134.jpeg

Cầu thang cái.
Khách khi vào Nhà Dài phải lên cầu thang này, hai tay xoa vào 2 cái núm tượng trưng cho bầu ngực căng tròn của người phụ nử Tây nguyên, xoa càng mạnh chủ nhà càng thích!
sieuthiNHANH201101111002mgzmytm0nt3840592.jpeg

Trong nhà dài trưng bày cồng chiêng, dụng cụ săn bắt voi và vật dụng sinh hoạt của người dân tộc, được nghe thuyết minh chuyên nghiệp nên phần nào hiểu được 1 phần cuộc sống của người dân tộc vùng này.
sieuthiNHANH201101111002otvjntu2zg5106310.jpeg

Thác và em đây (chụp hơi yếu nên người tối tối).
sieuthiNHANH201101111002ntkzzjrhnt3977471.jpeg

2 VC nghệ sỹ dân tộc biểu diễn nhạc cụ cổ truyền trong nhà dài.
Chồng 80 vợ 81 mà còn hoành tráng quá, không biết khi mình 60 có được vậy không? Vợ hát nhạc "tự chế" bằng tiếng dân tộc nghe chẳng hiểu gì nhưng cũng thấy là lạ, hay hay. Show này miễn phí nhưng đoàn nào cũng tip 30-50k cho 2 cụ vui.

sieuthiNHANH201101131202ytexzmmxyt3525950.jpeg

Cận cảnh.
sieuthiNHANH201101131202mzi3ymmwmw5911317.jpeg

Tượng phụ nữ Tây nguyên, ngày xưa thì lúc nào cũng cởi trần...
sieuthiNHANH201101131202zwiymdfjyj7092187.jpeg

Cầu treo.
Rời Bản Đôn, chạy tiếp khoảng 5km nữa tới Buôn Đôn.


sieuthiNHANH201101111002nzvlyzkwmw5502995_1.jpeg

Đây là KDL Buôn Đôn do Công ty Simexco DakLak đầu tư chính, cách BMT 40km.
sieuthiNHANH201101131202ngmwnzczmw5455058.jpeg

Cầu treo, suối và cây đa cổ thụ.
sieuthiNHANH201101111002nzm4mde2ng4386413.jpeg

Đây là màn cỡi voi lội suối, hình như 30k/15p thì phải. Đoàn em không đi vì sợ biết đâu ổng khùng quật cho phát thì toi, nhát quá đi!
F1 rất vui khi thấy mấy chú voi chở người, không biết đến nữa F1 của F1 có thấy mấy ổng nữa không? KDL này có thác, cầu treo, nhà sàn...hoành tráng hơn.
Đặc biệt là bài thuốc nổi tiếng Amakong của dũng sỹ săn voi Amakong (hiện nay cụ đã trên 80 tuổi, đang sống tại buôn Đôn, mới lấy thêm vợ nữa còn trẻ lắm. Bái phục! bái phục!) bán rất nhiều (50k/thang). Nghe giang hồ đồn Amakong ông uống bà khen, bà không khen thì bà hàng xóm và mấy em teen nó khen! lời khen dư vầy: "......á á, ứ ứ......dữ wá ta!....... mệt muốn chết hà! ......ứ ứ, á á......"
sieuthiNHANH201101131202mzu1otrmod4651019.jpeg

Trạm đón trả khách.
sieuthiNHANH201101131202nmzkotq3zw4218586.jpeg

"Sở thú" có 1 chú khỉ ...
sieuthiNHANH201101131202ndgxndqwnj4735526.jpeg

... và 1 con trăn !
Tham quan xong phải chạy ngược 40km trở lại BMT để theo QL 14 đi Pleiku.


sieuthiNHANH201101131202nmflmgy5od2970184_1.jpeg

Tạm biệt Buôn Ma Thuột.
sieuthiNHANH201101111002odc1nzi1ng4104886.jpeg

Ăn trưa ở BMT, 14g thêm 650k xăng (vào cây xăng thứ 3 mới có A95), đổi tài và tiếp tục hướng Pleiku. Đường từ BMT đi Pleiku khúc đầu gần BMT đang sửa nên hơi xấu, khoảng 20km, khúc sau thì như trên: hai bên đường nhiều thông giống Dalat, nhiều công nông chở nông sản và người, lâu lâu lại gặp đèn bò...
sieuthiNHANH201101131202zwq2nzu3yz4048914.jpeg

Đoạn giữa BMT và Pleiku rất vắng.
sieuthiNHANH201101131202mdbimdgynz4042807.jpeg

2 phụ nữ với 7 đứa trẻ !
Không nón mũ, không dép... Chắc khỏi phải chích ngừa chích ngiếc cho mệt...
sieuthiNHANH201101131202mtflotg4mt4633661.jpeg

2 chú bé chăn bò, lao động từ nhỏ.
sieuthiNHANH201101111002mwu3zduynd3233160.jpeg

Đoạn này gần tới TP.Pleiku, Pleiku cũng có núi đôi, có vẻ hơi lớn tuổi rồi, rưng hai cái núm thì teen cũng thua!
17g30 tới Pleiku.
Check in KS, hỏi chú BV khách sạn quán cá đặc sản sông Sê San, 8g đến quán Lộc Vừng (số 3 Bùi Dự) làm tí cá tiến vua anh vũ, tí cá sọc dưa, anh đào, lăng... Quán lịch sự, sạch sẽ, phục vụ chu đáo, giá cả ok: ken chai 18k, anh vũ 400k/kg, oto đậu thoải mái. Em và mọi người kết nhất món anh vũ: tươi, ngon, rẻ. Theo em thì còn ngon hơn cá chìa vôi bên quán Hàng Dương Q.7, 1.900k/kg, mắc thấy ớn! Cá ở đây bắt ở sông Sê San và trong hồ thuỷ điện Ialy, em nghe người bạn thổ địa nói thế, khi vào tham quan thuỷ điện Ialy nghe mấy chú BV cũng nói dưới lòng hồ có nhiều cá rất lớn, cả cá anh vũ...
Mỗi tài vào 5 ken, no say 22g về KS nghỉ để mai còn chiến tiếp. Mai phải nuốt 500km đi Huế, nhất là đèo Lò Xo vì bọn em chưa đi đoạn đường này.
Đêm phố núi yên tĩnh và hơi lạnh, 15 độ. Chắc không có dịp "đi lên đi xuống" để ngắm mấy teen "má đỏ môi hồng" vì mai phải đi sớm rồi.

KẾT THÚC NGÀY THỨ NHẤT: 12g lái xe, mọi người khoẻ, vui.
 
QB
Hạng D
11/9/09
1.396
13
38
48
FFC
Re:Sài Gòn - PleiKu - Huế - SG : 2.557km.

080402cool_prv.gif
lót dép ngồi chờ......
 
Hạng D
10/4/06
1.722
143
63
44
Tp mang tên Bác
Re:Sài Gòn - PleiKu - Huế - SG : 2.557km.

CR-V đi thì OK rồi, không biết Kia buổi sáng 1.0 có đu dc cung này không, lót dép ngồi chờ
 
Hạng D
4/10/07
1.364
4
38
TP Đà Nẵng
phanchutrinh.com.vn
Re:Sài Gòn - PleiKu - Huế - SG : 2.557km.

tndp nói:
CR-V đi thì OK rồi, không biết Kia buổi sáng 1.0 có đu dc cung này không, lót dép ngồi chờ
Vô tư bác, em từng chạy con Picanto 1.1 từ Đà Nẵng - Nha Trang - leo dốc từ Khánh Vĩnh đi Đà Lạt, rồi theo đường Liên Khương đi qua đèo gi gì đó đến Hồ Lak - về Buôn Ma Thuột... theo đường Trường Sơn về lại ĐN.
 
Hạng B2
7/5/06
171
6
0
52
SG
Re:Sài Gòn - PleiKu - Huế - SG : 2.557km.

dautroc nói:
tndp nói:
CR-V đi thì OK rồi, không biết Kia buổi sáng 1.0 có đu dc cung này không, lót dép ngồi chờ
Vô tư bác, em từng chạy con Picanto 1.1 từ Đà Nẵng - Nha Trang - leo dốc từ Khánh Vĩnh đi Đà Lạt, rồi theo đường Liên Khương đi qua đèo gi gì đó đến Hồ Lak - về Buôn Ma Thuột... theo đường Trường Sơn về lại ĐN.

Em nghĩ Kia buổi sáng 1.0 của bác chạy tốt với cung đường em đã đi, tuy nhiên hơi mệt xíu khi qua những đoạn: Gia Nghĩa đi BMT (QL14), đường tránh Huế, Quảng Ngãi-Tuy Hoà.
 
Hạng B2
7/5/06
171
6
0
52
SG
Re:Sài Gòn - PleiKu - Huế - SG : 2.557km.

NGÀY THỨ 2: PLEIKU - KOMTUM - DAKTO - Đ.HCM - ĐÀ NẴNG - HUẾ, 510km.

sieuthiNHANH201101111002mgzimjk3yt3602540.jpeg

6g30 check out, ra xe thấy đồng hồ nhiệt độ nó báo dư này, ngay cả Đà Lạt trong nội ô ít khi xuống 12 độ.
Ai cũng lạnh run, máy sấy trên xe lần đầu được kích hoạt.
sieuthiNHANH201101111002zmrmmwe5od3866475.jpeg

Ăn sáng phở Gia truyền Nam Định, sao ở đâu cũng thấy gia truyền NĐ vậy ta?
Đồng giá 18k/tô, đặc biệt 25k. Chắc đây gia truyền thật: sạch, ngon...
sieuthiNHANH201103177511mmu4mjvhmd3666647.jpeg

...nàm bát tái lào.
sieuthiNHANH201103177511ndi5zmvjnj3092169.jpeg

Cafe cho tỉnh táo.
Cafe Pleiku rất ngon, đậm đặc và thơm lừng...
sieuthiNHANH201101111002zdg3ywvmmw4040762.jpeg

Ra khỏi Pleiku khoảng 20km, rẽ trái theo đường Plei Ken Ngo khoảng 15km tới thuỷ điện Ialy, nhà máy thuỷ điện lớn nhất miền Trung và thứ 2 VN. Đường tốt và vắng, đạp thoải mái!
Hai bên đường dân Kinh ta ở, dân tộc cứ lùi dần lùi dần...rồi chặt chặt đốt đốt....rồi dân Kinh ta lại ở....dân tộc cứ lùi dần lùi dần...chặt chặt đốt đốt....
sieuthiNHANH201101131202mwrjmzi3n24254585.jpeg

Chợ của người dân tộc trước cổng Nhà thờ Ialy.
sieuthiNHANH201101111002zjljyjc1yj3229276.jpeg

Cổng nhà máy.
Nhà máy được khởi công năm 1993 và hoàn thành vào năm 2003, công suất thiết kế là 720MW.
Mua vé vào tham quan, 15k/người.
sieuthiNHANH201101111002odi1owm4nd3071790.jpeg

Đập xả.
Nhìn xa vậy...
sieuthiNHANH201101131202zdy5y2rlmd2890633.jpeg

... lại gần to vật vã, vĩ đại.
sieuthiNHANH201101131202mtq4m2vizw3945407.jpeg

Hệ thống ròng rọc nâng cửa xả cũng to đùng.
sieuthiNHANH201101111002mte5mte1yz4456886.jpeg

Miệng đập xả.
Mùa này ít nước nên không xả! Lần trước em đi khoảng tháng 7, thấy xả nước ầm ầm nhìn chóng cả mặt, yếu tim nhìn xuống bủn rủn chân tay.
sieuthiNHANH201101131202ogrimdqyyj3909091.jpeg

Hồ chứa nước rộng mênh mông, mùa này ít nước.
sieuthiNHANH201101131202y2q3ztkwzt3421070.jpeg

Nhà tưởng niệm những người đã nằm xuống khi xây dựng nhà máy, to vầy chắc ...
sieuthiNHANH201101111002zduwyjzjnt4576343.jpeg

Cổng vào nhà máy chính.
Trình vé để mấy chú bảo vệ hướng dẫn vào tham quan nhà máy chính sau khi đi qua máy kiểm tra an ninh như ở sân bay.
Trong nhà máy tuyệt đối cấm hút thuốc, phải gởi ngoài phòng BV.
sieuthiNHANH201101111002nzflntdimg3531221.jpeg

Đường hầm vào nhà máy chính.
Từ cổng vào khoảng 200m, dốc đi âm xuống lòng đất.
sieuthiNHANH201101111002zgjjzgrkmg3520548.jpeg

Thằng nhóc siêu teen của em đang nhảy hiphop, nó nói khoái được đi chơi xa lắm, vậy là giống ba rồi, mừng quá khỏi thử ADN!
Phía sau là 4 tổ máy phát, thấy rất ít người vận hành, chắc ở trong phòng làm việc.
sieuthiNHANH201101111002zju5njblng4151918.jpeg

Bên dưới là đường ống nước, em nghĩ đường kính phải 6m.
Tham quan xong thấy mấy chú Nga ngố tài thiệt! VN nhà mình cũng tài nữa!
Chạy 15km ngược ra QL 14 đi Komtum, khúc QL 14 này cho chạy 50, em nghiêm chỉnh chấp hành luôn <50. Hết đoạn này thì xxx gọi vào nói 85/50, sau thì lại ghi BB 55/50. Xin được "đóng phạt nhanh": 5xị mày! BB lập rồi cũng không sao?! Chắc thấy biển số SG, bó chiếu!


sieuthiNHANH201101111002n2vizdm3nw3661385.jpeg

Đến địa phận Tp.Kom Tum.
Vì không đủ thời gian nên không tham quan Toà Giám Mục và Nhà thờ Gỗ Kom Tum được. Đây là 2 công trình kiến trúc đặc sắc của Kom Tum.
sieuthiNHANH201101111002zjziodrhyt3471766.jpeg

Phố thị Kom Tum.
Phố phường sầm uất như SG vậy. Ghé siêu thị tại KomTum mua đồ ăn trưa trên xe luôn cho đỡ mất thời gian. Ở đây có chả giò bò ăn rất ngon.
sieuthiNHANH201101111002mdq1ngy1nz2806535.jpeg

Đường từ Kom Tum đi DakTo Tân Cảnh.
Đang sửa nên hơi khó đi chút, khoảng 20km. 2 bên đường vắng, ít người.
sieuthiNHANH201101111002zmzimtcynd5559804.jpeg

Đến Dak To.
Nơi này tháng 4/1972 diễn ra trận đánh lớn giữa VNCH và MB rất ác liệt, hy sinh rất nhiều.
Ghé cây xăng thứ 5 vẫn không có A95, đành làm 200k A92 vậy.
sieuthiNHANH201101111002njq1ody3mg3982351.jpeg

Đây là đồi Charlie trên đường từ KomTum đi Dak To.
Các bác đã nghe qua "Người ở lại Charlie" của cố nhạc sỹ Nhật Trường Trần Thiện Thanh?
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=wE_RwIaS3h
r
sieuthiNHANH201101111002ogmzmzuwyw4080372.jpeg

Tượng đai chiến thắng trận Dak Tô Tân Cảnh năm 1972.
Chiếc xe tăng này được nhạc sỹ Doãn Nho cảm hứng sáng tác bài hát nổi tiếng "Năm anh em trên một chiếc xe tăng". Nhưng không biết vì sao trên bảng chỉ ghi tên có 4 liệt sỹ? chiến sỹ thứ năm đâu?
http://www.youtube.com/watch?v=Za4vAlOsVOI
sieuthiNHANH201101111002mze2ywqwyw4909326.jpeg

Đài tưởng niệm Chiến thắng DakTo Tân Cảnh "Mùa hè đỏ lửa 1972".

sieuthiNHANH201101111002nmuyy2i0nz3831156.jpeg

Bia tưởng niệm Chiến thắng DakTo Tân Cảnh nằm đối diện.


sieuthiNHANH201101111002mtc3zde3mj4943309.jpeg

Qua Plei Kần, bắt đầu vào đường HCM.

sieuthiNHANH201101111002njq1ody3mg3982351.jpeg

Đường HCM, đoạn vừa qua Plei Kần.
sieuthiNHANH201101111002ndhhnmq1nz4515731.jpeg

Trên đường gặp 2 bác thợ săn, súng hơi bị dài!
sieuthiNHANH201101111002n2eyyjc1yt3309228.jpeg

Đường HCM.
Khúc này mặt đường đổ bê tông. Đường quanh co cứ gọi là chóng mặt, em giành cầm lái vì trên xe có F1.
sieuthiNHANH201101111002y2y1nzyyzg2911198.jpeg

Dân tộc trên đường HCM, phong cảnh rất đẹp và lãng mạn.
sieuthiNHANH201101111002ogzlytcymt6692378.jpeg

Thác nước bên đường HCM, khúc này du khách hay dừng lại chụp hình.
sieuthiNHANH201101111002zguwodvlym7015694.jpeg

Nhà dân trên đường HCM.
Nhà xây chắc của dân Kinh... lâu lâu mới gặp.
sieuthiNHANH201101111002mzfkogjinw3245876.jpeg

15g30 thấy cái ngã 4 dư này, xuống hỏi đường người dân tộc không hiểu, mà sao hiểu được? đành lao theo bác 52 chỗ.
Đoạn này chạy khoảng 50km/g, an toàn trên hết! Thấy mấy bố 52 chỗ Bắc Nam đổ đèo kinh hồn, cứ 80-90 mà phang, chóng cả mặt!
sieuthiNHANH201101111002mwy5ote4zm6264755.jpeg

3 mẹ con đi nương rẫy về.
sieuthiNHANH201101111002zgjiytkxzd2564722.jpeg

Đường HCM khúc qua địa phận Quảng Nam, xuống dốc là chủ yếu.
sieuthiNHANH201101111002ztbhnmu0yz3071619_1.jpeg

Đường dốc quanh co, núi non hùng vĩ.
sieuthiNHANH201101111002ywq2mze0yt3597200_1.jpeg

18g tới trạm thu phí hầm Hải Vân.
sieuthiNHANH201101111002mtk0odq3zj3144266_1.jpeg

Miệng hầm Hải Vân.
Tối quá em chụp hơi nhoè, nhìn nhức cả đầu.
sieuthiNHANH201101111002odu1ymuwod4216526_1.jpeg

Huế về đêm.
Vắng vẻ và yên tĩnh.
19g30 tới Huế, đi ăn các loại bánh của Huế ở quán Hàng Me mẹ đường Võ Thị Sáu (quán Hàng Me con ngay bên cạnh, sạch sẽ lịch sự hơn nhưng lại ít khách hơn. Hình như mấy quán ăn có số má, lâu đời thường phải bẩn bẩn 1 tí ?!), ăn ngấu nghiến vì ai cũng đói quá rồi, mỗi tài cũng vào 4 Huda cho nó mát ruột. Bia HuDa với Huế cũng như Sài Gòn trong SG và Hà Nội ngoài HN. 21g về KS nghỉ sớm. Buổi tối ở Huế lúc này cũng lạnh, khoảng 16 độ.

TỔNG KẾT NGÀY THỨ HAI: 11 tiếng chạy xe, mọi người hơi mệt. Ngày mai sẽ đi ít.
 
Hạng D
14/4/09
1.023
166
63
Đà Nẵng
Re:Sài Gòn - PleiKu - Huế - SG : 2.557km.

Lóp dép chờ hành trình tiếp theo của bác
080402cool_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
7/5/06
171
6
0
52
SG
Re:Sài Gòn - PleiKu - Huế - SG : 2.557km.

qwerty1 nói:
Lóp dép chờ hành trình tiếp theo của bác.
080402cool_prv.gif
.

Cám ơn bác đã chia sẻ.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/4/06
1.722
143
63
44
Tp mang tên Bác
Re:Sài Gòn - PleiKu - Huế - SG : 2.557km.

em quê ở QNgãi em hỏi tý. đi theo đường của bác thì tới chổ nào thì rẽ xuống Qngãi ạh