Tập Lái
6/4/11
21
0
0
45
xi` gon`
Re:Sài Gòn - PleiKu - Huế - SG : 2.557km.

choy oy..may quá đi mất...cám ơn pác nhìu nhìu...15/04 này em khởi hành Sg-BMT-dak lak-Huế-Phong nha-Đà nẵng-Nha Trang-SG....mò mẫm mấy ngày hôm nay để biết thông tin đường xá thì thấy "chyen mục " của pác mừng như bắt được vàng..Các pác hay thật nhớ nhìu chi tiết lich sử wa..:D
 
Hạng D
15/7/10
1.196
740
113
Sài Gòn
Re:Sài Gòn - PleiKu - Huế - SG : 2.557km.

civic5716 nói:
choy oy..may quá đi mất...cám ơn pác nhìu nhìu...15/04 này em khởi hành Sg-BMT-dak lak-Huế-Phong nha-Đà nẵng-Nha Trang-SG....mò mẫm mấy ngày hôm nay để biết thông tin đường xá thì thấy "chyen mục " của pác mừng như bắt được vàng..Các pác hay thật nhớ nhìu chi tiết lich sử wa..:D

Không có gì, không có gì ... bác quá khen!
Chúc bác có chuyến đi vui vẻ, thú vị...
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
7/1/10
30
0
6
Re:Sài Gòn - PleiKu - Huế - SG : 2.557km.

Đây là niềm mơ ước của em. cám ơn bác
 
Hạng B2
5/3/09
329
24
18
Re:Sài Gòn - PleiKu - Huế - SG : 2.557km.

bài hay quá, hè này làm một tour giống gia đình bác vậy. tks.
 
Hạng D
15/7/10
1.196
740
113
Sài Gòn
Re:Sài Gòn - PleiKu - Huế - SG : 2.557km.

toanvs nói:
bài hay quá, hè này làm một tour giống gia đình bác vậy. tks.

Làm đi bác, đi và cảm nhận được nhiều thứ lắm bác ạ.

Bác quá khen, cám ơn!

Chúc bác và gia đình 1 chuyến đi an toàn và vui vẻ.
 
Hạng D
16/5/09
1.439
212
63
Re:Sài Gòn - PleiKu - Huế - SG : 2.557km.

HUNG BK nói:
crazyshark nói:
tổng số tiền hết nhiêu bác??? Để em để dành...
Không nhiều bác ạ, bữa nào rảnh em làm bài tổng kết về chuyến đi về nhiều thứ...
Bác đợi em xíu nhé.

Xem loạt bài này rất hay.
11/6 tới mình tính cho gia đình đi một vòng, áp đúng lộ trình, địa điểm tham quan và quỹ thời gian cho 3 ngày đầu y như bác. Ngày thứ tư thì tùy tình hình sức khỏe và xe cộ, nếu tốt thì phi tiếp ra Hà Nội còn không quay về "hành trình theo chân bác" luôn...
 
Hạng D
15/7/10
1.196
740
113
Sài Gòn
Re:Sài Gòn - PleiKu - Huế - SG : 2.557km.

do le tuan nói:
HUNG BK nói:
crazyshark nói:
tổng số tiền hết nhiêu bác??? Để em để dành...
Không nhiều bác ạ, bữa nào rảnh em làm bài tổng kết về chuyến đi về nhiều thứ...
Bác đợi em xíu nhé.

Xem loạt bài này rất hay.
11/6 tới mình tính cho gia đình đi một vòng, áp đúng lộ trình, địa điểm tham quan và quỹ thời gian cho 3 ngày đầu y như bác. Ngày thứ tư thì tùy tình hình sức khỏe và xe cộ, nếu tốt thì phi tiếp ra Hà Nội còn không quay về "hành trình theo chân bác" luôn...

Theo em nên bỗ sung 1 số điễm:
1. Ngày 1: Làng cafe Trung Nguyên BMT (ăn trưa + thưởng thức cafe chính gốc).

2. Ngày 2: Toà Giám Mục và Nhà thờ Gỗ KomTum (buổi trưa sau khi tham quan thuỷ điện IALY , nhưng phải tranh thủ đi sớm từ Pleiku, khởi hành khoảng 5g sáng).

3. Ngày 3:: Bác đạp ra Động Phong Nha luôn đi sau khi viếng Đức Mẹ La Vang, tham quan VT 17 (từ cầu Hiền Lương ra khoảng 170km gì đó, ngủ đêm ngoài đó thay vì Huế cho nó lạ).

4. Ngày 4: Sáng tham quan động PN, trưa 4 bác trở vào Huế theo đường HCM, ghé NT LSTS, thành cổ QT, ngủ đêm ở Huế.

5. Ngày 5: tham quan Huế, chiều 4-5g tà tà vào Đà Nẵng theo đường QL1 (bác nhớ đừng đi đương tránh Huế như em, xấu+xa kinh khủng). Tối ngủ ĐN.

6. Ngày 6: Bác rảnh làm tí Bà Nà + tham quan Ngũ Hành Sơn + Hội An... Ngủ 1 đêm tại Hội An cho nó có màu sắc.

7. Ngày 7: Sáng bác đạp phát tới Nha Trang luôn đi, ghé Quy Nhơn thăm mộ Hàn Mặc Tử tí. Nếu tranh thủ đi sớm từ Hội An (6g gì đó) thì khoảng 4g chiều bác có thể làm tí tắm biển ở Nha Trang cho nó đủ bộ, tối làm tí cua ghẹ ố ác...

8. Ngày 8: Nha Trang - SG nhỏ như con thỏ ! Ghé làm tí cá ngựa (bán nhiều trên đường) , trưa cơm gà Phan Rang, tham quan tí Tháp Chàm Ninh Thuận (thời gian di chuyển + tham quan khoảng 2g).
* Nếu máu tí thì thì ngày 8 từ NT móc lên Đà Lạt theo đường Khánh Vĩnh, đường này rất đẹp, thời gian vừa chạy vừa chơi khoảng 4g. Ngủ đêm tại Thành phố Mộng Mơ cho nó mơ mộng... Xem đây là trạm phục hồi sức khoẻ sau chuyến đi dài...


9. Ngày 9: Bác cứ ngủ cho no thì thôi, ghé chợ ĐL làm tí lagim, hoa cỏ, chuối chiếc ... chất đầy lên xe về làm quà. 12g khởi hành, ghé Lan Hưu cuối chân đèo Bảo Lộc làm tí cơm lam, cá suối rau rừng, cà phê cà phiếc cho tỉnh. Tới Dầu Giây sao khoảng 6g chiều là đẹp, không lo kẹt xe. 7g tới Ngã 3 Tam Hiệp làm tí cơm niêu cho ấm bụng... nhà bác chắc đâu đó cách đây khoảng 1g đạp đạp...

Chúc bác và gđ lên đường vui vẻ + bằng an, về tới nhà vẫn vậy!
 
Hạng D
16/5/09
1.439
212
63
Re:Sài Gòn - PleiKu - Huế - SG : 2.557km.

HUNG BK nói:
do le tuan nói:
HUNG BK nói:
crazyshark nói:
tổng số tiền hết nhiêu bác??? Để em để dành...
Không nhiều bác ạ, bữa nào rảnh em làm bài tổng kết về chuyến đi về nhiều thứ...
Bác đợi em xíu nhé.

Xem loạt bài này rất hay.
11/6 tới mình tính cho gia đình đi một vòng, áp đúng lộ trình, địa điểm tham quan và quỹ thời gian cho 3 ngày đầu y như bác. Ngày thứ tư thì tùy tình hình sức khỏe và xe cộ, nếu tốt thì phi tiếp ra Hà Nội còn không quay về "hành trình theo chân bác" luôn...

Theo em nên bỗ sung 1 số điễm:
1. Ngày 1: Làng cafe Trung Nguyên BMT (ăn trưa + thưởng thức cafe chính gốc).

2. Ngày 2: Toà Giám Mục và Nhà thờ Gỗ KomTum (buổi trưa sau khi tham quan thuỷ điện IALY , nhưng phải tranh thủ đi sớm từ Pleiku, khởi hành khoảng 5g sáng).

3. Ngày 3:: Bác đạp ra Động Phong Nha luôn đi sau khi viếng Đức Mẹ La Vang, tham quan VT 17 (từ cầu Hiền Lương ra khoảng 170km gì đó, ngủ đêm ngoài đó thay vì Huế cho nó lạ).

4. Ngày 4: Sáng tham quan động PN, trưa 4 bác trở vào Huế theo đường HCM, ghé NT LSTS, thành cổ QT, ngủ đêm ở Huế.

5. Ngày 5: tham quan Huế, chiều 4-5g tà tà vào Đà Nẵng theo đường QL1 (bác nhớ đừng đi đương tránh Huế như em, xấu+xa kinh khủng). Tối ngủ ĐN.

6. Ngày 6: Bác rảnh làm tí Bà Nà + tham quan Ngũ Hành Sơn + Hội An... Ngủ 1 đêm tại Hội An cho nó có màu sắc.

7. Ngày 7: Sáng bác đạp phát tới Nha Trang luôn đi, ghé Quy Nhơn thăm mộ Hàn Mặc Tử tí. Nếu tranh thủ đi sớm từ Hội An (6g gì đó) thì khoảng 4g chiều bác có thể làm tí tắm biển ở Nha Trang cho nó đủ bộ, tối làm tí cua ghẹ ố ác...

8. Ngày 8: Nha Trang - SG nhỏ như con thỏ ! Ghé làm tí cá ngựa (bán nhiều trên đường) , trưa cơm gà Phan Rang, tham quan tí Tháp Chàm Ninh Thuận (thời gian di chuyển + tham quan khoảng 2g).
* Nếu máu tí thì thì ngày 8 từ NT móc lên Đà Lạt theo đường Khánh Vĩnh, đường này rất đẹp, thời gian vừa chạy vừa chơi khoảng 4g. Ngủ đêm tại Thành phố Mộng Mơ cho nó mơ mộng... Xem đây là trạm phục hồi sức khoẻ sau chuyến đi dài...


9. Ngày 9: Bác cứ ngủ cho no thì thôi, ghé chợ ĐL làm tí lagim, hoa cỏ, chuối chiếc ... chất đầy lên xe về làm quà. 12g khởi hành, ghé Lan Hưu cuối chân đèo Bảo Lộc làm tí cơm lam, cá suối rau rừng, cà phê cà phiếc cho tỉnh. Tới Dầu Giây sao khoảng 6g chiều là đẹp, không lo kẹt xe. 7g tới Ngã 3 Tam Hiệp làm tí cơm niêu cho ấm bụng... nhà bác chắc đâu đó cách đây khoảng 1g đạp đạp...

Chúc bác và gđ lên đường vui vẻ + bằng an, về tới nhà vẫn vậy!

Thanks bác nhiều,
Mình nôn nao mau tới ngày lên đường quá...
 
Hạng D
15/7/10
1.196
740
113
Sài Gòn
Re:Sài Gòn - PleiKu - Huế - SG : 2.557km.

do le tuan nói:
HUNG BK nói:
crazyshark nói:
tổng số tiền hết nhiêu bác??? Để em để dành...
Không nhiều bác ạ, bữa nào rảnh em làm bài tổng kết về chuyến đi về nhiều thứ...
Bác đợi em xíu nhé.

Xem loạt bài này rất hay.
11/6 tới mình tính cho gia đình đi một vòng, áp đúng lộ trình, địa điểm tham quan và quỹ thời gian cho 3 ngày đầu y như bác. Ngày thứ tư thì tùy tình hình sức khỏe và xe cộ, nếu tốt thì phi tiếp ra Hà Nội còn không quay về "hành trình theo chân bác" luôn...

Bác đi đến đâu rồi ạ?
 
Hạng D
16/5/09
1.439
212
63
Re:Sài Gòn - PleiKu - Huế - SG : 2.557km.

HUNG BK nói:
do le tuan nói:
HUNG BK nói:
crazyshark nói:
tổng số tiền hết nhiêu bác??? Để em để dành...
Không nhiều bác ạ, bữa nào rảnh em làm bài tổng kết về chuyến đi về nhiều thứ...
Bác đợi em xíu nhé.

Xem loạt bài này rất hay.
11/6 tới mình tính cho gia đình đi một vòng, áp đúng lộ trình, địa điểm tham quan và quỹ thời gian cho 3 ngày đầu y như bác. Ngày thứ tư thì tùy tình hình sức khỏe và xe cộ, nếu tốt thì phi tiếp ra Hà Nội còn không quay về "hành trình theo chân bác" luôn...

Bác đi đến đâu rồi ạ?

Còn nằm bẹp dí ở SG bác ợ, số là còn tồn đọng một số công việc mần ăn nên chưa khởi hành được, hy vọng cuối tuần tới sẽ xong.
Mình cũng đang ngâm kíu hành trình của bác "bột ngọt" ở đây (bác í chỉ đi QL1 thôi):
http://www.otosaigon.com/forum/Giúp-đỡ-Xuyên-việt-SG-Hà-Nội-Sapa-SG-m3296622.aspx
Một nhóm anh em ở Previa Club mới đi đường HCM và QL 14 về than đường xấu lắm làm mình phân vân chưa biết chọn lộ trình nào...
(tranh thủ đi sớm rủi chiến tranh nổ ra thì....)