Chi Hội Trưởng MazdaFC
28/4/08
7.583
1.210
113
Đầu năm anh em tụ tập tại nhà của anh Ba GoldBell đánh bài ăn chơi nhưng 1 lát lại ăn thiệt he he , xin cảm ơn các nhà Tài Trợ sau đây , anh Goldbell , anh Luân xedichuyen , bạn anh Ba , Sí móm .
sau khi sát Phạt em cũng được 1 mớ và bác sơn Hải cũng được 1 mớ thế là 2 anh em trích 1 phần Nhỏ làm buổi Offline Hải sản đầu năm 2 đứa em khao toàn Bộ chi phí hết luôn nhé .
còn bác Tommyboy khao chầu tăng 2 cho cả Hội là Trà Chanh Chém gió



qua mùng 4 anh em đi Hồ Cốc nên còn lại ở nhà em với anh Hai đi đánh Bida với bác Tommykid đánh chơi tí xíu cũng kiếm được tiền cơm trưa do bác Kid tài trợ .




Qua tới ngày mùng 6 tết như đã hẹn với anh em đã đi Hồ Cốc trước sẽ gặp nhau ở Đà Lạt , điểm gặp nhau là ở Di Linh .
Sáng em với anh Hai QDC hẹn Nhau ở Bún Bò Ngọc Dung .


hẹn anh Hai 7 H tới Madagui là 11H nên ăn trưa tại Lan Hưu luôn , ở đây có mấy món đặc sản là rau Rừng Cá Suối .
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Trưởng MazdaFC
28/4/08
7.583
1.210
113
Re:Tết này các nác đi đâu ?????

tới Di Linh gặp được các bác RicharBui , tommyboy , xedichuyen tipha , Caren2010 .

xe em không đậu thì thôi đậu là phải như vậy ( không cam trước mũi nha )



Khi tới Đà Lạt 1 không khí mát lạnh ghê người yêu cái cảm giác này làm sao á tụi em nhờ bác Đào Lỗ đặt giúp Phòng ở VietsoPetro 4* công nhận ở khách sạn này thích thật ngày tết mà tụi em ở là 1,3tr 1 ngày ( cảm ơn bác Đào Lỗ nhiều lắm nhoen )



Sau khi nhận phòng tắm rửa xong xuôi mấy gia đình hẹn nhau đi ăn Lẩu dê không khí trời lạnh lạnh đi ăn lẩu dê thật là Phê đóa mà , vì ngày tết đông thiếu Mồi nên tụi em phải chơi chiêu là ăn 1 miếng mồi thì phải uống 1 ly rượu he he .


Sáng hôm sau tụi em chủ yếu đi tham quan vòng vòng thành Phố Đà Lạt nên tụi em cho mấy bà cả tham quan Vường Hoa Đà Lạt còn tụi em tụ tập đánh bài uống cafe .


 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/5/07
3.615
319
83
48
HCM
Re:Tết này các nác đi đâu ?????

Lão Mập nhớ nhoen, em lai lại trong bộ đờm thì Lão không nge được kkkk
Chúc Lão Thượng Lộ Bình An
 
Hạng B2
22/5/12
384
2
16
Re:Tết này các nác đi đâu ?????

Hôm mùng 4 Tết ra Vũng Tàu chơi e ghé ăn bánh khọt gốc vú sữa, đông đen, nhưng cũng cố làm 8 đĩa, đã luôn
Tết này các nác đi đâu ????? ( Hình Ảnh KIA đi Đà Lạt Trang 3 )

Xong xế xế lên ngọn Hải Đăng núi nhỏ oánh bài cho mát :)
Tết này các nác đi đâu ????? ( Hình Ảnh KIA đi Đà Lạt Trang 3 )

View núi lớn
Tết này các nác đi đâu ????? ( Hình Ảnh KIA đi Đà Lạt Trang 3 )

Chiều muộn ra biển tắm, nhưng sóng to quá xá tắm mệt người kinh
Tết này các nác đi đâu ????? ( Hình Ảnh KIA đi Đà Lạt Trang 3 )

Tối đi ăn Mì Thảy cũng đông đen, nhưng khá ngon và vệ sinh
Tết này các nác đi đâu ????? ( Hình Ảnh KIA đi Đà Lạt Trang 3 )


Đi VT gần, cũng vui, đông đúc, nhưng ghét kiểu chặc chém mấy ngày Lễ Tết, đúng là đi chơi thì ko nên tiếc tiền, nhưng e thấy ghẹ 580K/kg mà con nhỏ xíu xiu là thấy buồn cười rồi, mực tuộc và tôm tít thì nói thật quê Nội e hồi đó toàn vất cho khỏi đầy ghe ! G bán giá trên núi haha
Có 1 chuyện làm e hoản hồn nhất là hồi đổ xăng ngay bến tàu cây xăng PV Oil, do bất cẩn nên bác đổ xăng phụt nữa lít xăng vào hết băng sau xe....e tưởng xui xui cháy xe rùi :(....nhưng may mắn là ko sao hihi, làm mấy hnay rữa xe mãi mới bớt mùi xăng :)

Báo cáo hết ạ :)
 
Hạng D
13/1/13
1.212
10
38
Re:Tết này các nác đi đâu ?????

Nhật ký du xuân Mũi Né.

+ MÙNG 4 TẾT:
* 10g sáng mùng 4 khởi hành.
* 14g30 đến Mũi né.
* 18g nhận phòng. Do đi ko có kế hoạch nên ko đặt phòng KS trước, mình phải mất gần 3 giờ đồng hồ đi từ Romana đến hết đường Nguyễn Đình Chiểu mà ko còn 1 phòng. Cuối cùng thì cũng tìm được 1 phòng tại Bốn Biển Resort (tuy có 3 sao mà giá cũng tương đương 4 sao, phòng Deluxe Seaview 2k650)
* 19g ăn tối tại Hoa Viên: Do dịp Tết khách đông nên chờ thức ăn lâu, gần 1 giờ đồng hồ, thức ăn ko được ngon như bình thường, giá cả thì cũng đắc nhưng ko phải là chặt chém như Vũng Tàu. (1 Canh chua, 1 hào chiên trứng, 1 cá kho tộ, 1 tô cháo hào, 2 ly bia Đức, tc gần 600K)
* 21g đi dạo dọc đường Nguyễn Đình Chiểu và uống cà phê (Cà phê 25K, Sinh tố Dâu 70K, Cam vắt 50K)
* 23g về phòng ngủ :D

+ MÙNG 5 TẾT:
* 8g sáng thức dậy (do đi đường mệt nên nướng chút)
* 9g ăn sáng tại Resort (thức ăn ok, tuy ko có gì đặc sắc và ko được nhiều món) miễn phí.
* 10g về phòng ngủ tiếp :D
* 13g ăn trưa tại Resort (Canh cải thịt bằm, cá Mú kho tộ, rau muống xào, 2 lon Ken, gần 500K, ăn được ko ngon)
* 14g ngủ :D, đi nghĩ dưỡng nên ngủ nhiều hơn ngày thường :D
* 16g tắm biển
* 17g - 18g tắm hồ bơi
* 19g ăn tối tại Ngọc Sương: thức ăn ngon, chỉ có món gỏi cá thì ko ngon bằng NS mấy nơi khác, chờ thức ăn lâu (khoảng 40p). (Gỏi cá NS, 1 dĩa mực tươi nướng, 2 hào nướng (hào hơi nhỏ), 1 chén cháo cá, 1 dĩa cơm chiên hải sản, 1 dĩa chả giò hải sản, 1 soda chanh đường, 1 nước suối, 1 lon ken, tc 700k)
* 21g đi dạo, uống cà phê.
* 22g về phòng 2 vc nhậu
* 24g đi ngủ

+ MÙNG 6 TẾT:
* 7g ăn sáng tại Resort (miễn phí)
* 8g đi dạo bờ biển
* 9g về phòng dọn dẹp hành lý
* 10g30 check out, lên đường về.
* 12g30 ăn trưa tại Cơm niêu Hưng Phát (Xuân Lộc, Đồng Nai): ăn 2 sao, giá 4 sao :D (2 niêu cơm trắng 40k, 1 tô canh cua rau đay 100k, 1 dĩa gà kho xả (5-6 cục) 100k, 1 khổ qua xào trứng 80k, nước suối 20K, cà pháo 10k, khăn 10k)
* 13g30 lên đường về SG
* 16g đến nhà, kết thúc.:D

+ MỘT SỐ HÌNH ẢNH:

598406_340164186101262_672311510_n.jpg



8661_340164622767885_715471154_n.jpg


555986_340164836101197_1617184855_n.jpg


482592_340164962767851_1231832045_n.jpg


285794_340165029434511_422985447_n.jpg



17705_340165166101164_1172800246_n.jpg



45345_340165192767828_763457670_n.jpg


404536_340165396101141_1006168590_n.jpg


58477_340165759434438_576871477_n.jpg


535420_340165829434431_1512082104_n.jpg


560428_340166122767735_2024516637_n.jpg
 
Chi Hội Trưởng MazdaFC
28/4/08
7.583
1.210
113
Re:Tết này các nác đi đâu ?????

Bác Tipster Vip report quá chi tiết thank bác .
 
Hạng C
6/10/11
889
13
38
Re:Tết này các nác đi đâu ?????

Em đi Nha Trang (mùng 3-4-5). Trưa mùng 5 chạy qua Đà Lat. 3h chiều mùng 6 chạy từ DL về tới SG lúc 11h đêm. Se up hình ảnh sau , bây giơ em đi rửa xe cái :)
 
Hạng B2
6/12/12
368
6
18
30
Cần Thơ Cité
Re:Tết này các nác đi đâu ?????

Xin chúc Ae đầu năm An lành ạ!

Hành trình "Bão táp" của e và Bố như sau:
-Mùng 1: Cần thơ lên Long An, thăm Bà Nội và bà con, xong phi về Ks Rạng Đông, CMT8, q.1 đi bộ Đường hoa Ng~ Huệ.. Không biết may rủi ntnào mà e bị 2ngón lụm hết 1e SS Galaxy Note, Cụt mất cả hứng.. 2 bố con đi về trong dòng người đông nghẹt :(
- Mùng 2: Sáng ăn sáng Ks, sau đó đi thẳng lên Đà Lạt, quả nầy đau lưng kinh lắm ạ, kẹt xe hết 2 tiếng tại các địa chỉ quen thuộc: Suối tiên và Biên hoà, Đồng Nai..

Đi mãi mới đến được Định Quán, Đồng Nai, dừng xe e và bố vào quán nhỏ ven đường nằm võng nghỉ chân. E thấy dân cue ở đây họ ko bày biện hoa Tết trước nhà như ở vùng Dbscl hoặc Sg,lác đác đc vài nhà
Xong khoảng 10p sau có 1 cô bé chạy ra phục vụ. Qua tìm hiểu tiếp xúc thấy tội cho những cảnh đời như thế quá ạ. Kể ra chi tiết lại dài dòng nên thôi, e rút gọn:. Co pe noi bỏ hoc năm lop 6, khi bi cha mẹ bỏ rơi, sống lang thang sau đó dc mot chị nhận về nuôi, rồi bán cafe tiep chị đó

Cô bé nói là Nam nay hiu lắm, ko có tiền mua đồ cúng ông Táo 23 Tháng chạp nữa... Nói gì tới Tết..

Mà Tết thì bán tới khuya nghe mà Chạnh Lòng..


Xong, sau đó e và bố lại phi tiếp lên La Ngà, Rồi Bảo Lộc. Đà lạt sau đó đã hiện ra, rất đẹp ... Do đi xa và dọc đường sợ quán lạ nên 2 bố con dùng bữa trưa dân dã, mang bánh Tét ra ăn với giò thủ và ít phô mai, sau đó nạp ít coca vào cho dễ tiêu =)

Tới khoảng 4h chiều thì cha con e lên đc tới Đà lạt, liên hệ phòng thì do ko đặt trước nên phải trả giá khá là cao ạ, ở Golf03 nó bụp e phòng đôi giá Hữu nghị 3tr1 giảm còn 3tr =)
Hãi quá e phi lên ngọn đồi đối diện, Ks Ngọc Lan cũng 4sao y như nó mà giá 2tr5 cho deluxe, lưỡng lự nhưng ko còn cách nào...Trong khi e ở Rạng đông ngày thường có 900k Tết giảm còn 600k ;-) Vãi Du lịch

Xong xuôi khâu nhận phòng, Cất xe vào bãi, e với bố nghỉ ngơi tí rồi đi một vòng tphố. Vòng qua Hồ Xuân hương, sau đó là ăn ở quán cơm ngày xưa của bố, rất ngon mà lại quên tên ko nói a Trung thử ghé xem :)

Rồi sau đó e đi bộ rảo wa Chợ đà lạt tham wan chơi chứ ko thấy có gì nổi bật hơn ở các chợ miền Xuôi =)

Hôm sau, Mùng 3 Tết e và bố đi vòng vèo Cafe, rồi lên Thung lũng Vàng, sau đó Vòng wa Thung lũng Tình yêu, rồi đi lun thác Xà Bông, á Nhầm, thác Cam ly ( Xl ae Oser Đà lạt chứ thác Camly e hãi quá, bọt lềnh bềnh lại bốc mùi U_U ).. Sau đó e và bố định wa Công viên hoa gì ấy e quên tên, nhưng thấy thôi cũng chả hấp dẫn, quyết định phóng xe lên Langbian, Nóc nhà của Đà Lạt để ngắm nhìn Đất trời trong cái Tiết Xuân lành lạnh trong lành..

Thật thi vị, khoai lang e lại quen đc thêm 4ng bạn Khoai Tây đến từ Cannes, Pháp. Qua đây du lịch :)
Do chính sách độc quyền bá đạo nênn 6ng bọn e phải đi = xe Uaz của Khu Dlịch lên đỉnh Langbian, tổng cộng 37xe, lên hết 15p và đổ đèo thì 9p, quả thật e run giò khi ở trên xe ấy =(

Trong một ngày e và bố đi nhiều như vậy chắc phải gửi lời cảm ơn đến Nokia Corp. Do e đã dùng Nokia Drive, dẫn đường thông minh bằng Giọng nói tiếng Việt, rất dễ sử dụng của Lumia800 của e, hên là ko bị đi theo Đạo chích..

Xong xuôi hôm sau định trả phòng nhưng máu đi chơi nên ở tiếp ngày nữa, e và bố đi Thiền viện trúc lâm và Hồ Tuyền lâm, rất là hùng vĩ, ngồi bên bờ hồ ăn thịt Rừng đặc sản, hù hì thật là khó tả..

Sau đó e và bố phi thẳng về Cần thơ lun, do đường rộng xe thưa nên khoảng 6tiếng là e đã tới,.

Sáng hôm sau e lại cùng bố theo đoàn Cty đi wa Bến tRe thăm các khách hàng, rồi vòng wa phà đi Trà vinh chơi tại Ao Bà om, ăn bánh canh bến Có rồi vòng đường tắt về Trà ôn VĨnh Long, wa Cầu Cthơ rồi về. Tgian đi Ct- bến Tre hết 3h, nhưng về đường tắt chỉ mất 1h30p =) dù cho đường hơi xấu...


Thú thật đi rất zui nhưng có lẽ hành trình cũng hơn 1500km tính từ Mùng 1 đến Mùng 5, nên e khá mõi, chắc do đúng nhue bố e hay bảo: Tài xế trẻ =)

Hì hì, các hình ảnh chuyến đi e xin mạn phép up link FB ae nhé, do kĩ thuật chưa cho phép nên ko up thẳng đc, hoặc Cụ Khactrung cho e xin cái mail e gửi cụ úp hộ e nhé, hihi



Thanks All, I love You All, OtoSaigon !!
 
Hạng F
29/11/11
6.439
8.309
113
Re:Tết này các nác đi đâu ?????

Em thì mùng 1 sáng là đi Nuế rồi, khởi hành lúc 2h15 , đến Kia Biên Hoà là 3h gặp hội SOS nên đi chung rất vui
Em mượn tạm hình của bác Hiếu Lễ nhé
6h30 tới Phan Rí ăn sáng

be7786d6a2c1e99dd21294f7f37f8f8a_zpsed673d98.jpg


5ec20c98a8878873f566dc872436ef06_zps894ceadd.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
29/11/11
6.439
8.309
113
Re:Tết này các nác đi đâu ?????

10h30 tới Nha Trang of với hội SOS Nha Trang

1e9c80eb96996ccaa14cc968f7919235_zpscfcb39c9.jpg


Of xong đoàn ra biển ăn Trưa

505805903736c223131c2beb80f65a76_zpse69cc168.jpg


9e04b5384df4d6caef1866aa0634927a_zpsf1853e47.jpg


14h30 e có việc nên tách đoàn đi trước ( bà cả nôn về quê )
Tới Phú Yên thì xxx làm việc tích cực toàn tỉnh nên e mật báo cho hội SOS đang phóng như tên lửa giảm tốc khi qua đèo Cả và toàn địa phận Phú Yên

Chạy 1 mạch tới Bồng Sơn - Quy Nhơn thì nghĩ tối lúc 19h, sáng sớm khởi hành đi tiếp thfi 13h tới Huế nhận phòng, giờ còn đang lang thang ở Huế, mai khởi hành vô Hội An chơi :cool:
 
Last edited by a moderator: