7/9/16
1.028
2.631
113
33
QL 20 - Nỗi kinh hoàng của những người tham gia giao thông!
QL 20 - Nỗi kinh hoàng của những người tham gia giao thông!

(Nguồn hình ảnh từ internet)
Chúng ta thấy gì qua vụ t-ai nạn giữa 2 xe khách và xe tải vào ngày rạng sáng 30/9? Đây là 1 trong nhiều vụ t-ai nạn tang thương xảy ra trên con đường QL chật chội và dày đặc phương tiện tham gia giao thông trên tuyên đường này!


Không nói thì ai cũng biết rồi, nguyên nhân thì cũng biết, nhưng những người có thẩm quyền họ có xử lý được đâu! Là con đường QL huyết mạch, nhu cầu di chuyển nhiều, nhưng ..... tất cả đều phải chờ đợi, chờ đến bao giờ thì chưa biết. Đã nhiều chủ đề nói đến các vụ xe tải chở rau, xe chở khách của nhiều hãng xe có tiếng xảy ra va chạm. Nhưng số vụ vẫn chưa giảm. Cái mọi người cần đó là con đường ngăn cách với khu dân cư, xe lớn ngăn cách với xe máy...


Em cũng đang chạy xe khách du lịch 16c, coi clip t n lúc sáng nay thật sự là quá đau lòng cho bên xe 16c, anh lái xe đó đã né nhưng không còn lối thoát dc! Những hành khách 2 bên đều vô tội, trách nhiệm là của những người lái xe với nhau, đưa mọi người đi về an toàn!

Đôi khi 1 chút lơ là sẽ gây mất tập trung và xử lý tình huống kém! Lái xe thì dễ, nhưng mà để xử lý tốt mọi tình huống thì cần phải có kinh nghiệm và kĩ năng! Và phải luôn tự nhủ là cẩn thận, cẩn thận và luôn cẩn thận!

Thật sự mà nói thì cánh lái xe tải và xe khách phần nhiều họ chưa nhận thức về văn hoá ứng xử tốt, ngay cả việc lưu thông trên đường đã thể hiện sự thiếu văn hoá của họ: gắn còi hơi âm lượng lớn, chạy xe chen lấn, giành đường. Những hành động và thói quen xấu của họ tạo ra sự nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường! Và ngày càng nhiều vụ tngt!

Mong mọi người cùng nhau truyền tải thông điệp lái xe an toàn, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, luôn nhìn nhận và đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu, tôn trọng tất cả mọi ngươi, tự khắc bản thân sẽ dần hoàn thiện và làm tốt công việc lái xe!
 
Chỉnh sửa cuối:
7/9/16
1.028
2.631
113
33
Theo nhận định của em thì lái xe khách TB đang mất tập trung việc lái xe và khi giật mình phát hiện thì xử lý kém là đánh lái tránh xe tải nhưng vô tình gây thiệt hại cho xe 16 chỗ quá nặng nề! Và chắc chắn rằng xe TB đang chạy quá tốc độ trong kdc! Còn cam hành trình trong cabin xe, nguyên nhân chính xác thì chỉ có camera đó, và xe tải đang giảm tốc độ để chờ rẽ trái (đang chờ xe 16 chỗ chạy qua)
 
  • Like
Reactions: mazda6.
Hạng B2
1/1/15
169
430
63
Saigon
QL14, QL20, bán bánh mì đầy đường, nhưng tai nạn vẫn tai nạn. Ủa mấy ông đui, điếc nên không nghe, không thấy à.
 
Hạng D
16/11/20
2.647
7.897
113
37
QL14, QL20, bán bánh mì đầy đường, nhưng tai nạn vẫn tai nạn. Ủa mấy ông đui, điếc nên không nghe, không thấy à.
QL14 thì không biết nhưng QL20 mình đi thường xuyên nên biết, có bán thì cũng bán cho xe con thôi, còn xe khách, xe rau, nó đi vô khu dân cư mà cứ như ngoại thành, thích thì ép lane xe máy, đậu đèn đỏ thì đậu ngược chiều, thích thì vượt quá tốc độ, tai nạn thì thường xuyên xảy ra.....tài cái là người dân ở đó biết, người tham gia giao thông qua đó biết nhưng các anh túc trực ngay tại đó lại không biết. Thế mới gọi là sát sao.
 
Hạng B2
10/10/19
345
585
93
51
ho chi minh
Mình thì trung bình 2 chuyến/tháng tuyến QL20 này, luôn quan sát từ xa xe hướng ngược, thấy ông Bưởi, bà Trang, cụ 49, mà vượt, lấn tuyến là giảm tốc độ, liếc hậu phải để lách nhẹ về phải. Đoạn cong khuất tầm nhìn thì mình cũng chủ động giảm tốc độ trước, coi như đề phòng lúc nào cũng có mấy ông/bà vượt ẩu đoạn cong đó. Mà nói thật, không riêng gì ông Bưởi, bà Trang, cụ 49, mấy xe 16 chỗ đa phần chạy cũng láo, ép sát đít xe trước, vượt phải cúp đầu, vượt nét liền cúp đầu các kiểu.
 
Tập Lái
13/8/19
5
80
13
những vấn nạn này cơ quan chức năng biết hết mà không xử lý được gây nhiều thảm cảnh cho người tham gai giao thông và dân sống trên cung đường đó, thật đáng buồn và cảm thấy hổ thẹn.
 
Hạng C
19/5/07
806
434
63
QL 20 chạy ẩu ai cũng biết, khi xảy ra tai nạn thì chỉ thấy nói đau lòng, còn xử lý triệt để thì chẳng thấy gì, chuyện dài nhiều tập
 
Hạng B2
9/9/16
335
360
63
37
Mình thì trung bình 2 chuyến/tháng tuyến QL20 này, luôn quan sát từ xa xe hướng ngược, thấy ông Bưởi, bà Trang, cụ 49, mà vượt, lấn tuyến là giảm tốc độ, liếc hậu phải để lách nhẹ về phải. Đoạn cong khuất tầm nhìn thì mình cũng chủ động giảm tốc độ trước, coi như đề phòng lúc nào cũng có mấy ông/bà vượt ẩu đoạn cong đó. Mà nói thật, không riêng gì ông Bưởi, bà Trang, cụ 49, mấy xe 16 chỗ đa phần chạy cũng láo, ép sát đít xe trước, vượt phải cúp đầu, vượt nét liền cúp đầu các kiểu.
Mấy thằng choo ddeee đó phải đánh vào túi tiền tụi nó mới sợ bác ơi, nói cũng như ko à