Em cũng ức chế con đường này lắm, chờ phà mà gặp phải mấy xe mất dạy như thế ghét bỏ m...
Tháng 8/2013 em đang chờ phà hướng từ VT về SG, có 1 thằng chạy Inn chạy lấn lane ngược chiều chạy phà phà, lên trên thì cũng bị XXX vịnh lại. em từ từ bò lên thấy thằng đó móc alo tùm lum, em bít là có thế lực đen đứng sau lưng thằng mất dạy đó, biết kh làm gì được nhưng quyết phải gây khó cho nó - cho nó đứng nhìn đường kẹt xe 1 tý, thế là em kéo kính xuống nhìn chăm chăm vào XXX và thằng mất dạy đó. e cố tình huýt sáo ra hiệu cho XXX bít là e đang theo dõi bọn nó. nhích nhích dần đoạn qua chổ XXX vịnh lại khoảng 50-100m em vừa nhích vừa thò đầu ra ngoài nhìn thằng mất dạy, chaỵ qua điểm đó thì em lại nhìn chiếu hậu, XXX cũng thấy em đang đại tụi nó nên cũng e dè nghe DT của thằng mất dạy đó xong thì nói với nó cái gì đó, và thằng đó chưa được đi. qua khúc cua khuất tầm nhìn 1 tý, em thấy XXX đi bộ lên hướng phà rùi rẽ vào nhà dân mất tiêu, khoản 5' sau thấy thằng mất dạy đó vẫn ngược chiều chạy phà phà lên và được ưu tiên lên phà trước luôn. Potay toàn tập
Hận đời, hận mấy thằng mất dạy e quyết kh đi đường này nữa để trành phải gai mắt