Hạng C
6/8/12
806
500
93
TpHCM
Bác Jenny ơi,
Bác chỉ cho em cách đi Thổ Nhĩ Kỳ với....Em cảm ơn bác rất nhiều ạ.
 
Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
dantruong79 nói:
Bác Jenny ơi,
Bác chỉ cho em cách đi Thổ Nhĩ Kỳ với....Em cảm ơn bác rất nhiều ạ.
Bác muốn đi bụi hay đi tour đây? Đi bụi thì hơi cực tí nhưng lại được trải nghiệm nhiều hơn :D. Em sẽ viết một bài chi tiết về chi tiết chuẩn bị và các điểm nên đến, bác chờ nhé.
 
Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
Rời Hagia Sophia khi trời đã khá trưa, nhiệt độ lúc này khoảng 10 độ, nắng vàng và trời xanh ngắt, cảm giác như đang đi giữa mùa xuân xanh.
857016_10151474667116505_1203301071_o.jpg

Mọi người cứ hay lo sợ vì nghĩ Thổ là nước Hồi giáo nhưng em thấy ở đây rất thanh bình, con người thì thân thiện vô cùng
882987_10151474715871505_1313858772_o.jpg

Ở đây rất nhiều mèo và chú nào cũng xinh hết
885675_10151474722591505_702118199_o.jpg

Nhà hàng bên đường với khung cửa sổ đầy hoa
882988_10151474736726505_1535134318_o.jpg
 
Hạng C
6/8/12
806
500
93
TpHCM
jennyho nói:
dantruong79 nói:
Bác Jenny ơi,
Bác chỉ cho em cách đi Thổ Nhĩ Kỳ với....Em cảm ơn bác rất nhiều ạ.
Bác muốn đi bụi hay đi tour đây? Đi bụi thì hơi cực tí nhưng lại được trải nghiệm nhiều hơn :D. Em sẽ viết một bài chi tiết về chi tiết chuẩn bị và các điểm nên đến, bác chờ nhé.
Bác Jenny ơi, em kết vụ đi bụi hơn. Thanks bác.
 
Hạng D
17/1/11
2.191
218
63
Đồng Tháp
Thật tuyệt vời, nhìn hình ảnh mợ chụp thật tuyệt cứ như mình đang đi. Ước gì được tận hưởng những điều đó......
 
Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
Đến Istanbul không thể không ghé cung điên độc đáo dưới nước Basilica Cistern. Cung điện này vốn là các bể chứa nước được xây dựng vào thời kỳ Byzantine thế kỷ VI khi có chiến tranh xảy ra. Theo các tài liệu lịch sử, cung điện dưới nước được xây dựng vào năm 542, Giustinian đại đế đã huy động hơn 7.000 nô lệ để xây đựng trên tàn tích của nhà thờ, một mặt để đảm bảo cung cấp nước cho cung điện, mặt khác để ngăn chặn các mối nguy hiểm từ kẻ thù. Lượng nước lưu trữ của cung điện dưới nước đạt tới 100.000 tấn, có thể cung cấp nước dùng cho cả thành phố trong vòng 1 tháng.
480949_10151474757256505_1055280319_n.jpg

Cả cung điện dài 140 m, rộng 70 m, 336 cột đá theo phong cách Corinthian cao 9 m để chống đỡ mái vòm bằng gạch khổng lồ. Được biết, những cột đá này được chuyển từ đền thờ ở vùng Antalya Toglia tới.
882507_10151474766506505_334706016_o.jpg


883950_10151474766466505_195569322_o.jpg

Cuối lâu đài là tượng Medusa lật ngược, có vẻ như để cho mọi người khỏi nhìn vào mắt bà vì sẽ hóa đá ngay
883161_10151474788391505_595757021_o.jpg

Thêm 1 bức tượng nằm ngang
856410_10151474788411505_1458920292_o.jpg

Tượng Medusa thấy rất nhiều ở các công trình cổ ở đây, có lẽ để bảo vệ đền đài chăng?
Tụi em có nhấm nháp cà phê Thổ trong tiếng nhạc du dương trong lâu đài, nhạc thì hay, cảnh thì đẹp nhưng cà phê thì không nuốt nổi, họ pha cà phê theo kiểu khuấy bột cà phê vào nước sôi rồi đưa cho mình uống, thấy lợn cợn bã cà phê nên chỉ thử 1 lần cho biết thôi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/6/07
1.864
122
63
48
Middle of nowhere
www.facebook.com
Buổi chiều tranh thủ dạo Spice Market (Chợ Gia vị) xem nó thế nào, mấy điểm này cũng khá gần nhau nên chúng em toàn quốc bộ.
DSC_4847.JPG

Nhà thờ Hồi Giáo nằm ngay bên cạnh
DSC_4848.JPG

Chợ gia vị nhưng bán đủ thứ trên đời, đây là phô mai
DSC_4851.JPG

Tất nhiên là gia vị rồi
DSC_4855.JPG


DSC_4857.JPG

Không thể thiếu đồ sành sứ
DSC_4852.JPG


DSC_4854.JPG

Chợ lúc nào cũng đông nghẹt, chắc cũng window shopping như bọn em :D
DSC_4858.JPG