bachwww nói:
Hôm trước test thử lên đến 160km/h mà vẫn im re bác ạ (SF 2010).
Bác nói chơi hay nói thiệt??? Hôm nay em vừa tét đoạn này về (31/01/2010). Vừa vô hướng đường cao tốc thì bị 1 thằng chặn hàng rào lại không cho đi (nói đường đang thi công
), năn nỉ 1 hồi nó cho xe em và 1 bác vô, chạy 1 đoạn khoảng 20 km ( đoạn này đường đẹp đạp tới 110km/h nhưng không dám đạp hơn vì 2b lượn cùng ôtô
) thì gặp mấy pa CA xã chặn hàng rào không cho đi tiếp bắt quay lại
( tội nghiệp anh Everest đi cùng em phải quay lại ). Sau 1 hồi làm "công tác ngoại giao" em được đi tiếp mà đường đang thi công thì bề bộn, xe máy với ôtô, xe ben chở đá chạy ngược chiều loạn xạ tùm lum + đổi làn liên tục ( mẹ, lái khúc này như trong phim hành động Mỹ ) ra hết đường cao tốc em gặp cái cầu đang thi công với 2 cái lổ sắt, lại phải xuống xe xin mấy miếng ván sắt bắc qua để đi. Kết thúc đoạn "cao tốc" này em chọn hướng quay về Mỹ Tho quốc lộ 1A về cho nó lành.
PS: đoạn đường đẹp khoảng 20km chạy êm nhưng không hiểu sao cách nó xây nhìn sâu hun hút gây hơi nhứt đầu. Hic, từ đoạn bị CA chặn đường chỉ có 1 mình xe em đi là biển trắng còn lại toàn 51 biển xanh ( sao thấy mình VIP quá
)