mịa có cái đống mứt mà đi đâu cũng quảng cáo như công trình khoa học. Cái loại cờ hó ngu dốt.https://www.otosaigon.com/threads/thue-sap-giam-nen-mua-xe-the-nao.8770510/ Bác đọc bài này là hiểu
Cút
mịa có cái đống mứt mà đi đâu cũng quảng cáo như công trình khoa học. Cái loại cờ hó ngu dốt.https://www.otosaigon.com/threads/thue-sap-giam-nen-mua-xe-the-nao.8770510/ Bác đọc bài này là hiểu
Đời nó vậy đó bác ơi, ở trọ thắc cà vạt đi tư vấn mua bán nhà nói như đúng rồi. Còn những anh đi xe máy thì đeo cà ra vat đi tư vấn về ô tô cái thói đời nó vậy đấy.Bác đừng nghe ng ta dụ . 20tr thì chưa đủ nửa tháng lương cho mấy anh seller , mà đa số mấy anh sale còn chưa có xe .
Dù bác ấy cũng siêng viết thật dài,phân tích kĩ nhưng có vẻ hơi lố. Chậc chậc,câu đầu bài thấy khét quáBác tính hơi cao rồi. i10 thì tốn tầm vài chục 1 năm thôi.
Chào bác quanbhvn !Làm nhà nước mà tổng thu nhập 2 vợ chồng chỉ 20tr / tháng thì không nên mua ô tô. Mà thường thường, làm nhà nước có ai bèo thế đâu. Lương 20tr thì có mà lậu vài trăm nữa. Bình quân mấy người "nhà nước" phải 200 300 chai / tháng. Mấy người "nhà nước" hầu như ai cũng có xe hơi.
Lạy thánh, thánh ăn gì em cúng...Như vậy tổng thiệt hại về tài chính của việc sở hữu xe hơi khoảng 200 triệu cho 1 năm. Đổi lại là sự an toàn và sung sướng cho gia đình, cũng như vị thế "người thành đạt" được nâng cao một chút.
Nếu tổng thu nhập chỉ 200 triệu 1 năm, lấy gì nuôi con lấy gì tích lũy?
Thu nhập từ 500 triệu 1 năm trở lên hãy mua.
Thời bây giờ, mấy người kinh doanh thu 1-2 tỷ 1 năm là bình thường.
Em một mình đã thu 500tr, vẫn thua mấy đứa bạn.
Thu nhập chưa đến 20tr mà có 2 con 4bLạy thánh, thánh ăn gì em cúng...
Nhà em thu nhập chỉ gần bằng bác chủ nhưng em cũng có được 2 con 4b nhá. Tính kiểu như nhà bác thì đi bộ là thượng sách![]()
Bác quan niệm cổ hủ quá. Xe 2b hay 4b chẳng qua cũng là phương tiện để di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác thôi chứ có phải thứ gì đó ghê gớm lắm đâu??? 25 năm trước nhà em mua con Attila 20km/l về sau chạy con Kia CD5 5l/100km => gần như nhau... đôi khi rẽ ngang rẽ dọc em cũng kiếm được tí tiền xăng, sau này đổi em Spark Van có 4l/100km thì 2 con xe tay ga vứt xó luôn tới nay. Gần 20 năm nay nhà em thu nhập cũng chỉ như bác chủ như có hẳn 1 em xì po 2 cánh 1T + 1 em suv diesel và em chưa phải đi bán vé số vì 2 đứa nó ngoài việc cho 2 đứa SYM Excel 150 & Attila về hưu thì mỗi tháng còn tiết kiệm cho nhà em khá tiền đi lại chưa tính khoản thu dịch vụ phụ...Thu nhập chưa đến 20tr mà có 2 con 4b
Hèn gì có nhiều người già vẫn phải đi bán vé số.
Đời nhiều chữ bất ngờ lắm anh ơi. Nương dâu còn biến thành bãi biển được mà, khi đó anh không có tiềm lực thì anh chết.
Đừng nghĩ mình có cái 4b là người thành đạt, nó chẳng là gì đâu. 20 năm trước, đầy anh bán đất mua chiếc xe dream, cũng tự thấy mình là người thành đạt vì có con xe dream.