Re:Cà Mau - anh Hai Miền Tây bên bờ kinh, rừng đước, mặt đầm ngập mặn.
muốn liên hệ bác cao thủ ghê mà kg biết lam sao
muốn liên hệ bác cao thủ ghê mà kg biết lam sao
Re:Cà Mau - anh Hai Miền Tây bên bờ kinh, rừng đước, mặt đầm ngập mặn.
Cảm ơn bác caothu, em làm 1 lèo hết luôn. Những bức hình, lối hành văn của bác rất cuốn hút người xem.
Em lót dép chờ những phóng sự tiếp theo của bác.
Cảm ơn bác caothu, em làm 1 lèo hết luôn. Những bức hình, lối hành văn của bác rất cuốn hút người xem.
Em lót dép chờ những phóng sự tiếp theo của bác.
Re:Cà Mau - anh Hai Miền Tây bên bờ kinh, rừng đước, mặt đầm ngập mặn.
bác PM cho em nếu cần gặp em nhamazda2012 nói:muốn liên hệ bác cao thủ ghê mà kg biết lam sao
Re:Cà Mau - anh Hai Miền Tây bên bờ kinh, rừng đước, mặt đầm ngập mặn.
ủa, đầm bà tường huyện trần văn thời quê nội mình nè caothu ơi. ba mình sinh tại ấp rạch láng, xã phú mỹ, huyện trần văn thời, tỉnh minh hải cũ.ba mình dân tập kết, năm 76 vào nam, năm 77 mình theo ba về quê ăn đám giỗ ông bà nội. hai ông bà mất cùng ngày cách nhau 1 năm. ngày hôm trước về cà mau ngủ lại một đêm hôm sau 5g sáng lên ghe đi vào ấp rạch láng 6g chiều đến nơi. trên đường đi phải đi qua đầm bà tường, lúc ghe đi vào cửa đầm nhìn sang bên kia mịt mù sương khói không thấy bờ, ở trong đầm nước mênh mông, sóng cao ngời ngợi như biển. ghe không dám chạy ngang qua đầm phải đi cặp bờ bên phải hết nửa vòng đầm mới đến được lối ra bên kia đầm. lúc ngồi ghe qua đầm cứ tròn mắt mà nghe kể truyện về đầm, nào là truyện tôm cá, truyện sóng nước, truyện bom đạn thời chiến tranh. đặc biệt là truyện về cặp rắn hổ mây thân to như cây dừa sống ở trong đầm. cặp rắn này chuyên môn rượt đuổi người dân chài lưới. mỗi lần chúng di chuyển quăng mình trên ngọn dừa nước nghe ào ào như bão. cuối cùng chúng bị khuất phục bởi một người đàn ông vạn chài dũng cảm với một cái mái chèo trong tay.
cám ơn caothu nhé, đã đưa mình trở về với ký ức của tuổi thơ. ba mình mất rồi chưa tròn năm. tình quê lúc nào cũng ấm áp, chân tình. chỉ có lòng người xa xứ là dần phai nhạt.
Mà caothu cũng kiêu bạc đâu kém các nhân vật của mình trong phóng sự đâu nhỉ. ĐÁNG SỐNG.
ủa, đầm bà tường huyện trần văn thời quê nội mình nè caothu ơi. ba mình sinh tại ấp rạch láng, xã phú mỹ, huyện trần văn thời, tỉnh minh hải cũ.ba mình dân tập kết, năm 76 vào nam, năm 77 mình theo ba về quê ăn đám giỗ ông bà nội. hai ông bà mất cùng ngày cách nhau 1 năm. ngày hôm trước về cà mau ngủ lại một đêm hôm sau 5g sáng lên ghe đi vào ấp rạch láng 6g chiều đến nơi. trên đường đi phải đi qua đầm bà tường, lúc ghe đi vào cửa đầm nhìn sang bên kia mịt mù sương khói không thấy bờ, ở trong đầm nước mênh mông, sóng cao ngời ngợi như biển. ghe không dám chạy ngang qua đầm phải đi cặp bờ bên phải hết nửa vòng đầm mới đến được lối ra bên kia đầm. lúc ngồi ghe qua đầm cứ tròn mắt mà nghe kể truyện về đầm, nào là truyện tôm cá, truyện sóng nước, truyện bom đạn thời chiến tranh. đặc biệt là truyện về cặp rắn hổ mây thân to như cây dừa sống ở trong đầm. cặp rắn này chuyên môn rượt đuổi người dân chài lưới. mỗi lần chúng di chuyển quăng mình trên ngọn dừa nước nghe ào ào như bão. cuối cùng chúng bị khuất phục bởi một người đàn ông vạn chài dũng cảm với một cái mái chèo trong tay.
cám ơn caothu nhé, đã đưa mình trở về với ký ức của tuổi thơ. ba mình mất rồi chưa tròn năm. tình quê lúc nào cũng ấm áp, chân tình. chỉ có lòng người xa xứ là dần phai nhạt.
Mà caothu cũng kiêu bạc đâu kém các nhân vật của mình trong phóng sự đâu nhỉ. ĐÁNG SỐNG.
khi nào bác nghien_oto đi vậy? em đi Bạc Liêu, Cà Mau, Đất Mũi ngày 7,8,9 -8 nè.
cám ơn Bác Caothu có nhiều hình đẹp nhe.
cám ơn Bác Caothu có nhiều hình đẹp nhe.
Đọc bài của bác caothu mới thấy sự giản dị, thân thương và gần gũi của người miền tây rất đáng quý
em vừa "lướt qua" Cà Mau tháng trước, không biết làm cách nào để có thể trải nghiệm du lịch home-stay đậm chất Nam Bộ kiểu này bác caothu nhỉ?
p/s: em cũng mê văn của "Bé Tư"
p/s: em cũng mê văn của "Bé Tư"